chẳng có miếng đất...!!!

  • Thread starter dongdoiconnguoi
  • Ngày gửi
nực cười !

Muốn thấy chỉ có 2 bàn tay mà chia 7 phần chưa ??? - Chính tôi chia thợ 7 phần , nó còn chê nè .

Muốn thấy có đất mà cần cho không người để canh tác chưa - Tại cái agri này có nè - mục mua bán đất - cho thuê 7000 m2 có nhà cửa cơ sở giá 300k/ tháng . - Tại mục tuyển dụng việc làm - hợp tác trên tinh thần làm chủ - ứng trước mổi tháng 2 tr luôn

Có đất là " ông nội " rồi - kha kha !!! - có đất đi rồi hiểu .
nực cười !



----------------------------------------------------------

Có đất cho thuê là có 5 chén cơm - dể ăn lắm . Có nhà cho thuê là lấy tiền - kha kha - nó khoan khoét cho banh cái nhà, điện nước , mưa dột nắng nóng , xóm làng, trật tự, công an .... . Có đất cho thuê lấy tiền - kha kha - nó đào cho có lổ có hang - nó nuôi trồng toàn loại cấm , hóa chất cho mà khỏi trồng về sau luôn .... Chưa kể dể lấy tiền thuê lắm hay lấy như ăn xin .... Nực cười .

Thôi top tại đây - tôi không thích nói nữa - không ai dạy không cho ai cả .
 


Last edited by a moderator:
Có cần mình post 1 bài, " đang dư tiền, ai co- men trc, cho luôn 1 tỷ không?"
Đừng nghĩ, cái gì người ta viết ra cũng đúng như thế, hiểu không?
Còn, bạn đã dần chứng, chắc chắn bạn đã đọc, đã hiểu, đã tìm hiểu, đã gọi, đã nhắn tin... nói chung, là tìm mọi cách, nhưng bạn... không trúng tuyển.
Bạn, phải nói rõ hơn chứ, bạn tại sao lại chia 7 phần cho ng lao động- là rất nhiều người, và họ ko xứng đáng được ít thế, nên họ đòi thêm...
Bạn, cũng khôn, ng ta làm từ a đến z, bạn vô hại, dc chia 3 phần, rồi phán ng ta chỉ 2 bàn tay...
Mình cho là thế. Bạn đừng úp úp mở mở, cái gì nó phải thực tế 1 tý.
 
Đọc có thấy 1 tháng nữa tôi mới cần đất ko - bây giờ củng chưa cần - gọi nhắn gì chứ .

Đả nói ko dạy ko mà cứ .......... đừng để tui nói nặng .
 
Đọc có thấy 1 tháng nữa tôi mới cần đất ko - bây giờ củng chưa cần - gọi nhắn gì chứ .

Đả nói ko dạy ko mà cứ .......... đừng để tui nói nặng .
Ừ, bực rồi, thì thôi... AE mình huề, huề nhé. Hì hì. Vui thôi mà.
Mà mình tìm mãi không thấy cái Tại cái agri này có nè - mục mua bán đất - cho thuê 7000 m2 có nhà cửa cơ sở giá 300k/ tháng.
Hôm nay mới biết, đất trong nam rẻ thiệt. MÌnh bán 1 sào, mua dc ối đất trong ấy.
Xí xóa nhé.
Tại bạn sửa sau khi mình post, chứ bộ.
Cũng để thử, mình giữ dc bình tĩnh đến đâu.
Mai dậy, thể nào cũng, ôi thôi là thông báo, cho xem...
 
Tuấn anh này giỏi , lên agri lâu rồi chắc cũng có tham vọng và học hỏi dc nhiều thứ từ các tiền bối .
Vậy đã lập dc kế hoạch nào chưa.
Pm riêng nói tôi xem thử thấy hay thực tế triển vọng thì tôi trả 100tr coi như mua.
Lấy 100tr đó đi mua 5k m2 đất là thực hiện mơ ước khỏi phải xin mượn khổ sở ,ông làm trong nam tôi ngoài miền trung ko ảnh hưởng ai.
 
