Thưa các bạn cùng đồng-điệu trồng cây bằng nước.
Chúng ta có dễ-dàng ứng-dụng nguyên-tắc trồng cây thủy-canh để trồng dưới đất như bình thường. Khi ứng-dụng các nguyên-tắc thủy-canh, các bạn nên đọc các tài-liệu càng nhiều càng tốt, bởi nếu như tui, kiến-thức tui không nhiều, Anh-văn thì tạm, nên có quá nhiều tài-liệu tui không đọc mà không hiểu được... rồi có tác-giả khác, thì tui hiểu! Hì hì, điều nầy vui lắm! Nhưng, cũng quá nhiều tác-giả, mà tui xếp vào loại rác-rưởi, bởi:
- Họ không phải là xứng đáng để viết! Họ cũng "mê thủy-canh" như tui, nhưng họ chỉ vay mượn rồi viết sách. Họ không có kiến-thức, không có kinh-nghiệm, không khảo-cứu chút nào... đọc là biết! Vậy mà sách của họ bán như tôm tươi! Người mua là ai? Không đâu xa, chính là tui! Và rất đông bạn cùng mê trồng cây không đất!
Vậy thưa, các tài-liệu về thủy-canh, rất nhiều, mà như tui thưa, tài-liệu dỡ cũng không kém, nên sau đó, tui chỉ cám ơn hai vị đã dẫn dắt tui trồng cây không đất. Người khai-tâm cho tui là:
1- Dr Allen Cooper : Ông nhận lệnh của chính-phủ hoàng-gia Anh, ông khảo-cứu, trồng rất thí-điểm trên rất nhiều nước trên toàn thế-giới, từ khí-hậu ôn-hoà, từ vùng nhiệt-đới cho tới các nơi hàn-đới. Sau 15 năm, ông làm báo-cáo. Tài-liệu mà tui may-mắn mua được là "The ABC of NFT". Thật là quý!
2- Sau đó, là Sư-phụ Dr Howard M. Resh của tui. Ông nầy cũng là giảng-sư nhiều đại-học nông-nghiệp như ông Allen Cooper, cũng đi trồng thực-tế nhiều nước, mở nộng-trại các nơi. Rồi đúc-kết, trước khi trình làng cho các vị hàng đầu về lãnh-vực trồng cây không đất, trước khi phổ-biến cho công-chúng. Cuốn sách mà tui có của ông Resh, được xuất-bản lần thứ 6 "Hydroponic Food Production" mà quý bạn đang cầm trong tay đây!
Thưa, đầu tiên, tui muốn cho thằng em tui đọc, bởi nó theo tui trồng, mà nó kém Anh-ngữ! Thôi thì, tui dịch đại đưa cho nó đọc. Rồi có người bạn tình-cờ xem, nên chuyển qua cho bạn-bè, nên tui phải thưa đôi dòng ở trang đầu là vậy. Thưa, tui là nông-dân, tui cũng làm thợ máy, nên chữ nghĩa mà tui dịch, nó xào tới xào lui cũng chỉ có chừng đó, bởi trong đầu tui không có nhiều từ để dịch cho hay, xin bà con thông-cảm! Mà thôi kệ, mình cùng nông-dân mà? Phải không nào?
Kính.