Buồn buồn .... thơ thẩn thẩn thơ

  • Thread starter Nông dân hậu giang
  • Ngày gửi
@bác MT đọc mấy câu bác viết nhằm lúc đang "thẩn thơ" nên cũng muốn "thơ thẩn" cùng:

Rằng rượu say rồi viết lôi thôi
Rằng trách làm chi chuyện rượu mồi
Rằng đời vốn dĩ vơi đầy vậy...
Rằng rượu say rồi viết lôi thôi!


Dẫu say dẫu tỉnh chẳng thể thôi
Tỉnh say say tỉnh... chuyện cuộc đời
Muốn tỉnh nhằm khi... không muốn tỉnh
Lỡ say nhằm lúc... muốn say chơi!

--------

À ! Thú thật MT hổng phải là đệ tử của lưu linh . Vì vậy luôn dừng lúc cần phải dừng . Thơ thẩn cũng thế , tiếng là thơ thẩn nhưng cũng không hẳn là ... thơ thẩn

Thẩn thơ thơ thẩn thẩn thơ chơi
Gặp bạn đồng tâm lúc thảnh thơi
Âu lo trăn trở cùng gỡ rối
Dìu dắt đi trên đoạn đường đời

Nhỏ to tâm sự chuyện một thời
Thương về kỷ niệm ... giấc mơ trôi !
Nắng mưa năm tháng bao dời đổi
Tình bạn tâm đầu chẳng phai phôi

Chẳng rượu thay trà cũng thế thôi
Sưởi ấm lòng nhau ... một nụ cười
Mai này xuôi ngược đường muôn lối
Biết còn gặp lại ... để mà vui ?!

____________

@ Ti gon đừng hiểu nhầm Bác Mục . Bác ấy chỉ thử xem ... tigon có nhận ra MT hay không ấy mà hì hì
 


Last edited:
...................

@ Ti gon đừng hiểu nhầm Bác Mục . Bác ấy chỉ thử xem ... tigon có nhận ra MT hay không ấy mà hì hì

Trên diễn đàn Mây Trắng có 2 nick. Thay phiên nhau..chợt ẩn chợt hiện..như đang rong chơi

Xin trân trọng giới thiệu với các hải nội, hải ngoại..chư quân tử và các thi nhân bằng hữu bốn phương :

Nhà thơ Mây Trắng rất uyên thâm Phật học…uyên bác triết lí nhân sinh quan…nên mọi vấn đề gọi là,,,rắc rối..oan ngiệt….đến độ gọi là “nhân gian hận sự” với “khứa lão” đều đơn giản dễ hiểu và nhẹ như… mây trôi
Xét về tuổi tác thì…bác “tigon yêu thương” phải gọi Mây trắng là …Chú

Xin có đôi lời bộc bạch để các thi nhân đễ dàng…giao tiếp
 
@ Hi ... do Bác mến MT mà nói vậy . MT cũng còn phải học hỏi nhiều và bản thân cũng có khi mắc phải sai lầm . Điều này thật khó tránh khỏi . Ví dụ như ... từ bữa giờ lo tán gẫu , làm thơ ... lơ tơ mơ mà quên đáp với chủ TOPIC . Thật là thiếu sót .

- Hôm nay MT viết một bài thơ ngắn dạng Lục Bát biến thể tặng chủ TOPIC và những anh em yêu thích thơ

......

Người đi xa ...
Tình ... đi qua
Mộng mơ mãi vẫn chỉ là ... mộng mơ

Thuở ngây thơ
Tuổi dại khờ
Đợi ai ... Ai thấu ai chờ đợi ai

Trang đài
Phai nét trang đài
Mịt mờ hạnh phúc _ Tương lai ... mịt mờ

Còn gì mơ ?
Còn gì chờ !
Tình xa ... Tình đã xa rồi ...
Tình xa ...

TL - LD - BV

* Các bạn đừng chú trọng vào nội dung mà hãy xem ... cách viết . Từ đó phát huy thành phong cách viết của mình .

@ Giá mà Bác Tám đừng "chua" vào bài viết của mình những câu độc địa mà thay vào đó là những vần thơ ... độc địa ... nhưng dí dỏm thì anh em đã tán thưởng cả hai tay .
Chậc chậc ... Nhưng giờ Lão ấy ở xa rồi nói cũng có nghe được đâu :lol:
 
em để ý hình như từ ngày bác sử dụng nick Mây Trắng thì bác chịu khó cồm men và làm thơ hơn nick TL đấy...hihihih
 
Pó tay với bác Mục - tử luôn!đang nói tình yêu bác quất cái tình .....văng tùm lum!thôi chuyện "cọng - ngò" qua lâu rồi để kể bác nghe chuyện khác... buồn hơn!