Ặc trong đầu anh đã nhắm cần đất thuê hay làm nông là anh đã có kế hoạch rùi chứ và anh không có đất nên cần tìm người có đất mà hợp tác sao lại xin em kế hoạch, em chỉ đang làm trại nhỏ và đất khá rộng nên có thể hợp tác về vốn đất thôi. 1 ha em có nhưng nếu e định hướng được cho anh vậy thà em tự làm có phải hay hơn không.Anh ác 1 cái anh luôn đi đường thẳng còn em thì không hợp tác được thì thà được ăn cả ngã về không thôi a ạ.

Lần đầu tiên trong đời mới nghe nói về hợp tác bằng cách hùng đất mà đòi chia 5-5, hahaha..

Chỉ có thằng ngu mới hợp tác kiểu đó, mà thằng ngu thì không làm nên trò trống gì.

Bạn là 1 thằng vớ vẫn không hơn không kém !

Trong đợt tìm đất để thuê đất, đệ có gặp 1 gã trên diễn đàn. Gã bảo gã cho thuê 1 hecta ở xuân lộc.

Lão từ sài gòn chạy xuống biên hòa gặp đệ, lão hỏi vài câu rồi nói lão muốn hợp tác chứ không muốn cho thuê.

Thú thật, 2 lần đệ định tán cái ly cafe vào thẳng mặt lão vì ... lão làm mất thời gian của đệ !

Đệ hỏi lão 2 lần: "trong điện thoại em có nói rõ với anh là em muốn thuê đất phải không ?" Và lão ấp úng trả lời cho có 2 lần. Đất lão cho không em cũng không thèm, hơn 1 hecta mà chiều ngang có 25m, đại ca tính ra chiều dài là bao nhiêu ? Đất vậy sao mà phòng thủ ?

Đại ca thích đất thì vào khu nông nghiệp công nghệ cao củ chi, vào ban quản lý mà hỏi, nghe đâu 250 triệu/hec/30 năm. Làm xong miếng đất ấy thì đại ca cũng xuống lỗ rồi. Mà vào đó được vay ưu đã với lãi xuất 2 hay 3%/năm. Cỡ đại ca thì chừng 4 năm là lấy vốn đất chứ gì.

Còn thích thì cứ tìm đất mà thuê, còn không thì chờ đệ. Xong vụ đu đủ này, cuối năm nay đệ đi tân uyên thuê đất để trồng đu đủ tiếp, lần này đệ chơi không nhỏ đâu, thích thì đệ chia lại 1 hec cho đại ca làm. Bại thì đại ca trốn nông nghiệp luôn, thắng thì đại ca về củ chi hoặc hoocmon mà mua nhiều nhiều đất mà làm.

Dưới xuân lộc đầy người có hơn 4 hecta đất bằng phẳng màu mở mà quanh năm không đủ ăn, lão kia có đất mà đòi 50% đúng là đồ khùng !

Haclong !
 

vâng, e Ngu , e chưa bao giờ nói e hùn đất mà chia 5-5, e biết người ta sống e sống, nhưng a khôn quá anh đừng nói người nào cũng ngu hơn anh vậy thôi.Nhiều người khôn đéo cần trả lời anh nửa là, do e NGU thui.

Ngu thì đi chết đi !

Haclong !
 
Chỉ có bàn phím nói suông mới gạt nông dân, xún ấp cây trôm xã Phước Hiệp huyện Chỉ Cu, không có 10 mẫu làm con chó cũng làm, còn có tính gì. ,, .. nói nổ có căn dùm cái.
 
Last edited by a moderator:
Lần đầu tiên trong đời mới nghe nói về hợp tác bằng cách hùng đất mà đòi chia 5-5, hahaha..

Chỉ có thằng ngu mới hợp tác kiểu đó, mà thằng ngu thì không làm nên trò trống gì.

Bạn là 1 thằng vớ vẫn không hơn không kém !


Trong đợt tìm đất để thuê đất, đệ có gặp 1 gã trên diễn đàn. Gã bảo gã cho thuê 1 hecta ở xuân lộc.

Lão từ sài gòn chạy xuống biên hòa gặp đệ, lão hỏi vài câu rồi nói lão muốn hợp tác chứ không muốn cho thuê.

Thú thật, 2 lần đệ định tán cái ly cafe vào thẳng mặt lão vì ... lão làm mất thời gian của đệ !

Đệ hỏi lão 2 lần: "trong điện thoại em có nói rõ với anh là em muốn thuê đất phải không ?" Và lão ấp úng trả lời cho có 2 lần. Đất lão cho không em cũng không thèm, hơn 1 hecta mà chiều ngang có 25m, đại ca tính ra chiều dài là bao nhiêu ? Đất vậy sao mà phòng thủ ?

