Chịu khó tìm Google từ khóa "làng rắn Vĩnh Sơn,"
gần trung tâm thị trấn Vĩnh Tường (huyện Vĩnh Tường,
tỉnh Vĩnh Phúc), cách quốc lộ 2 khoảng 4km về phía Nam.
Cách đây 1 năm, có bài báo nói nghề nuôi rắn bị lỗ vì
giá rắn sụt xuống thảm hại. Trích nguyên văn "mỗi con
rắn, người nuôi lỗ từ 50.000 đồng đến hơn 100.000 đồng."
Nguồn đây:
http://cafebiz.vn/kinh-doanh-nho/la...a-tram-trieu-dong-201311121018197007ca103.chn
Tháng Hai đầu năm nay lại có bài báo nữa, nói nghề nuôi
rắn Vĩnh Sơn sẽ sập tiệm. Trích vài câu sau: "năm 2010,
các cơ sở thu mua bên đó có nhu cầu mua thêm trứng rắn
hổ mang về ấp, trả giá cao 150.000 đồng/quả. Năm 2011,
họ trả giá trứng thấp hơn, chỉ 50.000 đồng/quả. Sau khi
mua trứng ồ ạt, người nước ngoài xây dựng rất nhiều xưởng
chăn nuôi rắn quy mô lớn, đầu tư thiết bị hiện đại, thức
ăn công nghiệp, có điều hòa bốn mùa nên rắn không nghỉ
ăn vào mùa đông, vẫn sinh sản nhanh, năng suất thịt cao.
“Bởi vì lý do đó mà sau khi mua trứng của ta từ năm 2010
đến nay, rắn của họ đã lớn. Các xưởng chăn nuôi đủ khả
năng cung cấp cho thị trường của chính họ." Nguồn đây:
http://news.zing.vn/Lang-nghe-Vinh-Son-lao-dao-vi-ran-post389740.html
Một điều đáng nói là tôi đang là một người chịu khó suy
nghĩ, nay trở thành một người đi cóp nhặt tin trên mạng,
chỉ cần tay phím tay chuột, chứ không cần trí óc nữa.