Cho thỏ ăn hèm nấu rượu có được không các bác.

  • Thread starter tapchannuoitho
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Xin chào anh/chị trên diễn đàn.

Hiện nhà e có nấu rượu, mỗi ngày có khoảng 1 thùng lớn hèm mà người ta cho heo ăn.
Em muốn tận dụng hèm nuôi thỏ. Không biết các anh chị ai đã từng nuôi và cho thỏ ăn hèm chưa chỉ cho e với. Cách trộn thức ăn với hèm ra sao. Hiện e ở Long AN Các bác có biết chổ nào bán con giống uy tín không sl lớn. thanks các pac.
 


.thế em hỏi bác,khi đi học bác được dạy lý thuyết trước hay thực hành trc?bác k có lý thuyết mà đam đầu vào làm thử thì có phải là ại dột k?qua vài comment em thấy bác này khá bồng bột.bác nên đọc kỹ những comment của người khác đi trc khi nói bất cứ điều gì?

--------

ăn đuọc nhưng k biết có tốt k?ngay cả con người ăn uống cũng chẳng biết hết
cái nào tốt,ái nào có hại?
Đối với bài của bác siêu sao kia thì từ bây giờ trở đi tôi không cần phải đọc làm gi cho mất thời gian!
Tôi không có thời gian sa lầy vào lý thuyết sáo rỗng của siêu sao!
Tóm lại là nên mở 1 chuyên mục riêng cho siêu sao để siêu sao USA kể chuyện nông nghiệp tuổi thơ hoặc kể chuyện cổ tích cho các bé nhi đồng nghe là thích hợp nhất!
 


Toi noi that 1 cau la lao anhmytran chi co cai mieng.Viet nhung bai chang co lien quan gi toi chu de topic,toi doan ong nay hoc ngu van gioi lam moi viet ly thuyet hay nhu vay.chang le ong lam nhu vay viet nhieu bai du viet dung hay sai de nguoi ta chu y toi hay sao ma toi thay cac topic cua dien dan nay dieu co ong tham gia tu trong trot chan nuoi toi mua ban rao vat.Con chuyen hoc ly thuyet truoc hay thuc hanh truoc thi xin thua toi chang co hoc hanh gi ca vay ma cung nuoi heo nuoi tho duoc.Chat ban bskeu la FAN cua anhmytran day.Hom qua cho tho an hem tron cam bot lai thieu voi com ngui tho no che.
 
anhmytran bác này cái gì cũng am hiểu ,chác bác giàu lắm cái gì cũng biết em thấy con gì bác cũng trả lời được
 
anhmytran bác này cái gì cũng am hiểu ,chác bác giàu lắm cái gì cũng biết em thấy con gì bác cũng trả lời được
nguoi ta la viet kieu mà khong giau sao duoc.Con noi toi chan nuoi anhmytran chang biet gi toi chat chan dieu do.May nguoi trong dien dan nay co may ai biet anhmytran nuoi con gi trong cay gi va mua ban cai gi chua? Tai sao topic nao lao cung tham gia viet bai mà that su co giup gi duoc cho ba con chua toan la vao ke chuyen tren troi duoi dat.
 