Đại ca thích đất thì vào khu nông nghiệp công nghệ cao củ chi, vào ban quản lý mà hỏi, nghe đâu 250 triệu/hec/30 năm. Làm xong miếng đất ấy thì đại ca cũng xuống lỗ rồi. Mà vào đó được vay ưu đã với lãi xuất 2 hay 3%/năm. Cỡ đại ca thì chừng 4 năm là lấy vốn đất chứ gì.

Còn thích thì cứ tìm đất mà thuê, còn không thì chờ đệ. Xong vụ đu đủ này, cuối năm nay đệ đi tân uyên thuê đất để trồng đu đủ tiếp, lần này đệ chơi không nhỏ đâu, thích thì đệ chia lại 1 hec cho đại ca làm. Bại thì đại ca trốn nông nghiệp luôn, thắng thì đại ca về củ chi hoặc hoocmon mà mua nhiều nhiều đất mà làm.

Dưới xuân lộc đầy người có hơn 4 hecta đất bằng phẳng màu mở mà quanh năm không đủ ăn, lão kia có đất mà đòi 50% đúng là đồ khùng !

Haclong !

Thánh Lông Đen lại vào phán, gặp tui mà có đất thì cũng phải 5-5 thôi Lông Đen à... hợp tác thì có nguời coi đất dùm, vả lại bài này nên đọc kỉ lại Thánh à. nguời hợp tác thì đâu có đứng yên ko làm gì hết đâu, cùng bỏ sức như nhau và vừa ra đất, gặp Lông Đen có 5-5 ko, hay là muốn nhiều hơn... làm sao mà so sánh đc với cái truờng hợp của nguời thuê đất mà thánh nói
 
Nói "có" thì có căn cứ dùm cái !

Lão phu không rảnh !
Thánh Lông Đen lại vào phán, gặp tui mà có đất thì cũng phải 5-5 thôi Lông Đen à... hợp tác thì có nguời coi đất dùm, vả lại bài này nên đọc kỉ lại Thánh à. nguời hợp tác thì đâu có đứng yên ko làm gì hết đâu, cùng bỏ sức như nhau và vừa ra đất, gặp Lông Đen có 5-5 ko, hay là muốn nhiều hơn... làm sao mà so sánh đc với cái truờng hợp của nguời thuê đất mà thánh nói

Vớ vẫn, không chấp !
 
Nói "có" thì có căn cứ dùm cái !

Lão phu không rảnh !


Vớ vẫn, không chấp !


kaka, đu đủ và suơng sâm chết hết rồi à, rảnh thế... chăm sóc cho kĩ đi Long Đen,mùa mưa đến rồi may mắn là cả vuờn thành đu đủ và suơng sâm dầm đó.vào phán vớ va vớ vẫn...
 
kaka, đu đủ và suơng sâm chết hết rồi à, rảnh thế... chăm sóc cho kĩ đi Long Đen,mùa mưa đến rồi may mắn là cả vuờn thành đu đủ và suơng sâm dầm đó.vào phán vớ va vớ vẫn...

Ừ, tụi nó chết hết rồi. Lý do chết là cho ông cố nội mày nhờ, thằng chó !
 
Hợp tác với mấy cái bạn này, to tiếng liên tục, hàng xóm lại tưởng đang cãi nhau.
Rồi, nhịn lắm, cũng được vài ngày, lại phải chia tay, thôi.
Nghe bạn nói, bạn thành công với cây đu đủ vậy, cần gì phải thêm bo bo, cứ hãy tập trung vào đu đủ đi thôi.
Còn, bạn tuấn anh đã xin rồi, lại cứ...
Đã chửi nhau rồi, thì mình lượn.
Cảm ơn các bạn.
 
có căn dám cho sdt địa chỉ, chứ đéo có " căn" suông mẹ z dc gì, không chấp suy nghĩ lại cũng đúng, rất đúng.nhưng mà thui kệ mẹ đi... chấp làm gì khj đéo dc 1 đồng xu.có căn 10 mẫu mới " giữ" tới bây giờ, bởi z. không nói dc câu " Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ..,,,,chưa hết hồn" thì cũng còn nhỏ hơn tuổi 23 này.Vứt

Bạn nói bạn có 10 hec, đúng k ?
 


Back
Top