Trăng đêm về đâu vội vã
Nhớ bậu cuộc tình đôi ngã chia ly
Trăng ơi trăng sáng mấy khi?
Nhớ ai ai nhớ, đường đi nẻo về
Nhớ ai hạnh phúc phu thê
Bậu ơi bầu nhớ bậu về hay chưa?
Nổi buồn da diết đêm mưa
Trách đời than phận ai đưa cuộn tình
Sông khuya bến vắng lặng thinh
Đèn treo trước gió, ai tin phận đời....
Vắng trăng dằn giọt lệ rơi
Nước xoay sông cuốn bậu bơi giữa dòng
Dặn lòng an phận chẳng trông
Mà tim sao vẫn nhịp lồng nhói đau
Mong mưa cho nắng phai màu
Lại làm sông cạn sóng trào nước dâng
Qua ngày đêm đến bần thần
Sông khuya bến vắng mà lần tìm neo !

--------

@ Hi ... do Bác mến MT mà nói vậy . MT cũng còn phải học hỏi nhiều và bản thân cũng có khi mắc phải sai lầm . Điều này thật khó tránh khỏi . Ví dụ như ... từ bữa giờ lo tán gẫu , làm thơ ... lơ tơ mơ mà quên đáp với chủ TOPIC . Thật là thiếu sót .

- Hôm nay MT viết một bài thơ ngắn dạng Lục Bát biến thể tặng chủ TOPIC và những anh em yêu thích thơ

......

Người đi xa ...
Tình ... đi qua
Mộng mơ mãi vẫn chỉ là ... mộng mơ

Thuở ngây thơ
Tuổi dại khờ
Đợi ai ... Ai thấu ai chờ đợi ai

Trang đài
Phai nét trang đài
Mịt mờ hạnh phúc _ Tương lai ... mịt mờ

Còn gì mơ ?
Còn gì chờ !
Tình xa ... Tình đã xa rồi ...
Tình xa ...

TL - LD - BV

* Các bạn đừng chú trọng vào nội dung mà hãy xem ... cách viết . Từ đó phát huy thành phong cách viết của mình .

@ Giá mà Bác Tám đừng "chua" vào bài viết của mình những câu độc địa mà thay vào đó là những vần thơ ... độc địa ... nhưng dí dỏm thì anh em đã tán thưởng cả hai tay .
Chậc chậc ... Nhưng giờ Lão ấy ở xa rồi nói cũng có nghe được đâu :lol:

Vào diễn đàn được tiếp xúc với những người như bác Mây Trắng bác Mục Tử . ... Kể như ếch tui được dịp nhìn rộng hơn cái miệng giếng hạn hẹp của mình
 
Last edited by a moderator:
Lão Tám giờ đây xa cách xa
Nhớ thương, thương nhớ nhạt phai nhòa
Đôi lời nhắn gởi người bên ấy
Loan tỏa vần thơ tan theo mây

Loan tỏa vần thơ tan theo mây
Hợp tan, tan hợp, lúc sum vầy
Dù cho chốn ấy, vắng xa vắng
Vẫn còn vấn vương chút heo mây
 
Xin phép anh nông dân, cho Tigon có đôi lời trong Topic của anh nhé!
Bữa giờ Tigon “đi lạc” vào “vườn” của mấy Lão Tiền Bối. Văn thơ kém cỏi, hỏng biết trời cao đất dày, chắc …thất lễ mất rồi!
Tigon cảm ơn bác Mục Tử đã bật mí bí danh của bác Mây. Hôm trước, Tigon ngỡ bác Mây là “Cô chủ quán xinh đẹp” nhưng…bé cái lầm , bác Mục nhỉ?
Tigon mong có ngày Agriviet lại được như ngày nào, có đủ mặt các vị tiền bối quây quần bên quán cà phê nhỏ xinh.
Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, và gắn bó Agriviet sâu hơn nữa
 

Xin phép anh nông dân, cho Tigon có đôi lời trong Topic của anh nhé!
Bữa giờ Tigon “đi lạc” vào “vườn” của mấy Lão Tiền Bối. Văn thơ kém cỏi, hỏng biết trời cao đất dày, chắc …thất lễ mất rồi!
Tigon cảm ơn bác Mục Tử đã bật mí bí danh của bác Mây. Hôm trước, Tigon ngỡ bác Mây là “Cô chủ quán xinh đẹp” nhưng…bé cái lầm , bác Mục nhỉ?
Tigon mong có ngày Agriviet lại được như ngày nào, có đủ mặt các vị tiền bối quây quần bên quán cà phê nhỏ xinh.
Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, và gắn bó Agriviet sâu hơn nữa

