anh hùng bàn phím hay ko thì ai củng biết - khỏi quảng cáo !
Viết bài à ! - kha kha !!!
Những người có khả năng cảm nhận thì củng chẳn còn để cảm nhận .
Có bao giờ một ai đó tự hỏi vì sao những người sau ko thấy họ tham gia : nguyenhungdung, ngockylan, tranvanlocninhbinhphuoc, hoangha49...., và dần vắng bóng : anmytran, xuanvu, levietlaw, vodinhtien....vậy còn lại ai - với những con người còn lại thì viết bài gì cho hợp - nực cười !
Đả kích cái chó gì ! dưới chân hiện giờ là 12 con gà công nghiệp sáng mai thanh lí nè - vì chịu hết nổi chi phí chữa bệnh - lây bệnh nhanh hơn chữa bệnh - kéo dài và ko bao giờ dứt điểm
Đọc qua là biết tuổi còn quá trẻ và lần đầu nuôi gà - nuôi nhốt chuồn thì lấy gì mà đúc kết thực tế trong nước mắt - muốn viết bài thì làm như tôi nói ở trên đi - thuốc đắng dả tật, sự thật mất lòng mà thôi - nuôi sợ bệnh mà đòi viết sách .
Trang wed này còn lại những ai - hay những kẻ mua bán và học hỏi - viết bài gì để ko có mục đích riêng ???
Tự hỏi đi, tại sao những người có kinh nghiệm họ ko viết bài nữa ! - lại những bài tào lao mía lao, ko thấy ăn nhập cái gì mà củng đăng lên trang chính, người viết lại tự hào , thấy nực cười nhưng chẳn nói mà thôi
P/S : muốn học mà sợ có kẻ đóng cửa trường à - thì tự mà học như chủ top vậy - còn comment của tôi là comment tốt cho chủ top biết suy nghĩ những gì người ta đả cảnh báo .