Bầy gà trong vài giờ từ 1000 con đã ra đi gần hết.

  • Thread starter ruakame
  • Ngày gửi
Bầy gà trong vài giờ từ 1000 con đã ra đi gần hết (Updated)

Gà đã 40 ngày tuổi.
Biểu hiện bệnh, trước ngày phát bệnh (tức là ngày 29/10/2013), đàn gà bỗng dưng ăn khỏe, uống nước nhiều gấp 2-3 lần ngày thường. Bác chủ có vẻ rất vui vì "bỗng dưng" gà sung quá mức, chắc là vừa khỏi bệnh đầu đen vài ngày nên gà sung. Đêm qua cắt mỏ, trời ban cho 1 cơn mưa tầm tã, sáng nay thức dậy (30/10/2013), cỡ 8h sáng rớt 1 em, đàn gà dấu hiệu ủ rũ, co rút. Tức tốc gọi thú y. Tiến hành mổ xẻ, toàn thân xuất huyết nặng, ruột, gan, phèo phổi đều có xuất huyết, đường ruột chứa máu, đi phân máu--->Gà sốt cao dẫn đến xuất huyết

không phát hiện phân trắng loãng kiểu dịch tả.
Gà chết rất nhanh, giẫy đành đạch trước khi chết, có con đang cầm trên tay giẫy chết luôn.
Chẩn đoán ban đầu là gà bị dính Gumboro cấp tính.
Các bác cho hỏi là trong trường hợp gà phát đồng loạt và chết nhanh như vậy, cách xử lý nhanh chóng kịp thời là gì ạ?
Xin cám ơn!

Video gà chết


Gà sốt cao
IMG_4588_zps828cf5dd.jpg

IMG_4589_zpsa81965b6.jpg

Nội tạng xuất huyết (do sốt cao)
IMG_4579_zps78bd1331.jpg

IMG_4577_zps439c80bc.jpg

Ruột cũng xuất huyết và có máu cục
IMG_4576_zps0a39970f.jpg

Xuất huyết dưới da
IMG_4571_zps73657b33.jpg

IMG_4570_zps6e282baa.jpg
IMG_4569_zpsde5e535d.jpg

IMG_4568_zps0ecfdfcd.jpg
IMG_4558_zps02d607c6.jpg

Túi Fabricius
IMG_4585_zps39b5d9a9.jpg

IMG_4583_zps4f98a395.jpg

IMG_4586_zps645f248c.jpg

IMG_4574_zps1e451024.jpg

IMG_4572_zps016b74d7.jpg

IMG_4573_zps12271745.jpg

Chẩn đoán ban đầu là gà bị dính Gumboro cấp tính.
Các bác cho hỏi là trong trường hợp gà phát đồng loạt và chết nhanh như vậy, cách xử lý nhanh chóng kịp thời là gì ạ?
Xin cám ơn!
-----------------------------------------------
Update 31/10/2013
Tới sáng hôm nay là chết khoảng 1/2 đàn, có dấu hiệu ngưng chết. Đàn còn khoảng 500 con.
Hình ảnh bầy gà sáng nay
IMG_4596_zps1a46c169.jpg
 


Last edited by a moderator:
tụ huyết trùng chắc cú luôn
 


THT ko thể chết hàng loạt được anh buicong oi. khả năng cúm hoặc gum thôi
mà sao thời đại 2013 rồi mà gà đi hàng loạt ko cứu chữa được nhỉ. tức thiệt.
Nếu gà nhà mà bị thì cũng chả biết xoay sở thế nào đây
 
kaka gà bị như vậy là CRD kết hợp cùng GUM thì có mà thánh mới kíu dc ở chỗ tình cũng dang dịnh chết hàng loạt nè với trường hợp như vậy thì po1 tay tình dang tranh thủ dợt dịnh này dập 1000 con nuôi dến tết gà mới dộ dc keke
 
kaka gà bị như vậy là CRD kết hợp cùng GUM thì có mà thánh mới kíu dc ở chỗ tình cũng dang dịnh chết hàng loạt nè với trường hợp như vậy thì po1 tay tình dang tranh thủ dợt dịnh này dập 1000 con nuôi dến tết gà mới dộ dc keke

lãng xẹt. GUM ghép CRD thì làm gì mà chết nhiều như vậy, cùng lắm là 50%. Còn trại này gà đang ủ Gum mà đi cắt mỏ, cắt mỏ tác động mạnh tới gà làm gà suy yêú, nên Gum tấn công thì chết hết là phảj
 

nhưng chưa chết hết 1 núc mà bạn hình trại còn nhiều dâu chết hết 1000 con 1 núc dâu bạn lên tham khảo kỹ dã
 
nhưng chưa chết hết 1 núc mà bạn hình trại còn nhiều dâu chết hết 1000 con 1 núc dâu bạn lên tham khảo kỹ dã

Lúc đó là lúc sáng mới chết thôi, tới chiều là khoảng 1/4 đàn, tới sánghôm sau (tức là hôm nay nè) là chết khoảng 1/2 đàn, có dấu hiệu ngưng chết. Đàn còn khoảng 500 con.
Hình ảnh bầy gà sáng nay
IMG_4596_zps1a46c169.jpg
 
Vậy là cúm bị loại ở vòng 1. Chắc tại kái trại này nhìn thấy gét quá nên Gum mới gé thăm chứ gì
 
BS thú y còn bó tay hả bạn?

Nếu phát hiện sớm thì khắc phục được, chứ lúc gà bắt đầu chết và sốt cao dẫn đến xuất huyết nội tạng thì cứu bằng cách nào bây giờ hả bạn? Lúc ấy chết nhanh lắm, vài giờ đi vài trăm con/1000 con là bình thường. Uống thuốc chưa kịp tác dụng đã chết rồi.
 
ông chủ này nuôi lần đầu hay sao bạn

Đợt thứ 3, đợt đầu nuôi vài trăm con, lời ít ít, đợt thứ 2 hòa vốn, đợt thứ 3 thì....
Nhưng vẫn còn bày gà hậu bị dịp Tết 3500 con mình đang chăm sóc ngày đêm cho nó,
Ông chủ này cũng chịu học hỏi, nhưng mà bị cái hơi ẩu tả, qua vụ này ổng kỹ dữ lắm rồi :)).
 
Khiếp thiệt, cái này còn ghê hơn lũ quét nữa. Mô phật, mô phật, cúm ơi, Gum ơi, xin chừa trại con ra, cho con ăn tết ngon lành cái đi, hu hu.
 


Back
Top