Thảo luận chăn nuôi gia công heo thịt

  • Thread starter bkd123
  • Ngày gửi
nhà em hiện đang có một trại nuôi gia công cho cp 1000 con (trại hở theo mô hình mới 2012) đầu tư ra cả đống tiền mới vừa huề vốn chưa kịp có lời giờ bên phía công ty hăm he huỷ ngang hợp đồng khôg chịu thả.. kinh tế phụ thuộc hết vào nó..buồn quá các bác ạ..heo đúng ra xuất chuồng vào tuần 24 26 ( 97 105kg) là đạt nó chơi ngâm mình đến tuần 29 mới xuất tiêu thụ thức ăn nhiều.. mà tỉ lệ thịt ko lên => âm cám thấp nó gim mình vô thế. thả hay ko bên cty cũng chẳng thèm nói..im im vậy ..thiệt bên nông dân mình chịu hết..giờ nguyên cái trại đó nuôi tư thì k vốn phá đi thì tiếc để lại thì đau lòng..lên đây than vãn xem ai cùng cảnh ngộ chia sẻ cho vơi đi nỗi buồn..không biết miền nam mình ngoài cp ra còn có cty nào hợp tác chăn nuôi tương tự không..đợt này định đầu tư lên trại khép kín mà thấy ô cp này khinh miệt nông dân quá..các bác trên này ai có biết thì cho em xin tí thông tin.
 


Buôn dưa gang đi bạn ơi.
Hiện tại đang vào mùa dưa gang ở Quảng Nam,các Anh/chị cá nhân nào có nhu cầu thì xin vui lòng liên hê địa chỉ sau nha:
- Mr Tiến
- SDT01667286057
- Email:nguyenngoctien179@gmail.com
Dưa nhà trồng nên giá cả rất hợp lý.
* Dưa gang dùng để:
- Ăn sống với muối ớt
- Dưa gang mang đi muối ,rồi kho với cá ngừ,cá nục,hoặc dưa gang mang đi cát nhỏ rùi trộn với đậu phộng,ăn hết cơm.
- Dưa gang tươi cắt lát mỏng ,phơi khô,rùi mang đi dằm với mắn,ăn rất ngon.
xw8Wu3.jpg
ô bớt spam dùm tôi nha ô thần..đang chán buôn bán gì ở đây..có cho cũng k thèm chứ buôn với bán
 
Em thấy bác và bà con nông dân mình hay kêu than quá! Điều em thắc mắc là tại sao bà con mình lại kí hợp đồng với điều khoản bất lợi như vậy?

Điều khoản về thời gian xuất chuồng của vật nuôi quãng thời gian nó quá dài, bắt sớm cũng chết bắt muộn cũng chết.

Điều khoản về số lứa nuôi trong năm cũng thế hoàn toàn do công ty quyết định.

Điều khoản về chất lượng con giống cũng vậy, cứ chuyển đến là nuôi gần như người nuôi không quyết định được gì.

Tất nhiên là lúc ký hợp đồng gia công, công ty nó sẽ thảo sẵn người nuôi gần như không thương thảo được gì chấp nhận tất cả các điều khoản mà nó đưa ra. Nhưng tại sao mình không nhìn thấy những bất lợi của các điều khoản đó để mà quyết định ký hay không ký hợp đồng? Mà bút sa là gà chết!

Các công ty nó khôn lắm, lúc cần phát triển thêm nhiều đối tác gia công thì nó thả cho các trại được lợi cao để thu hút. Lúc nó đã thừa đối tác rồi thì bắt đầu sử dụng các điều khoản kia để đẩy hết phần bất lợi của nó cho người nuôi.
 
Bác
nhà em hiện đang có một trại nuôi gia công cho cp 1000 con (trại hở theo mô hình mới 2012) đầu tư ra cả đống tiền mới vừa huề vốn chưa kịp có lời giờ bên phía công ty hăm he huỷ ngang hợp đồng khôg chịu thả.. kinh tế phụ thuộc hết vào nó..buồn quá các bác ạ..heo đúng ra xuất chuồng vào tuần 24 26 ( 97 105kg) là đạt nó chơi ngâm mình đến tuần 29 mới xuất tiêu thụ thức ăn nhiều.. mà tỉ lệ thịt ko lên => âm cám thấp nó gim mình vô thế. thả hay ko bên cty cũng chẳng thèm nói..im im vậy ..thiệt bên nông dân mình chịu hết..giờ nguyên cái trại đó nuôi tư thì k vốn phá đi thì tiếc để lại thì đau lòng..lên đây than vãn xem ai cùng cảnh ngộ chia sẻ cho vơi đi nỗi buồn..không biết miền nam mình ngoài cp ra còn có cty nào hợp tác chăn nuôi tương tự không..đợt này định đầu tư lên trại khép kín mà thấy ô cp này khinh miệt nông dân quá..các bác trên này ai có biết thì cho em xin tí thông tin.
Bác nên tự gây lợn nái,từ từ lên, chứ phụ thuộc vào Cty thì chỉ mjh chết thui.
 
