Mình mới nuôi nhưng thấy khi nuôi quan trọng là chuồng nuôi. Chuồng nuôi đảm bảo, thoáng mát khi trời nóng, ấm khi lạnh và có chỗ giữ gà khi trời mưa không để gà bị dính nước mưa.
Mình nuôi lứa thứ 2 rồi. Nuôi 300 con được 44 ngày bị chết mất 4 con (khi thả vườn 1 con trốn đâu mà sáng hôm sau mới xuất hiện, lạnh quá ngày hôm sau chết. Còn 1 con thì bị bại liệt mình không biết chữa, thấy nó cứ nằm quay quay, lại phải đút cho ăn thế là cho nó tuyệt thực. Còn lại 2 con thì chết từ nhỏ vì nó yếu và nhỏ quá).
Bây giờ mình đang nuôi lứa kế tiếp 300 con mới bắt hôm qua xong.
Trên diễn đàn agriviet các anh em đi trước trong các vấn đề chăn nuôi chỉ bảo kinh nghiệm nuôi rất nhiệt tình. Mình toàn lên học lỏm thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.