Bẻ cái, cầm nhầm chắng chuyện to
Đời thường chuyện ấy cũng không to
Chớ đừng ngại ngại chuyện chẳng to
Thôi đừng la lớn, nói to to :huh:
 
Bẻ cái, cầm nhầm chắng chuyện to
Đời thường chuyện ấy cũng không to
Chớ đừng ngại ngại chuyện chẳng to
Thôi đừng la lớn, nói to to :huh:


Neuconvuongvan phán tròn vo
Có đáng gì đâu chẳng nhằm nhò
Thật giả - Giả thật cứ bỏ ngõ
Thơ ca nhạc họa đời hết lo:171::171::171:




 
Thật ra chuyện cũng không khó hiểu lắm , tại chúng ta nghĩ nó khó hiểu nên tưởng rằng nó khó hiểu nhưng sự thật thì dù có khó hiểu thì người đọc cũng chẳng thấy khó hiểu lắm , chuyện chỉ thật sự khó hiểu khi xuất hiện vài từ ngữ mà nhìn vào khó hiểu làm bố cục càng khó hiểu , và từ đó thành ra cũng khó hiểu vì những suy nghĩ tưởng rất khó hiểu ... thật ra riêng ý kiến mình thì mình thấy nó không khó hiểu vì tưởng là nó khó hiểu nhưng cũng không mấy khó hiểu , họa chăng là hơi khó hiểu thôi
:70:
 
em để ý hình như từ ngày bác sử dụng nick Mây Trắng thì bác chịu khó cồm men và làm thơ hơn nick TL đấy...hihihih

À ! Có lẽ vì nick này ... mang nữ tính nên có ngẫu hứng làm thơ hơn ... hi hi

--------

Vắng trăng dằn giọt lệ rơi
Nước xoay sông cuốn bậu bơi giữa dòng
Dặn lòng an phận chẳng trông
Mà tim sao vẫn nhịp lồng nhói đau
Mong mưa cho nắng phai màu
Lại làm sông cạn sóng trào nước dâng
Qua ngày đêm đến bần thần
Sông khuya bến vắng mà lần tìm neo !

--------



Vào diễn đàn được tiếp xúc với những người như bác Mây Trắng bác Mục Tử . ... Kể như ếch tui được dịp nhìn rộng hơn cái miệng giếng hạn hẹp của mình
Hi ... Bạn minhhai đừng nói thế . Mỗi người đều có mặt mạnh và mặt yếu của mình . MT cũng chỉ là làm thơ ... thẩn cho vui thôi . So với các Muội Muội thì ... MT còn kém xa

--------

Lão Tám giờ đây xa cách xa
Nhớ thương, thương nhớ nhạt phai nhòa
Đôi lời nhắn gởi người bên ấy
Loan tỏa vần thơ tan theo mây

Loan tỏa vần thơ tan theo mây
Hợp tan, tan hợp, lúc sum vầy
Dù cho chốn ấy, vắng xa vắng
Vẫn còn vấn vương chút heo mây

Nói chuyện gì đâu ... xa cách xa ...
Rồi thương ? Rồi nhớ ? Rồi nhạt nhòa ?
Nếu còn vương vấn về nơi ấy
Chớ để tình trôi theo gió mây ...

Chớ để tình trôi ... theo gió mây
Hết tan lại hợp lại sum vầy
Cớ chi ngồi đó buồn xa vắng ...
Gửi chút tình vương theo gió mây ?

--------

Xin phép anh nông dân, cho Tigon có đôi lời trong Topic của anh nhé!
Bữa giờ Tigon “đi lạc” vào “vườn” của mấy Lão Tiền Bối. Văn thơ kém cỏi, hỏng biết trời cao đất dày, chắc …thất lễ mất rồi!
Tigon cảm ơn bác Mục Tử đã bật mí bí danh của bác Mây. Hôm trước, Tigon ngỡ bác Mây là “Cô chủ quán xinh đẹp” nhưng…bé cái lầm , bác Mục nhỉ?
Tigon mong có ngày Agriviet lại được như ngày nào, có đủ mặt các vị tiền bối quây quần bên quán cà phê nhỏ xinh.
Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, và gắn bó Agriviet sâu hơn nữa
Hi ... có ai mà giỏi ngay được . MT ngày xưa ... cũng toàn là thả cóc nhảy lung tung thôi . Nhưng cũng nhờ ... "gan cóc tía" nên bây giờ mới tàm tạm . hi hi