Diễn đàn là để bàn chuyện, mỗi người một ý, kẻ đúng người sai.
Có điều bàn những chuyện trong phạm vi diễn đàn, ở đây là nghề
Nông, và bó hẹp trong chăn nuôi, chứ không phải thói hư tật xấu
đi bàn chuyện cá nhân nhà người ta.
*
Một ai đó, họ không nói xấu mình, không lừa đảo ai, thì cớ gì
mà nổi sùng lên bới móc họ? Có ai nói điều gì mình cho là không
đúng, thì nói lên lý lẽ của mình, chứ việc gì phải to chuyện
chê bôi họ mà chẳng có lý lẽ bàn thảo gì cả? Nếu mình không có
lý lẽ gì, chỉ vì dạo này thời tiết khó chịu, hay kinh doanh không
xuôi chèo mát mái, mà ghét ghen ai đó, thì rỉ tai bà con nhà
mình đừng nghe thằng chả đó, cứ thấy nó nói gì thì làm ngược
lại cho bõ ghét, chứ ai lại nói những điều không có lý luận,
người khác không thấy lọt tai?
*
Trở lại đề, thì ở đây chưa ai đã thực tế cho Thỏ ăn bỗng rượu
cả. cũmg chưa ai biết cho Thỏ ăn bỗng rượu thì có kinh tế không.
Chỉ có mỗi AnhMyTran nói một hồi lý thuyết suông thôi. Chưa ai
có lý thuyết gì khác cả. Bàn tán nói xấu AnhMyTran có lẽ cũng
hết nhẽ rồi, khó tìm được gì để nói xấu thêm nữa. Vậy thì có
lẽ cũng đóng topic lại để đến khi mấy người có lòng tốt làm thí
nghiệm cho Thỏ ăn bỗng rượu có kết quả quay lại chia sẻ kinh
nghiệm cho bà con chứ hả?
*
 
Ở mỹ time rất quý.chỉ có người thất nghiệp hoặc nghĩ hưu mới rãnh rổi như vậy ah.wa nhiều bài viết của anhmytran.Tôi xét thấy:
Hình như anh ấy chưa từng chăn nuôi,time anh ấy có cũng rất rãnh rỗi.bài viết thì lý giải toàn google.Trong khi nhà nông của chúng ta thì luôn muốn học hỏi cái hay,cái thực..Mặc dù ở việt nam,nhưng chúng ta cũng đâu có time rảnh nhiều để xem bài viết của anhmytran.Khuyên anh nên viết bài thực tế 1 chút.đừng lẫn lơ trên không trung,không giúp được gì cho nhà nông chúng ta,ngược lại còn ảnh hưởng xấu nữa ah.Tại sao tôi nói điều này?Vì anh chưa va chạm thực tế bao giờ,nhiều khi anh em mới học nghề chăn nuôi,đang cần học hỏi những anh em có kinh nghiệm ,thì lại bị anh"lý thuyết cho một phát"làm mất tinh thần,nhiều khi không còn muốn chăn nuôi nữa,bởi lẽ cái gì cũng lỗ,cái gì cũng ko hiệu quả"chắc là phải làm nghề "nhàn rỗi ah.vài ý tâm sự.Lời thật thì dể phiền lòng,mong anh thông cảm.sorry
 
anhmytran nói diễn đàn để bàn luận vậy sao topic nuôi thỏ như thế nào đang bàn luận nghiêm túc anh nói mr trường phát bậy bạ trong khi người ta hướng dẫn anh em có trình tự thuốc này thuốc kia có cả hình ảnh nữa con anh có gì?
 

Last edited by a moderator:
Bạn nói rất đúng rằng tôi rảnh rỗi nghỉ hưu, và tôi bây giờ
chẳng chăn nuôi chi cả. Hoàn cảnh đó của tôi có nhiều cái dở,
nhưng cũng có cái hay. Hay ở chỗ có thời gian suy luận, không
vội vàng cả tin, cũng không vội vàng xét đoán sổ toẹt ý kiến
người khác vô lý.
*
Còn chuyện tôi viết bài thực tế thì không thể, vì tôi có chăn
nuôi dâu mà viết thực tê? Nếu ai cũng chỉ được phép viết đúng
những gì mình đang chăn nuôi thì làm sao ra diễn đàn được nữa?
*
Nói tôi viết bài ảnh hưởng xấu đến nghề nông của bà con, thì
rất không có căn cứ. Đã ai bị kém năng suất vì nghe lời tôi
chưa? Trong trường hợp này, tôi khuyên bà con đừng nên cho Thỏ
ăn bỗng rượu, lấy lý do là không kinh tế. Vậy lời nói đó có
thực tế không, và ai nghe theo thì có thiệt hại không?
*
Ngược lại, bạn và những người phê phán tôi, thì đã đưa ra lời
bàn thực tế nào? Những ý kiến ấy đã đem lại lợi ích gì chưa?
*
Tóm lại, diễn đàn đã có Ban Quản Trị cầm chịch. Ai sai trái
phạm nội quy quá trớn thì bị nhắc nhở, răn đe, và có thể đến
mức tống cổ đi. Chúng ta không phải ở bậc Ban Quản Trị, thì
nên chú ý vào những vấn đề bàn thảo, không cần lo lời bàn đúng
hay sai, không mải chĩa mũi dùi vào người khác vì những lý do
ghen ghét vô lối.
*
 
