Cấm nuôi sâu gạo, sâu superworm , người nông dân phải làm sao và hướng giải quyết ?

  • Thread starter d32a1994
  • Ngày gửi
D

d32a1994

Guest
http://www.baomoi.com/Nguoi-nuoi-bat-ngo-vi-thong-tin-cam-sau-gao/45/13916066.epi

Thông tin này cực kì gây bất ngờ, bởi thực chất loài sâu này mà thả ra môi trường tự nhiên thì chúng chết ngắt ngư ngay, làm gì có khả năng gây hại cho mội trường , cây trồng. Bao nhiêu bà con nông dân đã phải đầu tư rất nhiều công sức, thời gian tiền bạc để có thể nuôi thành công loài này , bởi thực tế nuôi rất khó do khi hậu không hợp và chúng rất dễ bệnh chết. Bây giờ ầm một cái ra cái quy định này thì bà con biết xoay trở ra sao ? Xin mọi người một tay bàn luận và đóng góp ý kiến, hướng giải quyết .
 


Trời ơi .. ăn no ngũ nhiều nằm mơ thấy hết hồn giật mình thôi mà. Con sâu này được nuôi từ lâu lắm rồi, nếu có hại thì đã hại rồi. Nhưng ngoài thiên nhiên có ai thấy con sâu này hại cái gì chưa.
 
Trời ơi .. ăn no ngũ nhiều nằm mơ thấy hết hồn giật mình thôi mà. Con sâu này được nuôi từ lâu lắm rồi, nếu có hại thì đã hại rồi. Nhưng ngoài thiên nhiên có ai thấy con sâu này hại cái gì chưa.
Thì biết là vậy , con sâu này nuôi từ cái thời não thời nao rồi , vậy mà mấy ông quan chức rãnh quá không biết làm gì bươi móc ra để bây giờ bà con điêu đứng . Cấm rồi thì chắc giá loài này sẽ tăng đột biến bởi thị trường khan hiếm , quan trọng bây giờ là tím hướng đi cho bà con thế nào bác à ??/
 
Thế mới có chuyện để bàn ... VN ta là thế .... chỉ vì một số bài báo của một số phóng viên .... thế là lãnh đạo cấm .... con sâu này chỉ có người nuôi mới hiểu về nó nhất .... Trên thị trường có hàng trăm vật nuôi chả có phép ... thậm chí bán công khai nhưng ko có ai sờ ... coi như là xui cho dân chơi chim cá và cho cả bà con nông dân
 
một thời trên agriviet cũng như nhiều diễn đàn chơi chim cá cảnh rộ lên phong trào nuôi loài này, quả thực để nuôi thành công thương mại con này rất là khó , kĩ thuật cơ bản thì không có gì nhưng nuôi không khéo thì nó chết hàng loạt , có mấy anh bạn nhờ nuôi con này kinh tế khá giả , phát triển , nhưng cũng trải qua bao lần thất bại mới có ngày hôm nay, thế mà ... thật là buồn cho các vị lãnh đạo ngồi trên cao mà như đui mù, thiếu hiểu biết, không hiểu nỗi khỗ của nông dân. Mấy anh bạn đã nói, nó cấm thì chắc chắn nuôi chui , không thể bỏ nghề ... không biết tương lai thế nào ?
 
đúng là ăn không ngồi rồi, nhấp trà phán đại thôi, người nông dân vất vả mới nuôi được lại cấm, trong khi không biết trong tương lai đời cháu chắt họ lại dùng loài này thay thực phẩm chính, đúng là VN chỉ biết cấm khi không quản lý được
 
