Bệnh ( Cụp Sống Lưng ) hay giãn dây chằng ?

Tình hình là hai hôm nay cái lưng của em nó đau không chịu nổi . Lúc đi lại cột sống bị vẹo sang một bên , không nhấc nổi nồi cơm các bác ạ !
- Trước đây em có bị vài lần rồi vì làm quá năng và sai tư thế ... Đi châm cứu và uống thuốc tây khỏi được một thời gian khoảng 3 năm . Nhưng vài tháng trở lại đây nó tái phát và nghe chùng nặng hơn trước nhiều . Bây giờ thuốc và châm cứu chỉ khỏi tạm thời khoảng vài tiếng là lại đau dữ dội .
_ Các bác có bài thuốc nào hay trị được căn bệnh này xin các bác chỉ giúp em với ! Em xin cảm ơn các bác !
- Nhà em hiện nay có nửa lạng cao mèo đen còn để trong tủ đá . Cách sử dụng em cũng chưa nắm rõ , chỉ nghe người ta nói cao mèo đen có thể trị được bệnh này . Mong các bác chỉ dẫn thêm cho em với ...
 


Bác MinhHai bệnh tình bửa nay thế nào rồi ạ? Đã khỏi hẳn chưa? Trước em cũng bị y như bác vậy, giờ khỏi rồi,mừng húm, nhưng cũng sợ tái phát lắm, không dứt được đâu bác ạ. Chúc bác vui khỏe!
chịu khó ăn trứng bổ sung canxi, anh bạn tôi là gv đại học y dược tư vấn thế, nhưng ăn trứng nhiều thì lại sợ bệnh Gút , thế mới khổ.
 


Cảm ơn các bác đã chia sẻ !
Em đã kiểm tra từ đợt cách đây vài năm họ nói bị vôi cột sống . Uống thuốc nam và châm cứu + uống đủ thứ thuốc mà nghe nói chữa được .... Kết quả tư nhiên nó hết lúc nào không hay , tới bây giờ em cũng không rõ hồi đó mình khỏi là do thuốc gì nữa .
Ngày mai em thu xếp đi chụp lại xem có gì đưa thêm thông tin mong các bác giúp đỡ .
* Có bệnh thì vái tứ phương ! Hồi chiều em được người quen chỉ cho một đia chỉ chữa bệnh ở Gò Công Tây - Tiền Giang . Không chữa vào ngày thứ 2 và thứ 5 trong tuần .
_ Thầy Tám châm cứu Ấp thượng - ĐC 273 PHạm Đăng Hưng - Ấp Thượng - Vĩnh Bình - Gò Công Tây - Tiền Giang .
- Các bác có ai rành về dịa chỉ chữa bệnh này cho em xin thêm thông tin với ạ . Nghe những người đi trước họ nói là rất hiệu quả . Mỗi lần khám và thuốc trị hết triệu ba năm chục . Về nhà uống thuốc và kiêng cữ sau 3 tháng mới tái khám . Người bệnh nhẹ đa số là hết luôn sau lần đầu trị bệnh . Còn những người bị năng như là Gút thì mất đâu 3 tới 4 lần ... Em mới nghe 2 người đã chữa ở địa chỉ này nói như vậy . Ở Trảng Bom - Đồng Nai họ đi theo từng đoàn nguyên 1 xe 16 chỗ . Nếu đăng ký muộn thì hết chỗ , phải đợi qua tuần sau . Mỗi tuần họ chỉ đi một lần . Bình thường thì chỗ đó là gần so với em nhưng nay bị đau quá thì cảm thấy nó xa lắc . Nếu em biết chính xác thì sẽ tự đi ngay không đợi đi theo đợt của đoàn .
- Đau quá nên không ngồi máy lâu được , viết vài dòng rồi lại cheo máy ra nằm nghỉ ngơi . Không trả lời kịp mong các bác thông cảm cho em ...
Trc e đi châm cứu ở đây r ạ. E bị viêm.mao mạch rất là nhức bắp chân và nổi mao mạch như xuất huyết rất mất thẩm mỹ. Đi da liễu k hết ún thuốc đến nỗi bị td phụ. Dc ng wen mách cho đi châm cứu bán tín bán nghi đi theo. E châm cứu hơ xạ hươg 2lieu hết 1tr4 Thật sự là khỏi lần đầu luôn á. Rất tốt nhé mỗi tội đôg nên chờ dài cổ ạ
 
Em minhhai 123,
Em cũng như tui, tui bị thoát-vị xương sống, không làm việc được bình thường... kéo dài như vậy hơn 10 năm, bệnh-viện chữa 1 năm và sau đó họ nói bó tay!
Thôi thì tui chịu vậy, uống thuốc trừ cơm, để đến nỗi loét bao-tử...
Sau nầy, tui may-mắn biết cách, tui tự trị! Thật là ngạc-nhiên vô cùng! Bệnh giảm từng ngày... sau hơn tháng thì tui chơi thể-thao lại được...
Tuần rồi, tui đến xin Thầy Đỗ-Hoàng-Yến giúp cho tui trị cái đầu gối do tui bị đột-quỵ, khiến chân tui bị "xi-cà-que"!
Tui không may-mắn gặp được Thầy Yến để trị, bởi tui sắp hàng từ 5 giờ sáng mà bệnh-nhân thì quá đông!
Rồi, trong cái rủi, có cái may! Trong lúc chờ đợi ở sân chùa Quang-Minh Thiền-viện, thì nói chuyện nắng mưa cho quên thì giờ, nên bà con kể lể về bệnh với nhau... trong đó có một bà bị đau cột sống và một thanh-niên khoảng hơn 30 bị cổ và vai, một cô trẻ, không nói bệnh gì, nhưng cô chính là người làm mẫu cho tui, chỉ cách tập cho đúng...
Thưa, chờ hàng giờ, tui cũng kể về bệnh xương sống của tui và tui đã tự trị... mọi người quay lại nghe... nên tui thưa ngay là : Chúng ta có thể tự làm, và điều hết sức hay, là hiệu-quả thấy rõ ngay!
Nói là làm, tui đứng lên, làm một động-tác nhỏ, đó là: "Xoay 2 ngón tay cái!" Có 3 bà làm theo. Trong đó có một bà đã ngoài 60, bà reo lên:
- Ồ! Dễ chịu quá!
Thế là tui chỉ thêm vài động-tác nhỏ, và dặn:
- Nhớ làm mỗi ngày vài phút các động-tác nầy,
- Và nhớ đừng khom lưng nữa! Xương sống bà đã hết đau rồi!
 


Back
Top