Cần Nhận Sư Phụ

  • Thread starter kayets
  • Ngày gửi
Em muốn nhận một đàn anh đàn chị chơi cây cảnh trong Sài Gòn làm đại ca.
Chỉ vì muốn học hỏi nhiều nơi mấy đại ca thôi, hì, nếu ai có lòng muốn nhận đệ tử thì bảo em 1 tiếng, em có thể làm tất cả các việc về cây cảnh mà mấy anh sai bảo, ( cứ tạm gọi là osin cho cây cảnh đi )
Nếu ai muốn nhận em thì cho em xin 1 tin nhắn. SĐT em là : 09.3490.3490
Cảm ơn mấy anh nhiều
 


Có bác nào cần tuyển đệ tử không lương thì vào giúp em ấy 1 tiếng đi!
 
Bác Trường Giang nói đúng đó, em xin nhận làm đệ tử không lương, làm tất cả các việc mà sức em có thể làm ( năm nay em 18 tuổi ), bác nào nhận em với, ở Sài Gòn nhé
 
Bác Trường Giang nói đúng đó, em xin nhận làm đệ tử không lương, làm tất cả các việc mà sức em có thể làm ( năm nay em 18 tuổi ), bác nào nhận em với, ở Sài Gòn nhé
Bạn ở Đà Nẵng mà Vào Sài Gòn học tập hay làm việc vậy?
 
ừ mình vào Sài Gòn học cao đẳng thôi, muốn chơi mà không có điều kiện nên nhận sư phụ vậy mà, hì.
 

yes .Cháu ở Đồng Nai nek, Cháu cũng muốn nhận sư phụ nữa, h Cháu cũng đang học o TP HCM, mong sao đc bác Ngu Ngơ nhận làm đệ tử
 
Cám ơn các bạn..nhưng
Lão đang tu ở chùa mà....đến giao tiếp còn bị hạn chế...hic
Thấy nơi đến của lão bây ghi là : Đỉnh mù sương

Đỉnh mù sương phủ mây lặng lẽ
Gió đến rồi đi...đợi trăng về
 
Cỏ cây là bạn ...mây là khách
Gió đến đẩy đưa tiếng...lao xao
Đỉnh mù sương phủ mây trắng mãi
Tĩnh tại là đây..? vẫn... ngẹn ngào?!
Đến đi được mất là gì nhỉ?
làm sao quên được chuyện ngày...nao?
hic
 
Last edited by a moderator:
Chuyện xưa, chuyện cũ, chuyện nào nhỉ?
...Vừa đến vụt đi như giấc mơ!
Xếp lại cõi lòng cho thanh thản
Ngày mới nắng lên chim líu lo...
 
trời ạ . topic em lập ra h thành cái gì thế này, vậy là không có ai giúp em sao ? Hay khi nào em vào Sài Gòn ở, những việc như kĩ thuật và cách mua phôi em có thể gặp mấy anh để nhờ mấy anh giúp không ? Anh nào giúp em thì cho em xin lại cái sđt với. Em cảm ơn rất nhiều.
 
Xin lỗi bạn kayets, rất hy vọng sẽ có người giúp bạn được toại nguyện, mình thì không có kiến thức về lĩnh vực này. Thấy bài thơ của bác BM hay và nhiều cảm xúc quá, mình chỉ mong làm sao để bác ấy vui vui thôi. Chúc bạn thành công. À quên bạn có vấn đề gì cụ thể cần hỏi online bác BM sẽ giúp bạn như bác đã từng giúp rất nhiều người trong diễn đàn.
 
những việc như kĩ thuật và cách mua phôi em có thể gặp mấy anh để nhờ mấy anh giúp không ? Anh nào giúp em thì cho em xin lại cái sđt với. Em cảm ơn rất nhiều.

Kiếm Bác tranvi có thể bác ấy sẽ dành cho bạn cho những cây phôi tốt. và hướng dẫn cho bạn cách chăm sóc các cây này..
 
Bác BM number 1, thật sự từ khi tham gia diễn đàn tới h, cháu hem thể nào hỉu đc Bác BM ntn á, y như trong phim TQ, mấy ông già trên núi tịnh tâm tu luyện, ko màng tới thế sự, ko giao tiếp với ai, nhưng lại có "võ công" vô cùng thâm hậu vậy, hì hì
 
hì hì, thì cháu tưởng tượng vây thôi, sắp tới Bác có đi festival cây cảnh ko Bác, cháu muốn gặp mặt Bác quá ak, Cháu rất ngưỡng mộ Bác,
 


Back
Top