tôi mua con sâu gạo về cho ốc bưu vàng ăn, công nhận chóng lớn thật, rồi tôi đem ốc bưu vàng cho rùa tai đỏ ăn, nhìn thấy nó lớ hàng ngày, 1 hôm tôi đem rùa tặng các đồng chí lãnh đạo, nhưng xuôi thời không có các vị ấy ở nhà , bà xã các vị ấy bèn nấu ăn thử, sau khi ăn thấy người rạo rực khó tả ( do thừa chất đạm từ sâu gạo hay sao ý) bèn bảo tài xế lấy xe chở đi masát, hic ông nhà phát hiện và hiểu rõ nguyê nhân khởi nguồn từ sâu gạo......... ông họp gấp và thông báo là phải bằng mọi giá tại việt nam không còn con sâu gạo nào( chắc tại bà nhà masát trật chỗ đây mà)......ghen thôi mà.
Anh em nông dân tạm thời đem cất con sâu này cho kỹ, chờ ngày ổng hết ghen thì tặng ổng con rùa, sâu gạo sẽ đượ cấp phép lại liền
( Tôi nuôi dòi thành công nhưng không biết bán cho ai vì không xin đươc giấy phép huhu vỡ mộng cung cấp cho anh em chăn nuôi nguồn đạm giá rẽ 8 ngàn/ 1kg)
 

Thật ra .. các ông nhà báo, các ông lảnh đạo chả hiểu nhiều về con sâu này. Chỉ nghe báo cáo lại thôi.
Tại sao họ không hiểu:
Vì họ là cán bộ mà, họ lo chuyện lớn lao cơ, có thời gian đâu mà lo chuyện nhỏ như con sâu. Và họ cũng chưa từng cầm mắm, hay sờ nhẹ vào con sâu này. Vì sao? vì họ làm việc hệ trọng chứ có rảnh đâu mà sờ vào những con sâu nhỏ bé này.
- Nhà báo, tối ngày chỉ có cây viết mảnh giấy.... viết viết, vẻ vẻ... là cái nghề, chứ có hiểu biết gì về con sâu nhỏ bé này đâu.
- Thấy nó ăn khỏe, chống lớn, ăn kham khổ ( ăn tạp) .... Nên sợ nó khỏe quá, nó lấn áp những con khác, ăn tạp quá, sợ không còn cái gì, cho con khác ăn, nên viết vẻ báo cáo lên cấp trên thế đấy.
- Cấp dưới báo cáo thì cấp trên chuẩn y theo đó mà ban lệnh thôi.
 
http://www.baomoi.com/Nguoi-nuoi-bat-ngo-vi-thong-tin-cam-sau-gao/45/13916066.epi

Thông tin này cực kì gây bất ngờ, bởi thực chất loài sâu này mà thả ra môi trường tự nhiên thì chúng chết ngắt ngư ngay, làm gì có khả năng gây hại cho mội trường , cây trồng. Bao nhiêu bà con nông dân đã phải đầu tư rất nhiều công sức, thời gian tiền bạc để có thể nuôi thành công loài này , bởi thực tế nuôi rất khó do khi hậu không hợp và chúng rất dễ bệnh chết. Bây giờ ầm một cái ra cái quy định này thì bà con biết xoay trở ra sao ? Xin mọi người một tay bàn luận và đóng góp ý kiến, hướng giải quyết .
tôi vẫn chưa biết tại sao lại cấm nuôi sâu gạo !
vì loại này mình nuôi mà muốn nhân giống cũng phải có quy trình chứ đâu phải sinh sản tự nhiên .
và nếu thả ra tự nhiên nó sẽ chết .
 
tôi vẫn chưa biết tại sao lại cấm nuôi sâu gạo !
vì loại này mình nuôi mà muốn nhân giống cũng phải có quy trình chứ đâu phải sinh sản tự nhiên .
và nếu thả ra tự nhiên nó sẽ chết .
vậy mới có chuyện để bà con lầm than ...
 
Tại vì mấy vị cán bộ này đã rút ra dc bài học từ con ốc bưu vàng sau đó là rùa tai đỏ,nên mới lo xa vậy đó. Dù sao mấy vị này còn quan tâm tới bà con mình, nếu họ ko quan tâm thì họ đâu có thèm dòm ngó tới đâu.Phải ko bà con????
 
