Chắc chắn là phá sản.
Nghề chăn nuôi từ cổ xưa, nuôi con gì thì phải
cho nó ăn tốt. Đến thời bao cấp, người còn không
có gì ăn, phải ăn như heo như lợn. Con lợn thì
Đảng dạy dân cho ăn cứt trâu trộn cám. Chỉ vài
người theo vài bữa, mới biết không thể cho lợn
ăn cứt trâu mà lớn được.
Chẳng biết từ bao giờ, theo cậu tiến sỹ nào, mà
bỗng dưng có cái thuyết chăn nuôi bằng cứt? Nào
là giun ăn cứt trâu bò, cá ăn cứt gà, nào là gà
ăn cứt heo, heo ăn cứt trâu bò. Cứ ăn cứt của
nhau như thế mà lớn như thổi, làm chủ nuôi bỗng
chốc lên đại gia tỷ phú?
Tôi khuyên bạn, nuôi một con thôi, và mua thức
ăn thật đắt, thật ngon cho nó, để nó lớn nhanh.
+Mới vô đề, bác khẳng định: "chắc chắn là phá sản". Tào lao hết sức. Ở đời, không có gì là chắc chắn cả, dám khẳng định chắc nịch như thế là xốc nỗi, ruột để ngoài da.
+Người ta hỏi chuyện chăn nuôi thời hiện đại, bác lại quay về bàn chuyện chăn nuôi thời bao cấp. Có lẻ bác tưởng ở VN hiện nay vẫn còn lạc hậu như thời bao cấp sao? Ngày nay ai lại chăn nuôi heo mà cho ăn phân trâu. Bác lạc hậu với tình hình, thời cuộc trong nước quá!
+Mô hình chăn nuôi đa con là mô hình hay vì ít rủi ro (con này mất giá có con khác cứu lại), mặt khác, chăn nuôi đa con phù hợp với nền sản xuất nhỏ của VN hiện nay.
+Theo tôi khuyên bạn @pamngocchieu: nên chăn nuôi đa con bò, heo, gà. Bạn có rừng trồng sắp khai thác bán nguyên liệu giấy, nếu không kẹt vốn, nên nuôi dưỡng rừng thêm đủ 10 năm tuổi bán gỗ sẽ được giá, có lợi hơn nhiều.Dưới tán rừng, bạn nên trồng cây dong riềng (cây này chịu bóng trồng dưới tán rừng năng suất vẫn cao), mỗi ngày thu hoạch vài hàng, củ dong riềng nhiều bột, làm thức ăn cho heo, gà (phối trộn 70-80% củ dong riềng). Lá dong riềng cho bò ăn...
+Nếu có nuôi bò thì nuôi trùn quế cũng tốt, nhưng đừng nghĩ sẽ dùng toàn trùn quế để chăn nuôi, sẽ không hiệu quả, vì giá thành 1 kg trùn quế saen xuất ra tới 30 ngàn, nếu bán được, mua cá tạp chăn nuôi sẽ lợi hơn. Chỉ nên dùng trùn quế để thúc vật nuôi trước khi xuất chuồng.
+Bạn có thể mua lưới rào quanh 1 diện tích nhất định rồi thả gà vào đó cho chúng tự kiếm ăn, sẽ giảm được chi phí thức ăn và chất lượng "gà đi bộ" rất mhon, thương lái sẽ tranh nhau mua. Tôi đang làm nè...
+Với 5 ha đồi rừng cộng tính siêng năng, chịu khó,và có tri thức, bạn sẽ sớm thành đại gia thôi