D
ducnguyen1402
Guest
công nhận gà rừng rặc của bác đẹp thiệt nhưng bác tiger ơi, em gà mái này ốm yếu quá, sắp die rùi, giờ sao hả bác.
Last edited by a moderator:

hồi trước e có đi núi Đỏ chỗ Long Khánh- quán nhậu thịt rừng anh Hùng, mua 1 đôi về nuôi thử, nhốt gần 1 tháng mà nó cứ soi chuồng, mở cửa cho ăn sơ ý nó làm 1 phát lên ngọn tre, quá dữ. Thuần dưỡng con này coi bộ phê
thuần mái đẻ mất khoản 3 tháng là rớt trứng thôi,nhưng phải lưu ý trong thời gian nó đẻ đừng làm kinh động chúng.không là nó ngưng đẻ 1 thời gian mới rớt trứng lại.
-mình chưa mua bán voi ban lan nao nhung minh thay ban ăn nói vô văn hóa quá.
mình đã mua bác tiger 2 con vào dịp lễ giỗ tổ nè ( mua về ăn đám giỗ thôi ), với 500k , bạn mua được 2 con gà rừng rặc thì cũng hợp lí rồi, vấn đề ở đây là bác không đủ tiền để có thể mua được gà thuần thì phải phó mặc may rủi thôi.Chắc bác chưa từng trải qua cảm giác mua một con gà rừng còn sống khoe mạnh (mới bẫy trong rừng về ), chở về đến nhà nó lăn ra chết queo chứ ? .......
àh wên nữa ,đây là diễn đàn cộng dồng , nên việc bác cấm bác gaconlonton phát biểu là thực sự không cần thiết .......kkekekekke
bạn có phải là kẽ tát nước theo mưa không hả garungttxdHTML:-mình chưa mua bán voi ban lan nao nhung minh thay ban ăn nói vô văn hóa quá.
-bạn hỏi anh ấy gà đẹp không.2 con rất đẹp 500 ngàn,vậy 500 ngàn tại tpho ban mua được cáii gì?.con trốnng ấy mình chăm sóc đã lâu và 1 con mái(hơi ôm) như anh ấy nói là chính xác....nếu không biết anh ấy hỏi mình sớm hơn thì mình chỉ cách cho ăn cho là không chết rồi.bản thân mình thuần còn hao hụt nữa là những người mới tập nuôi mà mình bán chỉ 500ngan /căp thì hỏi thử có hợp lý không?mình lời 80 ngàn chưa kể tiền sâu lúa cho ăn.vậy mình bán 2 con gà cho bạn như thế bạn còn đòi hỏi gì nữa.
-bạn hỏi thử những người nuôi gà rừng có gà nào bắt từ rừng là dạn được không? nhát ăn một thời gian sao nó ăn uống bình thương mới mập được chứ?mà nuôi sống thì phải đúng cách cái đã.rôi sau đó mới nuôi đẽ.
bạn nầy khinh người quá,500 ngàn có khối việc để làm ở thành phố . bạn thử đưa cho tớ 500 ngàn coi , tớ có khối việc để làm, bạn làm ăn như vậy chẳng có ma nào tới tìm bạn đâu . tiền là lá mít để bạn đánh đổi hả/bạn nói 500 ngàn mua được cái gì ở tp
câu nói của bạn đã lên tiếng rằng:"bạn đã bán gà lừa mọi người rồi"hehe....,làm như vậy không tốt cho chữ TÍN đâu:5^:
bác đâu phải là con buôn, bác chỉ lèo nhèo trên topic này thôi ....thân2 con 500 là giá mềm rồi.
"gà bổi mang về nuôi chết là chiện thường", tôi đồng ý với bác nhưng em mái không đủ sức ăn, lấy sức đâu mà đập đầu vô tường mà chết, chết ở đây là do quá yếu rồi, vậy người bán đã biết mà vẫn giao hàng cho tôi, tôi hỏi bác như vậy có đúng không? thay vì tôi mua về, gà hoảng đập đầu mà chết thì tôi cũng chấp nhận mà, bác nghĩ có đúng không???