Híc ... Các bác thử gọi điện lên VTC16 hỏi các chuyên gia cách chữa bệnh và cách phòng tránh bệnh cho sâu xem mấy chuyên gia trả lời thì biết hà !!!
Khi đã có câu trả lời rồi thì ngày nào cũng gọi điện lên và gạch đá nặng tay nhé !!!Híc ... Các bác thử gọi điện lên VTC16 hỏi các chuyên gia cách chữa bệnh và cách phòng tránh bệnh cho sâu xem mấy chuyên gia trả lời thì biết hà !!!
Khi đã có câu trả lời rồi thì ngày nào cũng gọi điện lên và gạch đá nặng tay nhé !!!
 
Híc ... Các bác thử gọi điện lên VTC16 hỏi các chuyên gia cách chữa bệnh và cách phòng tránh bệnh cho sâu xem mấy chuyên gia trả lời thì biết hà !!!
Khi đã có câu trả lời rồi thì ngày nào cũng gọi điện lên và gạch đá nặng tay nhé !!!Híc ... Các bác thử gọi điện lên VTC16 hỏi các chuyên gia cách chữa bệnh và cách phòng tránh bệnh cho sâu xem mấy chuyên gia trả lời thì biết hà !!!
Khi đã có câu trả lời rồi thì ngày nào cũng gọi điện lên và gạch đá nặng tay nhé !!!
là sao ? bác nói rõ xem , thấy mấy kỹ sư trên ấy cũng được mà , thế họ trả lời về con sâu này thế nào ?
 
là sao ? bác nói rõ xem , thấy mấy kỹ sư trên ấy cũng được mà , thế họ trả lời về con sâu này thế nào ?

Ý tôi là lên hỏi bệnh của sâu !
Nếu các chuyên gia có câu trả lời về bệnh và cách chữa trị thì tức là đã có nghiên cứu về con này . Mà đã nghiên cứu thì phải biết rõ con này có hại với môi trường hay không chứ he he .. Vậy thôi tha hồ gạch đá ....
 
Lại môt lệnh cấm thiếu căn cứ và bất chấp thực tế của mấy quan tham mù mắt của nước ta.
 
Nó bị cấm vì chẳng gì lý do gì cả nhưng khi lấy danh sách vật nuôi được phép của Bộ nông nghiệp phát hành thì không có tên con này. Vả lại do cái tên của nó ... xấu. Ai bảo kiên nó là sâu làm chi, mà gọi là sâu gạo mới chết. Nuôi nó nó ăn hết gạo của nông dân thì Việt Nam còn gạo đâu mà xuất khẩu? Nó lọt ra ngoài môi trường, mấy cái hủ gạo ít ỏi của nông dân nó ăn sạch hết trơn còn đâu mà sống. Và đây là chuyện bí mật quốc gia, nếu bọn ác nước ngoài nó mà biết được nó đồn ầm cả thế giới gạo Việt Nam có sâu vì người dân nuôi sâu gạo thì nó cấm luôn thế là cả nền nông nghiệp Việt Nam bị điêu đứng hết trọi luôn.

Mình lý luận vậy các ACE nghĩ có đúng logic không? Ai thử phản bác lại xem nhe. Tóm lại con này ... nó chết vì CÁI TÊN.
http://channuoivietnam.com/?wpdmact=process&did=NzUyLmhvdGxpbms=
http://channuoivietnam.com/?wpdmact=process&did=NzUyLmhvdGxpbms=
 
Tại vì mấy vị cán bộ này đã rút ra dc bài học từ con ốc bưu vàng sau đó là rùa tai đỏ,nên mới lo xa vậy đó. Dù sao mấy vị này còn quan tâm tới bà con mình, nếu họ ko quan tâm thì họ đâu có thèm dòm ngó tới đâu.Phải ko bà con????
quan tâm mà nuôi cả chục năm rùi mới biết. nhó không nham thi cung phai trai qua 3 nhiêm kỳ rùi nhỉ
 
đáng ra phải là " danh sách vật nuôi bị cấm" chứ không phải " danh sách vật được nuôi"
người ta được phép kinh doanh cái gì mà" pháp luật không cấm" !
nhưng thôi các bác ạ . đến con người đực cái, đẻ đái người ta còn cấm con sâu là cái j !
 


Back
Top