Tôi đang nuôi thử vài chục cặp, vừa rồi bị bệnh chết khá nhiều. Số còn lại bắt đầu hồi phục sưc khỏe và bắt đầu đẻ. Vấn đề trống mái không bàn nữa, vì nó đã là 1 cặp trước đó. Vậy mà sau hồi phục, bắt đầu đẻ lại thì đa phần không cồ, có cặp chi 1 trứng có cồ. Khó chịu nhất là nó không đẻ vào ổ vào ổ mà đẻ lung tung, sau đó giẩm vở trứng. Có cặp thì đẻ, ấp vài ngày rồi hắt trứng ra ngoài, có cặp thì mổ thủng 1 lỗ (gần giống chim con khảy mỏ vậy), đưa trứng này soi thì vẫn thấy phôi phát triển tốt ( chỉ mới ấp 10-12 ngày)
Nuôi thử vài chục cặp đến nay đã gần 2 năm, bắt đầu thấy nản.
Nghe nói bồ câu ít bệnh, nhưng tôi nuôi thử sao thấy nó nhiều bệnh quá, kêu nhiều bác sỹ thú y đến giúp, cũng không thấy kết qủa gì. Không lẽ muốn nuôi gia cầm phải thi vào ĐẠI HỌC Y KHOA - KHOA GIA CẦM ??? Nản !
Mới bắt đầu nuôi, nhiệt độ máu trong người lên đến 99 độ C (sắp sôi), để điều chỉnh lại nhiệt độ cho phù hợp, chế 1 cái máy ấp, chim con nở ào ào, đưa chim mẹ nuôi lại chết ... như thác đổ.
Mua 25 quả trứng gà ấp thử, 4 quả không cồ, 21 con nở ra, 1 con chui vào khay nước làm ẩm tự tử, 20 con còn lại cứ nhe răng cười suốt ngày (tốn gạo?!)
Xin hỏi bà con kết quả là chim bồ câu và gà đều nuôi nhốt con nào ít bị bệnh hơn vậy? (Mới làm 1 xị, có gì bỏ qua cho)