ack nhieu thong tin qua, toàn cãi nhau thôi. gà ông nào cũng tốt hết, cũng đẹp hết, biết duy trì giống là tốt, nhưng cũng tại mấy ông nhà báo khấy nhiễu dân làng, nếu ko có những bài báo ấy thì đâu có chuyện này, Mà tôi nói thật nông dân ta còn thiếu nhạy bén lắm (còn ngu lắm) cho nên toàn bị các thương lái bóp cổ thôi, nghe tin này hay hay là chạy theo làm. Ở quê tôi cũng vậy, năm trước mía lên, cả thảy trồng, bỏ biết bao công sức, để rồi khi thu hoạch nhà máy giải thể hoặc nhập giá như cho, ko lấy lại đủ vốn luôn > nghèo. Cũng nghe theo nhà máy Sắn nói năm nay tổng nhập sẽ tăng cao, "xin hổ trợ sản xuất cho bà con", hổ trợ cho mấy hộ còn tất cả các hộ khác thấy vậy cũng chạy theo trông, phá hết mía trông lại sắn (mì), để rồi kết quả cũng như thất thu như mía > nghèo thêm. Hay là đợt nuôi heo rừng và nhím, thị trường rộ lên chỉ trong vòng 1 năm rồi lặng tăm để lại hậu quả rất lớn. Có gia đình bỏ cả chục triệu đồng để nhập con giống, để rồi ôm nhím khóc thôi. Thương trường khắc nghiệt lắm. Mong các bạn suy nghĩ mình cần, thực sự cần không để rồi quyết định chứ đừng hùa theo thị trường nữa.
Tôi chỉ đóng góp y