"mình cũng thuần chết 1 con, rồi mới biết cách chăm mấy con sau." cái này là chuyện bình thường.
"bác nào muốn mua gà rừng rặc mà lại dạn, dễ nuôi như gà ta thì chịu khó chi thêm tiền thôi." tiền nào của đó bác ơi.
"sao nhận hàng rồi nuôi chết lại đổ vấy cho người bán được, vậy thì oan ức cho người bán." bác có đọc kỹ topic này không, tui nhận được gà là tôi báo liền cho bác tiger-boy
"họ chỉ chịu trách nhiệm cho tới lúc giao gà nguyên vẹn, còn sống tốt cho bạn là ok rồi." em mái sống tốt mà còn da bọc xương, không ăn uống gì được, em trống thì ok, tôi có ghi ở trên topic
"thuận mua vừa bán thôi các bác".
Mình không phải dân buôn bán , nhưng thấy bác garungttxd không biết có buôn bán gì không ? nhưng lên đây chém gió quá.....
chà chà, mềnh cũng giống bác, từng nuôi -> chết, giờ đã ổn định..haha.@ducnguyen1402: bạn này mới die 1 mái mà la làng.
Từ khi tập nuôi gà rừng, mình mua 3 cặp (550k/cặp) die hết 2 còn 1 cặp. Chán đến nổi chỉ muốn nuôi gà lai thoi.
Bây giờ gà rặc đã sinh sản, mới thấy sự kiên trì của mình là không vô ích và 2 cặp gà die chẳng nghĩa lý gì với ổ trứng gà thuần mà mình mới có.
Chúc bạn sớm tìm mái rặc ưng ý!
Gà mà die thì do bịnh tật ốm yếu. Mà đã bịnh thì phải cho uống thuốc. Mà đã cho uống thuốc thì có thịt được không? (toa thuốc nào cũng khi: Chỉ được mần thịt sau khi ngừng sử dụng thuốc 10 ngày!)
Bật mí thêm: Thịt gà rừng rặc không ngon lành gì so với gà lai. Mà gà lai thì hàng năm, nhà mình xơi (chứ không bán) cả trăm con!
Gà tơ ăn không kịp, mắc gì mình phải ăn gà bịnh, gà chết!
chà chà, mềnh cũng giống bác, từng nuôi -> chết, giờ đã ổn định..haha.
cậu kia xót của đó mà.
đã chấp nhận mua bán gà từ xa thì phải có rủi ro. đó là chưa kể rủi ro trong..nuôi gà rừng.
Vừa muốn giá rẻ, gà lại mập mạp...béo tốt.v ..v...thì nên lặn lội lựa tận nơi.
gà rừng mà nuôi 100 sống 100, bỏ nhiêu tiền thu được hết..thì ...haha...
chả ai thèm ăn gà nhà nữa đâu, ăn gà rừng cho nó...phê...nhở.
* Lời lẽ của bác trên diễn đàn là chưa đúng mực đó. có phần bậy bạ quá sức. Không khéo vài hôm lại lên tiếng sorri vì em nóng quá -> Rứa là không được nhá
Mình chả có gì để phải tranh luận với bác...vì nhìn vào thì mọi người sẽ đánh giá thôi.-_-
---------------------
Hơi đâu tranh luận người dưng.
"Lý lẽ" bộc phát...tự tuôn ào ào.
Lào cào tiền mất tật mang.
A dua, giả nick ...ai đâu thèm vào.![]()
@ducnguyen1402: bạn này mới die 1 mái mà la làng.
Từ khi tập nuôi gà rừng, mình mua 3 cặp (550k/cặp) die hết 2 còn 1 cặp. Chán đến nổi chỉ muốn nuôi gà lai thoi.
Bây giờ gà rặc đã sinh sản, mới thấy sự kiên trì của mình là không vô ích và 2 cặp gà die chẳng nghĩa lý gì với ổ trứng gà thuần mà mình mới có.
Chúc bạn sớm tìm mái rặc ưng ý!