Kính chào các bác trên diễn đàn hiện tại em mới mua miếng đất vườn hơn 1000m2 chút, mặt tiền nhựa 15m, sâu 70m, gần cánh đồng của ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, đất hơi thấp hơn mặt đường khoảng 1m, cũng cách nhà dân tầm 100m thôi ạ. Mời các bác xem qua hình bên dưới ạ
Em định cải tạo mảnh vườn để trồng chuối và mít Thái. Trước hết em sẽ chôn cột bê tông và giăng kẽm gai quanh vườn cho rẻ, chứ xây tường kín thì mắc tiền, cỡ 200 triệu (em dự vậy) sau đó trồng hoa giấy để bờ rào kín đáo hơn. Em định không san lấp đất thêm vì em thấy đất đã ngang với đất hoa màu của bà con xung quanh , nên em nghĩ mùa mưa cũng không ngập, không biết đúng không??? Chỗ sát mặt đường em sẽ lắp ống bê tông qua con mương nhỏ dù đã khô nước lâu rồi, để tránh phiền hà, sau đó đắp đất lài lài xuống vườn. Bên trong vườn em sẽ đào giếng khoan và lắp bồn nhựa trên cao, máy bơm thì em sẽ gắn tạm thôi, cuối tuần em về vườn sẽ lắp vào, ngày còn lại em sẽ gỡ ra gửi ké hàng xóm cho an toàn. Điện thì em định sẽ xuống xin trước hết, không rõ là thủ tục có đơn giản không. Em cũng làm một nhà vệ sinh nhỏ và một chòi lá dừa để nghỉ, vì đất không có thổ cư. Em đang phân vân là em có thể xây vườn như vậy trên đất cây lâu năm được không ạ, nếu không thì xin giấy phép ở xã này có phức tạp không ạ.
Dạ em ở và làm việc SG, mê làm vườn quá nên lặn lội lên Củ Chi để thỏa mãn đam mê, mong các bác các chú chỉ bảo. Em cảm ơn nhiều lắm.
Em định cải tạo mảnh vườn để trồng chuối và mít Thái. Trước hết em sẽ chôn cột bê tông và giăng kẽm gai quanh vườn cho rẻ, chứ xây tường kín thì mắc tiền, cỡ 200 triệu (em dự vậy) sau đó trồng hoa giấy để bờ rào kín đáo hơn. Em định không san lấp đất thêm vì em thấy đất đã ngang với đất hoa màu của bà con xung quanh , nên em nghĩ mùa mưa cũng không ngập, không biết đúng không??? Chỗ sát mặt đường em sẽ lắp ống bê tông qua con mương nhỏ dù đã khô nước lâu rồi, để tránh phiền hà, sau đó đắp đất lài lài xuống vườn. Bên trong vườn em sẽ đào giếng khoan và lắp bồn nhựa trên cao, máy bơm thì em sẽ gắn tạm thôi, cuối tuần em về vườn sẽ lắp vào, ngày còn lại em sẽ gỡ ra gửi ké hàng xóm cho an toàn. Điện thì em định sẽ xuống xin trước hết, không rõ là thủ tục có đơn giản không. Em cũng làm một nhà vệ sinh nhỏ và một chòi lá dừa để nghỉ, vì đất không có thổ cư. Em đang phân vân là em có thể xây vườn như vậy trên đất cây lâu năm được không ạ, nếu không thì xin giấy phép ở xã này có phức tạp không ạ.
Dạ em ở và làm việc SG, mê làm vườn quá nên lặn lội lên Củ Chi để thỏa mãn đam mê, mong các bác các chú chỉ bảo. Em cảm ơn nhiều lắm.