Vườn trái cây nghìn tỷ của Bầu Đức

Cắt giảm phần lớn các lĩnh vực kinh doanh, giờ đây Bầu Đức chỉ tập trung vào nông nghiệp, lấy trái cây làm chủ đạo với tuyên bố đây là lĩnh vực sẽ tạo ra dòng tiền mạnh mẽ cho HAGL. Chỉ riêng năm 2017, Bầu Đức dự kiến thu hoạch 20.000ha trái cây các loại, doanh thu hơn 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận gộp hơn 1.000 tỷ đồng.

Năm 2017 HAGL dự kiến tiêu thụ hơn 56.250 tấn chanh dây, doanh thu 1.055 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 437 tỷ đồng; thu 50.000 tấn chuối, doanh thu 843 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 354 tỷ đồng; HAGL cũng dự kiến thu hoạch 17.000 tấn thanh long với doanh thu 680 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 303 tỷ đồng… Dưới đây là những hình ảnh từ các vườn trái cây "khủng" của Bầu Đức ở các nước Đông Dương do PV Dân Việt ghi lại.

149899352038381-a91p3255.jpg


HAGL dự kiến thu hoạch 17.000 tấn thanh long trong năm 2017

149899384732337-a91p3272.jpg


Vườn thanh long của Bầu Đức trồng tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

149899399271361-a91p3586.jpg


Vườn thanh long dự kiến đem lại cho HALG gần 700 tỷ đồng doanh thu năm 2017

149899420844015-a91p3267.jpg


Thanh long của HAGL sắp cho thu hoạch

149899446514252-a91p5885--1-.jpg


Vườn chuối "khủng" của HAGL tại Ratanakiri, Campuchia

14989946973061-a91p5877.jpg




Chuối của HAGL được trồng xen với các loại cây ăn quả khác

149899487657115-a91p5879.jpg


Vườn chuối được chằng dây để tránh đổ ngã

149899506618632-a91p3194.jpg


HAGL cũng dự kiến thu hoạch hơn 50.000 tấn chanh dây, doanh thu 1.055 tỷ đồng

149899520833544-a91p3182.jpg


Công nhân HAGL chăm sóc vườn chanh dây tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai

http://danviet.vn/kinh-te/dot-nhap-vuon-trai-cay-nghin-ty-cua-bau-duc-783938.html
 


không biết liệu Bác Đức có trụ nổi không? dạo này thấy xôn xao lắm, nghe bầu đức nuôi bò bị lỗ, nghe bầu đức không kiếm được tiền đảo nợ ngân hàng....... rồi nghe bầu đức chuyển sang làm cây ăn quả ngồi chờ giá cọ giá cao su ...... nông nghiệp có cất cánh nổi không vẫn nhờ chính vào những con thuyền lớn này......
 
Tìm được hướng đi mới là tốt rồi, kết quả như thế thì phải chờ xem
 
Tìm được hướng đi mới là tốt rồi, kết quả như thế thì phải chờ xem

Làm nông nghiệp không chỉ chăm chăm vào việc sản xuất ra sản phẩm mà điều quan trọng là sản phẩm sẽ được tiêu thụ như thế nào? Ở đâu? Trong hay ngoài nước? Sản phẩm có thực sự là GlobalGap không? Nếu đạt theo tiêu chí này thì hãy hướng ngoại nhé, còn không thì coi chừng! Hãy chờ xem. Những con số thì ấn tượng đó, nhưng chỉ là dự đoán ở tương lai. Còn nhớ cách đây ba năm, Bầu Đức tuyên bố đến 2015 sẽ trở thành tỉ phú đô la. Phát ngôn này cũng dựa vào các con số phỏng đoán đó các bác ạ. Hồi đó, phỏng đoán dựa vào cao su, dầu cọ, mía đường,...nhưng kết quả thì sao? Làm nông nghiệp ở VN thì không phải chuyện đùa.

Gần đây nghe đồn lá tía tô xuất đi Nhật giá 500 - 700 đồng/lá. Nhìn vào đó, nông dân phấn khởi và ước mong một ngày lá tía tô của mình sẽ được lên đường đi Nhật, nhưng không biết sẽ có bao nhiêu nông dân có thể tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu để đi Nhật hay nói cách khác sản phẩm của mình làm ra có đáp ứng được tiêu chuẩn khắc khe của họ không?

Quay lại câu chuyện Bầu Đức dịch chuyển sang lĩnh vực trồng cây ăn trái, phải nói là mình phục cách làm nông nghiệp của ông này. Cầu mong sao cho được mùa và được giá để đại gia thu được khoản tiền lớn như phỏng đoán, vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển vững bền.
 