--------

Thật ra chuyện cũng không khó hiểu lắm , tại chúng ta nghĩ nó khó hiểu nên tưởng rằng nó khó hiểu nhưng sự thật thì dù có khó hiểu thì người đọc cũng chẳng thấy khó hiểu lắm , chuyện chỉ thật sự khó hiểu khi xuất hiện vài từ ngữ mà nhìn vào khó hiểu làm bố cục càng khó hiểu , và từ đó thành ra cũng khó hiểu vì những suy nghĩ tưởng rất khó hiểu ... thật ra riêng ý kiến mình thì mình thấy nó không khó hiểu vì tưởng là nó khó hiểu nhưng cũng không mấy khó hiểu , họa chăng là hơi khó hiểu thôi
:70:

Đúng vậy ... có những điều tưởng là không đơn giản nhưng thật ra đơn giản vì ta cứ nghĩ là không đơn giản nên nó không đơn giản, nếu ta nghĩ đơn giản là nó đơn giản thì đơn giản nó sẽ đơn giản và nếu cứ mãi nghĩ nó không đơn giản thì mãi mãi nó không đơn giản hi hi
 
Last edited:
Xin phép anh nông dân, cho Tigon có đôi lời trong Topic của anh nhé!
Bữa giờ Tigon “đi lạc” vào “vườn” của mấy Lão Tiền Bối. Văn thơ kém cỏi, hỏng biết trời cao đất dày, chắc …thất lễ mất rồi!
Tigon cảm ơn bác Mục Tử đã bật mí bí danh của bác Mây. Hôm trước, Tigon ngỡ bác Mây là “Cô chủ quán xinh đẹp” nhưng…bé cái lầm , bác Mục nhỉ?
Tigon mong có ngày Agriviet lại được như ngày nào, có đủ mặt các vị tiền bối quây quần bên quán cà phê nhỏ xinh.
Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, và gắn bó Agriviet sâu hơn nữa

Đã quen lối cũ người xưa
Thế sự dời đổi tưởng chưa trở về
Bâng khuâng ngõ cũ lối quê
Thoáng phút trở về qua ngõ "vấn vương"
 
@ Giá mà Bác Tám đừng "chua" vào bài viết của mình những câu độc địa mà thay vào đó là những vần thơ ... độc địa ... nhưng dí dỏm thì anh em đã tán thưởng cả hai tay .
Chậc chậc ... Nhưng giờ Lão ấy ở xa rồi nói cũng có nghe được đâu :lol:

Giờ đây bác Tám đã về nhà.
Vương vấn chi chi chuyện chúng ta.
Đứng ngoài, nghe hoài cũng thấy lạ.
Cất tiếng than van gọi Lão Tà.
 
@tigonyeuthuong!
tigon tự nhiên đi không cần phép tắc gì đâu! thấy bà con tề tựu là vui rồi! tiếc là không có thời gian online nhiều để cùng thơ .......thẩn với mấy bác và tigon! (nếu có chắc cũng đỡ không nổi ...... mấy bài thơ của tigon!:6^:)
 
Mây Trắng : @ Hi ... Mình đang ở chủ đề : "thơ thẩn , thẩn thơ" mà Bác . Nói đến giống cây thì đúng là thế thật nhưng nói về con người thì có khác ...

tigonyeuthuong :
............................
Ngọt thanh tươi mát ăn thua tay trồng
Trời sanh phận gái má hồng
Hiền ngoan – Đanh đá do chồng hỡi ai.

Cũng là 1 chuyện riêng tư
Đem ra bàn bạc ra như thế này :
Nếu chàng là trái ớt cay
Thiếp là nước mắm ngon ngay í mà
Hài hòa,, hòa hợp do ta
Có đâu 1 vị mà ra..hài hòa

Chanh chua đanh đá là…bà
Chàng là đường ngọt gọi là ..nước chanh
Uống vô vừa ngọt vừa thanh
Sắt cầm hòa hợp là thành đúng... duyên
Chữ rằng thục nữ thuyền quyên
Do chàng hảo hán…(gặp) thuyền quyên phải rồi

Vẳng nge ai khóc ỉ ôi
Gặp thằng “phải gió” thân tôi thế này :
Chẳng phải ngọt , chẳng phải cay
Là anh bợm nhậu sưa say suốt ngày
bây giờ biến ứng sao đây ?
 