thank các ba
Em thấy bác và bà con nông dân mình hay kêu than quá! Điều em thắc mắc là tại sao bà con mình lại kí hợp đồng với điều khoản bất lợi như vậy?

Điều khoản về thời gian xuất chuồng của vật nuôi quãng thời gian nó quá dài, bắt sớm cũng chết bắt muộn cũng chết.

Điều khoản về số lứa nuôi trong năm cũng thế hoàn toàn do công ty quyết định.

Điều khoản về chất lượng con giống cũng vậy, cứ chuyển đến là nuôi gần như người nuôi không quyết định được gì.

Tất nhiên là lúc ký hợp đồng gia công, công ty nó sẽ thảo sẵn người nuôi gần như không thương thảo được gì chấp nhận tất cả các điều khoản mà nó đưa ra. Nhưng tại sao mình không nhìn thấy những bất lợi của các điều khoản đó để mà quyết định ký hay không ký hợp đồng? Mà bút sa là gà chết!

Các công ty nó khôn lắm, lúc cần phát triển thêm nhiều đối tác gia công thì nó thả cho các trại được lợi cao để thu hút. Lúc nó đã thừa đối tác rồi thì bắt đầu sử dụng các điều khoản kia để đẩy hết phần bất lợi của nó cho người nuôi.
thank các bác nhá..đợt này chắc e cũng tự nuôi luôn quá..mình đầu tư ra vài trăm mà vẫn phải làm culi cho bọn nó. hầu như chẳng có thể nói dc gì..kết quả xấu nó đổ cho mình hết..vốn giờ vay mượn cũng dc tâm 400 củ định nuôi thử 200 con trại khép kín cho đỡ bệnh tật kinh nghiệm thì có rồi mà về phần con giống thức ăn mù tịt do bị động nuôi gia công k tìm hiểu. các bác có ý kiến gì cho e xin ít nhá
 
thank các ba

thank các bác nhá..đợt này chắc e cũng tự nuôi luôn quá..mình đầu tư ra vài trăm mà vẫn phải làm culi cho bọn nó. hầu như chẳng có thể nói dc gì..kết quả xấu nó đổ cho mình hết..vốn giờ vay mượn cũng dc tâm 400 củ định nuôi thử 200 con trại khép kín cho đỡ bệnh tật kinh nghiệm thì có rồi mà về phần con giống thức ăn mù tịt do bị động nuôi gia công k tìm hiểu. các bác có ý kiến gì cho e xin ít nhá
Chuồng trại +kỹ thuật bác đã làm gia công rồi em nghĩ sẽ khá hơn rất nhiều bà con. Có 400 em nghĩ nếu nuôi 200 thì không đủ, bác vẫn phải sử dụng vốn của đại lý
 
thank các ba

thank các bác nhá..đợt này chắc e cũng tự nuôi luôn quá..mình đầu tư ra vài trăm mà vẫn phải làm culi cho bọn nó. hầu như chẳng có thể nói dc gì..kết quả xấu nó đổ cho mình hết..vốn giờ vay mượn cũng dc tâm 400 củ định nuôi thử 200 con trại khép kín cho đỡ bệnh tật kinh nghiệm thì có rồi mà về phần con giống thức ăn mù tịt do bị động nuôi gia công k tìm hiểu. các bác có ý kiến gì cho e xin ít nhá
Mấy người nuôi gia công toàn là lão làng k, đầu lắc k kêu làm gì có chuyện thức ăn với con giống mù tịt. Đã là hợp đồng công chứng mà làm gì có chuyện cắt ngang, nông dân thì túng quá liều còn công ty nó đâu dám làm bừa. Dù gì heo cũng còn trong chuồn sao phải sợ, nếu k đền thì bán heo ^_^, chẳng qua là chưa gãi đúng chỗ tụi nó thôi, gãi đúng thì phải nhột chứ. Bây giờ hẹn thằng giám đốc kí hợp đồng ra chửi vô mặt nó cho nó biết mùi, được thì tiếp k được lên toà
 