Làm nông nghiệp không chỉ chăm chăm vào việc sản xuất ra sản phẩm mà điều quan trọng là sản phẩm sẽ được tiêu thụ như thế nào? Ở đâu? Trong hay ngoài nước? Sản phẩm có thực sự là GlobalGap không? Nếu đạt theo tiêu chí này thì hãy hướng ngoại nhé, còn không thì coi chừng! Hãy chờ xem. Những con số thì ấn tượng đó, nhưng chỉ là dự đoán ở tương lai. Còn nhớ cách đây ba năm, Bầu Đức tuyên bố đến 2015 sẽ trở thành tỉ phú đô la. Phát ngôn này cũng dựa vào các con số phỏng đoán đó các bác ạ. Hồi đó, phỏng đoán dựa vào cao su, dầu cọ, mía đường,...nhưng kết quả thì sao? Làm nông nghiệp ở VN thì không phải chuyện đùa.

Gần đây nghe đồn lá tía tô xuất đi Nhật giá 500 - 700 đồng/lá. Nhìn vào đó, nông dân phấn khởi và ước mong một ngày lá tía tô của mình sẽ được lên đường đi Nhật, nhưng không biết sẽ có bao nhiêu nông dân có thể tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu để đi Nhật hay nói cách khác sản phẩm của mình làm ra có đáp ứng được tiêu chuẩn khắc khe của họ không?

Quay lại câu chuyện Bầu Đức dịch chuyển sang lĩnh vực trồng cây ăn trái, phải nói là mình phục cách làm nông nghiệp của ông này. Cầu mong sao cho được mùa và được giá để đại gia thu được khoản tiền lớn như phỏng đoán, vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển vững bền.
Vấn đề là bác phục ở điểm nào? Ngoài chuyện làm lớn ra thì là chuẩn rồi doanh nghiệp lớn thì phải làm lớn là đương nhiên. Nhưng cũng không thoát được cách làm nhảy cóc của nông dân.
 
Làm nông nghiệp không chỉ chăm chăm vào việc sản xuất ra sản phẩm mà điều quan trọng là sản phẩm sẽ được tiêu thụ như thế nào? Ở đâu? Trong hay ngoài nước? Sản phẩm có thực sự là GlobalGap không? Nếu đạt theo tiêu chí này thì hãy hướng ngoại nhé, còn không thì coi chừng! Hãy chờ xem. Những con số thì ấn tượng đó, nhưng chỉ là dự đoán ở tương lai. Còn nhớ cách đây ba năm, Bầu Đức tuyên bố đến 2015 sẽ trở thành tỉ phú đô la. Phát ngôn này cũng dựa vào các con số phỏng đoán đó các bác ạ. Hồi đó, phỏng đoán dựa vào cao su, dầu cọ, mía đường,...nhưng kết quả thì sao? Làm nông nghiệp ở VN thì không phải chuyện đùa.

Gần đây nghe đồn lá tía tô xuất đi Nhật giá 500 - 700 đồng/lá. Nhìn vào đó, nông dân phấn khởi và ước mong một ngày lá tía tô của mình sẽ được lên đường đi Nhật, nhưng không biết sẽ có bao nhiêu nông dân có thể tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu để đi Nhật hay nói cách khác sản phẩm của mình làm ra có đáp ứng được tiêu chuẩn khắc khe của họ không?

Quay lại câu chuyện Bầu Đức dịch chuyển sang lĩnh vực trồng cây ăn trái, phải nói là mình phục cách làm nông nghiệp của ông này. Cầu mong sao cho được mùa và được giá để đại gia thu được khoản tiền lớn như phỏng đoán, vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển vững bền.
làm có ra đếch gì đâu mà phục, chủ yếu là làm dự án đảo tiền nợ vay ngân hàng thôi. ai đã và đang hợp tác với ông này sẽ biết
 
Bác Đức là quá đỉnh rồi, người bình thường phấn đấu 10 kiếp cũng chưa chắc được 1/10 bác, nên nhiều người ganh tỵ. Khi đầu tư 8 loại trái cây, chỉ 1/8 đạt năng suất cao, giá tốt thì xem là Thành công. Những loại còn lại hoà vốn hay lãi ít xem như đạt mục tiêu.
Riêng Thanh long Tím hồng Bác Đức trồng được bên kia lo đầu ra, với giá 2-3 USD/ kg coi như đạt quá rồi. Người làm trong cuộc nhìn thấy Cơ hội, Kẻ ngồi ngoài chỉ nhìn ra khó khăn.
Xin chúc mừng Bác Đức thành công...!
 