Giờ đây bác Tám đã về nhà.
Vương vấn chi chi chuyện chúng ta.
Đứng ngoài, nghe hoài cũng thấy lạ.
Cất tiếng than van gọi Lão Tà.
Hay là lão đi còn chưa đã ?
Nên về cũng chỉ ghé ngang qua
Hay là ... Lão luyện được chiêu lạ
Chờ gặp Lão Tà ... mới xuất ra ? :lol:

--------

Cũng là 1 chuyện riêng tư
Đem ra bàn bạc ra như thế này :
Nếu chàng là trái ớt cay
Thiếp là nước mắm ngon ngay í mà
Hài hòa,, hòa hợp do ta
Có đâu 1 vị mà ra..hài hòa

Chanh chua đanh đá là…bà
Chàng là đường ngọt gọi là ..nước chanh
Uống vô vừa ngọt vừa thanh
Sắt cầm hòa hợp là thành đúng... duyên
Chữ rằng thục nữ thuyền quyên
Do chàng hảo hán…(gặp) thuyền quyên phải rồi

Vẳng nge ai khóc ỉ ôi
Gặp thằng “phải gió” thân tôi thế này :
Chẳng phải ngọt , chẳng phải cay
Là anh bợm nhậu sưa say suốt ngày
bây giờ biến ứng sao đây ?
@ Lão nói chí phải ... Không có gì là thừa . Trong các câu chuyện về Thiền có một câu chuyện rất ý nghĩa . Tựa đề câu chuyện ấy là " Không có gì là rác "

- Về trường hợp mà chồng say sỉn tối ngày như Lão đã nêu tuy không phải là đa số nhưng đúng là có và rất khó giải quyết . MT có đứa em bà con cũng thế say xỉn tối ngày , chẳng ai khuyên được , cuối cùng vợ cũng bỏ mặc cho uống tùy thích . Bây giờ thì cậu ấy ... không cần phải uống nữa ...
 
Last edited:
Hay là lão đi còn chưa đã ?
Nên về cũng chỉ ghé ngang qua
Hay là ... Lão luyện được chiêu lạ
Chờ gặp Lão Tà ... mới xuất ra ? :lol:

--------


@ Lão nói chí phải ... Không có gì là thừa . Trong các câu chuyện về Thiền có một câu chuyện rất ý nghĩa . Tựa đề câu chuyện ấy là " Không có gì là rác "

- Về trường hợp mà chồng say sỉn tối ngày như Lão đã nêu tuy không phải là đa số nhưng đúng là có và rất khó giải quyết . MT có đứa em bà con cũng thế say xỉn tối ngày , chẳng ai khuyên được , cuối cùng vợ cũng bỏ mặc cho uống tùy thích . Bây giờ thì cậu ấy ... không cần phải uống nữa ...

Chưa đã còn đi ...nói chi đã
Đã đi rồi ...thong thả đi qua
Có luyện gì!!! được nhiều chiêu lạ?
Chỉ gặp Lão Tà.....mới nói ra
 
Chưa đã còn đi ...nói chi đã
Đã đi rồi ...thong thả đi qua
Có luyện gì!!! được nhiều chiêu lạ?
Chỉ gặp Lão Tà.....mới nói ra
@ Vậy là tốt . Trong khi chờ Lão Tà thì lão luyện thơ ... thẩn với MT vậy . Sau này cũng có ích .

Vậy lão cứ đi ... đi cho đã
Chẳng cần phải nhanh , cứ thong thả
Ráng luyện cho được nhiều chiêu lạ
Rồi về giúp đỡ bà con nha ! :lol:
 
@ Vậy là tốt . Trong khi chờ Lão Tà thì lão luyện thơ ... thẩn với MT vậy . Sau này cũng có ích .

Vậy lão cứ đi ... đi cho đã
Chẳng cần phải nhanh , cứ thong thả
Ráng luyện cho được nhiều chiêu lạ
Rồi về giúp đỡ bà con nha ! :lol:


Thong thả đường qua đi ngang qua
Mà Agri việt không phải là nhà
Bôn ba nơi xứ người .....xa lạ
Chỉ có Nông Học...ta với ta

=========

Chinh chiến bao năm luyện thành tôi
Cám ơn Agri việt...chuyện qua rồi
Nay về đầu thú bên Nông Học
Thỏa chí tang bồng, tôi "đã" tôi

Bao năm chinh chiến với Ma Đầu
Học được nhiều điều lí luận sâu
Tóc đen râu trắng, bạc vài sợi
Lí luận thần sầu, sâu rất sâu

Không ai địch nổi Lão Tám đâu
Ra chiêu bất bại tôm cá sầu (lòng tong, lục chốt)
Dù cho mảnh giấy..."Bằng" giấy lộn (Ts, Ks)
Cũng khoanh tay nhìn Lão Tám sâu

Ka....ka.... :lol:
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top