Mấy người nuôi gia công toàn là lão làng k, đầu lắc k kêu làm gì có chuyện thức ăn với con giống mù tịt. Đã là hợp đồng công chứng mà làm gì có chuyện cắt ngang, nông dân thì túng quá liều còn công ty nó đâu dám làm bừa. Dù gì heo cũng còn trong chuồn sao phải sợ, nếu k đền thì bán heo ^_^, chẳng qua là chưa gãi đúng chỗ tụi nó thôi, gãi đúng thì phải nhột chứ. Bây giờ hẹn thằng giám đốc kí hợp đồng ra chửi vô mặt nó cho nó biết mùi, được thì tiếp k được lên toà
thế này bác ạ..mù tịt có nghĩa là k dám mạnh dạn đầu tư 1 đống tiền vào con giống.."mua ở đâu,giá như nào, nuôi theo mô hình khép kín
"nái đẻ heo con" thì k có kinh nghiệm nuôi nái..vacxin ..v v.." nói chung là vốn k đủ để làm đâm ra mông lung mọi thứ..chứ giờ e có tầm 2 3ty thì k ngại gì đâu bác ạ.. e hỏi thật thế này bác cần e show cái hợp đồng lên để bác chỉ e chửi bọn nó ko chứ theo e nghiên cứu thì e đang cầm cái lưỡi bác ợ..khổ lắm..ức chế vl mà vẫn phải dạ dạ thưa thưa..e năm
nay 27 tuổi sn 1990 đang định làm dự toán công trình xin vay vốn đầu tư 2000 con..ngân hàng thì ok mà nhân sự thằng cp thấy ghét quá từ bs tới giám đốc điều hành. tìm hiểu trên mạng mấy cty gia công kiểu này mà thấy thông tin mơ hồ quá đa phần nuôi cho cp k à..muốn khiếu nại cũng chẳng biết đi đâu..ko khéo lọt vô vây cánh tụi nó mình mất đường làm ăn.. đây là nỗi lo của e đó. vợ con nheo nhóc thấy mà thương
 
thế này bác ạ..mù tịt có nghĩa là k dám mạnh dạn đầu tư 1 đống tiền vào con giống.."mua ở đâu,giá như nào, nuôi theo mô hình khép kín
"nái đẻ heo con" thì k có kinh nghiệm nuôi nái..vacxin ..v v.." nói chung là vốn k đủ để làm đâm ra mông lung mọi thứ..chứ giờ e có tầm 2 3ty thì k ngại gì đâu bác ạ.. e hỏi thật thế này bác cần e show cái hợp đồng lên để bác chỉ e chửi bọn nó ko chứ theo e nghiên cứu thì e đang cầm cái lưỡi bác ợ..khổ lắm..ức chế vl mà vẫn phải dạ dạ thưa thưa..e năm
nay 27 tuổi sn 1990 đang định làm dự toán công trình xin vay vốn đầu tư 2000 con..ngân hàng thì ok mà nhân sự thằng cp thấy ghét quá từ bs tới giám đốc điều hành. tìm hiểu trên mạng mấy cty gia công kiểu này mà thấy thông tin mơ hồ quá đa phần nuôi cho cp k à..muốn khiếu nại cũng chẳng biết đi đâu..ko khéo lọt vô vây cánh tụi nó mình mất đường làm ăn.. đây là nỗi lo của e đó. vợ con nheo nhóc thấy mà thương
Mong bác show cái hợp đồng đó lên để bà con tham khảo. Cái món này em thấy bà con mình trước khi đặt bút ít ngâm cứu kỹ lắm.
 
Mong bác show cái hợp đồng đó lên để bà con tham khảo. Cái món này em thấy bà con mình trước khi đặt bút ít ngâm cứu kỹ lắm.
đây e chả dấu gì...ai thích hỏi gì e trả lời tất cho...cú cái bọn nhân sự CP này lắm rồi...!!! mong rằng ai đang có ý định đầu tư kiểu này hãy tìm hiểu các công ty khác...rồi đến nó sau cùng..bà con chung tay vào dân mình mới thở được.
2neoaXs.jpg

bVVGyJx.jpg

auRsL3d.jpg

3yD3Dj3.jpg
 
Đúng là theo cái bản hợp đồng này thì bác đang cầm đằng lưỡi thật. Thiếu quá nhiều điều khoản để mình có thể chơi lại nó. Quyền sinh quyền sát trong tay nó thật.
 


Back
Top