Thảo luận Ái Tiểu Nguyệt đã thay đổi cuộc đời em như thế nào?

Hôm nay, hai bé nhà em vừa tròn 7 tháng, cuối cùng em cũng có chút thời gian để ngồi lại, viết vài dòng tâm sự và gửi gắm lời động viên đến các mom đang trên hành trình đi tìm con. Hành trình này không hề dễ dàng, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc. Chính bản thân em đã phải trải qua 6 năm đầy khó khăn trước khi có thể ôm con vào lòng. Trong 6 năm ấy, em đã trải qua một lần mang thai ngoài tử cung và phải cắt bỏ một bên vòi trứng, một lần IUI thất bại, và hai lần chuyển phôi không thành khi đều mất tim thai ở tuần thứ 8. Đến lần thứ ba chuyển phôi, em mới thực sự thành công.

Trong suốt thời gian thất bại đó, em cảm thấy như mình đang đi trên một hành trình không có hồi kết. Nỗi đau mất mát mỗi lần lại càng thêm sâu sắc, và mỗi lần chuyển phôi thất bại như một vết dao cứa vào trái tim. Sau khi trải qua một lần chửa ngoài tử cung và phải cắt bỏ một bên vòi trứng, em bắt đầu lo sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể làm mẹ. Rồi đến lần IUI thất bại, em lại càng tuyệt vọng. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là khi mang thai, cảm nhận sự sống trong cơ thể mình, rồi lại phải chịu đựng nỗi đau khi mất tim thai ở tuần thứ 8 đến hai lần liền.

Có những lúc em nghĩ mình không thể tiếp tục nữa. Nhìn những người xung quanh dễ dàng có con, em không khỏi cảm thấy buồn và tự hỏi tại sao số phận lại khắc nghiệt với mình đến vậy. Nhưng mỗi lần chồng và gia đình động viên, em lại tự nhủ không thể bỏ cuộc, rằng mình phải cố gắng thêm lần nữa. Đến lần chuyển phôi thứ 3, em không đặt quá nhiều kỳ vọng, vì sợ lại thêm một lần tổn thương.

Nhưng lần này, phép màu đã thực sự đến. Sau 6 năm dài đằng đẵng, cuối cùng em đã thành công. Hai bé của em đã chào đời, và ngày hôm nay, các con vừa tròn 7 tháng tuổi. Nhìn hai thiên thần nhỏ cười đùa trong vòng tay, em thực sự không thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Những tháng ngày gian nan, những lần thất bại đau đớn giờ đây như được xoa dịu bởi tiếng cười ngọt ngào của các con.

Em muốn chia sẻ câu chuyện của mình không chỉ để các mom có thêm niềm tin mà còn để nhắn nhủ rằng đừng bao giờ bỏ cuộc. Trong những lúc tưởng chừng như tất cả đã chống lại mình, hãy nhớ rằng phép màu có thể đến khi ta kiên nhẫn và không ngừng hi vọng. Những thất bại trong quá khứ chỉ là bước đệm cho thành công hôm nay. Và nếu các mom cũng đang trên hành trình tìm con như em từng trải qua, hãy nhớ rằng không có điều gì là không thể.

Em cũng nhận ra rằng, trong suốt thời gian khó khăn ấy, không chỉ tinh thần mà cơ thể mình cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Em đã tìm đến Ái Tiểu Nguyệt, một sản phẩm thảo dược giúp em phục hồi sau những lần mất thai. Nhờ sản phẩm này mà sức khỏe của em dần trở lại, tử cung được chăm sóc và tinh thần cũng trở nên ổn định hơn sau những cú sốc lớn. Ái Tiểu Nguyệt đã là người bạn đồng hành quan trọng giúp em sẵn sàng cho những lần chuyển phôi tiếp theo.

Vì vậy, nếu các mom cũng đang gặp khó khăn về sức khỏe sinh sản, mình thực sự khuyên nên chăm sóc cơ thể thật tốt, phục hồi sức khỏe trước khi chuẩn bị cho những hành trình tiếp theo. Ái Tiểu Nguyệt không chỉ giúp mình phục hồi thể chất mà còn mang lại sự an tâm về tinh thần, giúp mình có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.
 


Nguồn bài viết
Tự viết

File đính kèm

  • Screenshot 2024-09-05 at 12.43.30.png
    Screenshot 2024-09-05 at 12.43.30.png
    1.1 MB · Lượt xem: 85
  • Screenshot 2024-09-05 at 12.44.05.png
    Screenshot 2024-09-05 at 12.44.05.png
    1.1 MB · Lượt xem: 0
Back
Top