Cây phượng không nở hoa !

  • Thread starter thcstbc
  • Ngày gửi
Trường tôi có cây phượng trồng đã lâu cao 7 mét nhưng chưa thấy nở hoa bao giờ ! Vậy vui lòng hỏi các nhà chuyên môn xử lí cách nào?
 


Ở đây có rất nhiều nhà chuyên môn.nhưng Câu hỏi của bạn đã 2 ngày rồi chưa có câu trả lời.. Thiên Thu đành phải giải thích cho bạn tạm hiểu..như sau..:
Phượng vĩ chỉ là cây hoa cảnh nên hình như chưa có công trình nào ngiên cứu về nó cả..các nhà chuyên môn thường đặt các ngiên cứu của mình về các cây lương thực hoặc các cây có giá trị cao trên thị trường…tuy nhiên sự sinh trưởng và phát hoa và đậu quả của thực vật thường thì đều theo một qui luật chung…
Đời sống của một thực vật đều phải trải qua 3 thời kì : Xuân hóa, trưởng thành sinh sản..lão suy.. để trưởng thành sinh sản ra hoa cây phải qua đươc thòi kì “xuân hóa” ngĩa là lớn lên …tùy theo chủng loài cây mà thời kì này là bao lâu…thời kỳ xuân hóa càng lâu thì thời gian cây tồn tại để phát hoa cũng rất lâu
Cây Phượng của bạn cao 7 mét…ngìa là nó vẫn còn nhỏ đấy…cây Phượng trưởng thành có những cây cao tới 15 mét..
Theo Tự điển WIKI..
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phượng_vĩ
Phượng nở hoa trong mùa hè,,sau khi rụng hết lá…mà phượng chỉ rụng lá khi nơi đó có một mùa khô rõ nét…bằng không nó luôn là một cây xanh
Bạn phải coi lại nơi cây Phượng của bạn có khô hạn trong mùa hè không để nó rụng là hay là đất luôn ẩm ướt thì làm sao lá rụng để ra hoa được !
 
Cám ơn bạn nhiều |! Bạn thật tốt
|Nói như nhiều bạn thì chưa đủ lớn? 10 năm roài mà vẫn chưa đủ sao !
|Nói về không khí thì cách đó khoảng 200 m cây phương khác nở tè le |!
hix hix hix |!
 
Ý tôi muốn nói là : bạn phải coi lại đất nơii gốc Phượng của bạn phải khô hoàn toàn trong mùa hè...khô đến độ cỏ phải chết thì Phượng mới " sóc" để ra hoa...Mùa hè tôi thường đến Vũng Tàu...tôi nhận thấy phượng trên núi nở rực rỡ hơn phượng ở các sân trường học....Phượng núi nở tuyệt đẹp trong khi bên cạnh nó các cây rừng nhỏ hầu như chết sạch vì đất quá khô...và không lần nào đi ngang mà tôi không dừng lại chụp vài chục ...tấm hình cho các cây Phượng này
Bạn đã đọc tiểu phẩm "Phượng Muộn" chưa ?
đáng tiếc là ..tác phẩm này không có trên mạng, chuyện kể về một người thày giáo khi nhận nhiệm sở mới , đã hết sức mình để chăm sóc một cây Phượng gần chết..mà người ta đã bỏ quên..cây phượng có sống lại nhưng không lớn lên được dù người thày giáo này đã đi khắp nơi...nhận đủ mọi lời khuyên....đủ loại phân bón...nhưng cây Phượng vẫn cứ èo uột...đến độ thày giáo này nản chí.....cùng lúc đó giáo viên này nhận được lệnh đi tu ngiệp cao học 2 năm...Lẫy xong bằng Thạc sĩ anh trở về..bất ngờ là cây Phượng ấy nay đã rất cao lớn và nở hoa rực rỡ dù 2 năm qua không ai chăm sóc cả
Cây phượng của bạn hình như cũng có...cá tánh đấy...và nó sẽ cho bạn những.....điều bất ngờ

Mùa hè của tôi em dấu đâu ?
Sắc hồng đỏ ấy chẳng khoe màu
Mùa hè xanh lá...nàng Phượng muộn
...hic..
 
Đo đường kính thân cây rồi chặt đứt hết rễ quanh gốc cây trong khoảng bán kính bằng đường kính thân cây. Không ra đỏ rực hoa mới lạ.
 


Back
Top