Vấn đề là bác phục ở điểm nào? Ngoài chuyện làm lớn ra thì là chuẩn rồi doanh nghiệp lớn thì phải làm lớn là đương nhiên. Nhưng cũng không thoát được cách làm nhảy cóc của nông dân.

Cơ giới hóa trong nông nghiệp đấy CN à. Sẵn sàng mạnh tay áp dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới, có mấy ông làm nông nghiệp ở VN làm được vậy? Chỉ điểm đó thôi đã phục bác Đ rồi. Còn việc thành công hay chưa gặp may chắc là do số phận vậy. Giả sử, nếu cao su không rớt thảm hại, mía đường không bị chèn ép,...thì giờ bầu Đức đã lên mây rồi nhé.
 
Cắt giảm phần lớn các lĩnh vực kinh doanh, giờ đây Bầu Đức chỉ tập trung vào nông nghiệp, lấy trái cây làm chủ đạo với tuyên bố đây là lĩnh vực sẽ tạo ra dòng tiền mạnh mẽ cho HAGL. Chỉ riêng năm 2017, Bầu Đức dự kiến thu hoạch 20.000ha trái cây các loại, doanh thu hơn 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận gộp hơn 1.000 tỷ đồng.

Năm 2017 HAGL dự kiến tiêu thụ hơn 56.250 tấn chanh dây, doanh thu 1.055 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 437 tỷ đồng; thu 50.000 tấn chuối, doanh thu 843 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 354 tỷ đồng; HAGL cũng dự kiến thu hoạch 17.000 tấn thanh long với doanh thu 680 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 303 tỷ đồng… Dưới đây là những hình ảnh từ các vườn trái cây "khủng" của Bầu Đức ở các nước Đông Dương do PV Dân Việt ghi lại.

149899352038381-a91p3255.jpg


HAGL dự kiến thu hoạch 17.000 tấn thanh long trong năm 2017

149899384732337-a91p3272.jpg


Vườn thanh long của Bầu Đức trồng tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

149899399271361-a91p3586.jpg


Vườn thanh long dự kiến đem lại cho HALG gần 700 tỷ đồng doanh thu năm 2017

149899420844015-a91p3267.jpg


Thanh long của HAGL sắp cho thu hoạch

149899446514252-a91p5885--1-.jpg


Vườn chuối "khủng" của HAGL tại Ratanakiri, Campuchia

14989946973061-a91p5877.jpg




Chuối của HAGL được trồng xen với các loại cây ăn quả khác

149899487657115-a91p5879.jpg


Vườn chuối được chằng dây để tránh đổ ngã

149899506618632-a91p3194.jpg


HAGL cũng dự kiến thu hoạch hơn 50.000 tấn chanh dây, doanh thu 1.055 tỷ đồng

149899520833544-a91p3182.jpg


Công nhân HAGL chăm sóc vườn chanh dây tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai

http://danviet.vn/kinh-te/dot-nhap-vuon-trai-cay-nghin-ty-cua-bau-duc-783938.html
Minh co lam vai ha chanh day nhung ton rat nhieu cong nhan,vay ma bau duc lam nhieu vay sao lam noi
 
Minh co lam vai ha chanh day nhung ton rat nhieu cong nhan,vay ma bau duc lam nhieu vay sao lam noi
Bác trồng đến vài ha cơ à? Phục bác quá. Xin bác tư vấn cho mình tí về giống và kỹ thuật trồng với ạ.
Thanks bác!
 
Làm nông nghiệp cần có cả một cộng đồng lớn, một mình bác Đức có tâm, có tiền cũng chưa đủ đâu. Mình thấy Việt Nam đang làm theo phong trào, bác Đức có lẽ cũng không tránh khỏi ... Cái này chắc cần chờ thời gian thôi!!!
Không phải sính hàng ngoại nhưng hãy nhìn cách mà các nước khác họ làm nông nghiệp theo tư duy là biến các giấy tờ quy định (ex. VietGap, GlobalGAP, ...) thành tiêu chuẩn chứ không như ta bị coi đó điều kiện ...
 
nghe các bác trên thảo luận mà e càng hoang mang, có lẽ cần phải đi ra nước họ học hỏi 1 chuyến để biết được mình có đi đúng hướng hay ko.
 
Có tiền có đất nhiều quan trọng là có đầu ra thì sợ gì nữa. Tui đây trồng cây sạch không sử dụng phân bón thuốc hoá học mà vẫn bán giá nhu thị truờng chứ có đuợc giá trái sach đâu
 


Back
Top