H
huumanh
Guest
Đất bán 80 hecta, ở nước Mỹ, bang Nevada, giá trọn gói 800 triệu, tính ra hecta là 10 triệu 1 hecta, nhưng được trả dần và phải trả lãi nữa. Đặt cọc 200 triệu. Không có điện nước và đường giao thông. Mình phải tự đào giếng lấy nước, tự làm đường ra vào đến đường cái. Mua đứt hẳn, vĩnh viễn muôn đời con đời cháu. Nơi này vẫn có ngựa hoang, chồn cáo, thỏ, và chim chóc. Không có hổ báo và sói. Cây cối cằn cỗi, chỉ cao đến đầu gối thôi, vì Ngựa hoang và Hiêu Nai ăn luôn luôn. Đất không được làm nhà, trừ nhà nhỏ để ở trông coi hoa màu.
Những mảnh đất vốn đang trồng rau bán, thì cũng bán, nhưng giá cao hơn. Chỉ là thay tên đổi chủ thôi, chứ công nhân làm vườn, và đối tác bán cho mình, và mua của mình vẫn như xưa. Cách mua bán vẫn là đặt tiền cọc, rồi tháng tháng trả vốn và lãi.
Nước Mỹ giàu mà giá đất làm trang trại lại còn rẻ hơn cả Việt Nam. Khó khăn là nhập cư Mỹ khó chứ không đầy người nước ngoài sang Mỹ mua đất làm no