Em ở Hoà Bình, hơn 4 năm theo nghiệp phóng viên mà lúc nào tư tưởng cũng hướng về quê nhà, ở đó có nhiều đất, đất đồi, đất ruộng đều rất nhiều, đặc biệt là vụ chiêm, đất ruộng quê em bỏ hoang nhiều vô kể, chỉ có số ít trồng bí đao và khoai lang, em tiếc và luôn ấp ủ sẽ làm giàu trên chính nhưng mảnh đất ruộng và đất đồi ở quê nhà, cuối cùng, sau nhiều suy nghĩ và phản đối của gia đình, em quyết định bỏ lại tất cả và ... về quê, em muốn trồng trọt và chăn nuôi ở đây. Các bác nào có ý kiến và kinh nghiệm về chăn nuôi, trồng trọt xin chỉ giáo giúp em với, nên trồng cây gì ở đất ruộng, đất vào vụ chiêm thì khô nhưng vẫn có độ ẩm, còn đất đồi em dự tính sẽ nuôi gà thả vườn, không biết có khả quan ko, vì bây giờ bà con mình nuôi gà nhiều quá. Mong được chỉ giáo^_^