V
Viennguyen07
Guest
Xin cám ơn các anh đã nghe, và chia sẻ nổi bức xúc của anh Hai Ruộng khi bị Ngọc Điền lừa một cú ngoạn mục. Lừa gạt một người mới chập chững bước vào nghề chăn nuôi như anh Hai Ruộng phải là người có bản lãnh cao cường về thói vô đạo đức trong nghề nghiệp. Vậy mà một số báo chí, kể cả báo chí chính thống như tờ Nông nghiệp Việt nam lại hết lời ca ngợi. Tôi đã vào trang báo này và đăng lại bài của anh Hai Ruộng, nhưng rất tiếc, bình luận của tôi không được đăng.
Xin trích lại bài viết của tác giả Nguyễn văn Hải trong bài "tỷ phú bồ câu"(
Không dấu nghề nhưng bán bồ câu bệnh cho người ta rồi chối bỏ trách nhiệm là hành động đáng phỉ nhổ.
Vậy mà anh Thức vẫn dày mặt quảng cáo tiếp khi có những dòng phản ứng này, hay là anh Thức không biết chữ?
Xin trích lại bài viết của tác giả Nguyễn văn Hải trong bài "tỷ phú bồ câu"(
Nguyễn Văn Hải -
Thứ Sáu, 11/05/2012, 11:17 (GMT+7))“Nuôi bồ câu thực ra rất đơn giản. Ngày cho ăn 3 bữa, 7- 10 ngày vệ sinh chuồng 1 lần, phòng dịch thì cứ 2 ngày 1 lần, chỉ cần pha thuốc ngừa vào nước uống của chim là an toàn. Bồ câu Pháp ăn gạo lứt và cám gà công nghiệp nên rất dễ nuôi, để vỏ trứng dày, khó vỡ hơn bình thường thì nên cho chim ăn thêm bột sò nhằm bổ sung canxi”, anh Thức không giấu nghề khi chia sẻ kỹ thuật nuôi."Không dấu nghề nhưng bán bồ câu bệnh cho người ta rồi chối bỏ trách nhiệm là hành động đáng phỉ nhổ.
Vậy mà anh Thức vẫn dày mặt quảng cáo tiếp khi có những dòng phản ứng này, hay là anh Thức không biết chữ?