Bổ sung cỏ xanh cho gà bằng ngô mầm.

E có ý tưởng làm ngô mầm bổ sung chất xơ cho gà. E thấy tìm rau, cỏ xanh cho gà rất phức tạp và ko chủ động đc. Quá tìm tòi nghiên cứu e nghĩ cần tìm ra một loại rau mầm. Ví dụ như giá đỗ vậy nhưng giá thành cao, người chẳng có mà ăn nghĩ gì đến gà, .hehe rui e thấy ngô mầm rất có tiềm năng cũng giống như thóc mầm vậy. Giá ngô rẻ, tỉ lệ mọc mầm cao.
Qui trình ủ ngô mầm.
Ngâm hạt ngô với nước ấm vài tiếng cho hạt ngô hút căng nước. tiến hành vớt ra cho vào bao mền hoặc túi vải để ủ trong đống rạ,, trò bếp,. Kiểm tra và cấp thêm nước,khi nào nhú mầm tiến hành gieo hạt. Dùng cát đen trộn trấu để gieo với diện tích 1m2 gieo 4_5kg ngô. Kiểm tra và phun sương cho ngô thường xuyên khi ngô cao tầm 5cm thì thu hoach . vì gieo bằng cát trộn trấu nên rất dễ nhổ và rũ qua là có thể cho gà ăn.
Các bác cho ý kiến và bổ sung thêm cho e.
Ngôn ngữ nông dân có gì các bác bỏ qua nhé. Thask
 


Có cách này cũng hay nè, nếu đất nhà bạn rộng chút, trước khi úm gà bạn trồng ít cỏ voi, hay VA06 trong vườn, một tháng sau khi bạn úm xong thả ra thì vườn cỏ bạn trồng đã cao và tạo bóng mát gà rất thích nằm trong đó, đặc biệt bọn gà rất thích rỉa lá cỏ, khi chúng tập chung rỉa cỏ chúng quên mất việc cắn mổ nhau. như vậy nó có 3 tác dụng chính là: tạo bóng mát, cung cấp cỏ xanh, chống cắn mổ, và sau khi bạn bán gà đi, bạn cắt gốc nó sẽ mọc lại và tiếp tục nuôi lứa tiếp theo.
 
giá đỗ vậy nhưng giá thành cao, người chẳng có mà ăn nghĩ gì đến gà

Bạn nghĩ thế thì không thể làm nghề nông được.

Hãy coi nghề thợ vàng: cho dù vàng đắt đến đâu,
cũng phải mua vàng về, thì mới bán được lời.

Hãy coi nghề cơ khí: cho dù thép đắt đến đâu,
cũng phải mua thép về, thì mới bán được lời.

Hãy coi nghề cấy lúa: cho dù thóc đắt đến đâu,
cũng phải mua thóc về, thì mới bán được lời.

Nghề nuôi gà: phải mua gà giống, thóc lúa, đậu
đỗ, bột cá, thuốc men, thì mới bán gà ra tiền.

Thời bao cấp, nghèo không dám ăn gà mình nuôi,
vì dành bán lấy chút tiền còm cho cả nhà. Đó là
chuyện thường. Giật gấu vá vai, khéo ăn thì no,
khéo co thì ấm. Giật miếng ngon từ miệng mình ra
mà cho gà. Cho gà ăn ngon hơn mình là việc bắt
buộc phải làm.
 
Bạn nghĩ thế thì không thể làm nghề nông được.

Hãy coi nghề thợ vàng: cho dù vàng đắt đến đâu,
cũng phải mua vàng về, thì mới bán được lời.

Hãy coi nghề cơ khí: cho dù thép đắt đến đâu,
cũng phải mua thép về, thì mới bán được lời.

Hãy coi nghề cấy lúa: cho dù thóc đắt đến đâu,
cũng phải mua thóc về, thì mới bán được lời.

Nghề nuôi gà: phải mua gà giống, thóc lúa, đậu
đỗ, bột cá, thuốc men, thì mới bán gà ra tiền.

Thời bao cấp, nghèo không dám ăn gà mình nuôi,
vì dành bán lấy chút tiền còm cho cả nhà. Đó là
chuyện thường. Giật gấu vá vai, khéo ăn thì no,
khéo co thì ấm. Giật miếng ngon từ miệng mình ra
mà cho gà. Cho gà ăn ngon hơn mình là việc bắt
buộc phải làm.
Xin lỗi, mà hình như bác đang ở trên mây rồi.
Nuôi gà phải qwan tâm lợi nhuận chứ
 
Tôi có nói nuôi không lợi nhuận bao giờ?

Bạn chưa từng tự mình làm cái gì bao giờ
sao? Luôn luôn dựa vào cha mẹ mình sao?
 

Cái này đâu có mới đâu, nhiều nơi trồng cỏ non nuôi gia súc gia cầm kiểu này lâu rồi, nếu làm được thì quá tốt.


Mình mà theo ngành chăn nuôi mình cũng muốn làm kiểu này
 
Last edited:
thắc mắc là trồng rau mầm này mình cho gà ăn thay cám hay chiếm tỉ lệ bao nhiêu ? ae hỗ trợ mình với
 


Back
Top