Thôi dừng lại, đừng tranh chấp nữa, truong phat, LAMTUNG, duybentre, VAN QUY.

Nếu mình k áp dụng thì mình tự làm để chứng minh, lợi ích là của mình. Còn nhiều cái để suy nghĩ hơn, làm sao cho công việc chăn nuôi thỏ của chúng ta ngày càng phát triển là mục đích hàng đầu.

Diễn đàn mà, mỗi người một ý, mỗi người một suy nghĩ, thấy cái nào hợp thì làm, k thì thôi.

Dừng lại nha. Đi quá đà k hay.

 
Chào mọi người.

Đọc bài viết này tôi thấy không vui chút nào cả. Các bạn hãy thử nghĩ xem, nếu một người cần tìm thông tin mà đọc những trang viết như thế này thì họ thu nhận được những gì và họ sẽ đánh giá như thế nào về những thành viên, cũng như trang web này?

Đã là một diễn đàn thì ắt hẳn mỗi người mỗi ý, việc đúng sai là chuyện thường tình, vì vậy chúng ta không nên coi trọng vấn đề này quá. Và chính nhờ mỗi người một ý và có đúng có sai như vậy thì chúng ta mới có tranh luận, mới có cơ hội học hỏi lẫn nhau và cuối cùng là tất cả chúng ta có câu trả lời hợp lý nhất cho công việc của mình.

Và cũng là diễn đàn nên chúng ta cũng không nên phân biệt giàu nghèo, ở Việt Nam hay ở Mỹ, có việc làm hay không có việc làm, đã từng làm nông hay chưa, nam hay nữ, có trình độ hay không… điều đó không quan trọng, bởi vì mục đích chúng ta lên diễn đàn để đi tìm kiến thức, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.

Vấn đề ở chỗ, trong lúc tranh luận chúng ta nên dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, khiêm tốn, tế nhị thể hiện tinh thần học hỏi và giúp đỡ người khác. Cố gắng bình tĩnh và đôi khi kìm chế những điều không theo ý mình.

Đôi lời gởi đến các bạn, hy vọng mọi người tham gia trên diễn đàn sẽ tìm thấy niềm vui trong học hỏi, niềm vui trong việc đem sức mình giúp đỡ người khác.

Thân chào.
 
Chào mọi người.

Đọc bài viết này tôi thấy không vui chút nào cả. Các bạn hãy thử nghĩ xem, nếu một người cần tìm thông tin mà đọc những trang viết như thế này thì họ thu nhận được những gì và họ sẽ đánh giá như thế nào về những thành viên, cũng như trang web này?
đây mới là mục tiêu và đích đến của agriviet. lời nói ko mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Đã là một diễn đàn thì ắt hẳn mỗi người mỗi ý, việc đúng sai là chuyện thường tình, vì vậy chúng ta không nên coi trọng vấn đề này quá. Và chính nhờ mỗi người một ý và có đúng có sai như vậy thì chúng ta mới có tranh luận, mới có cơ hội học hỏi lẫn nhau và cuối cùng là tất cả chúng ta có câu trả lời hợp lý nhất cho công việc của mình.

Và cũng là diễn đàn nên chúng ta cũng không nên phân biệt giàu nghèo, ở Việt Nam hay ở Mỹ, có việc làm hay không có việc làm, đã từng làm nông hay chưa, nam hay nữ, có trình độ hay không… điều đó không quan trọng, bởi vì mục đích chúng ta lên diễn đàn để đi tìm kiến thức, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.

Vấn đề ở chỗ, trong lúc tranh luận chúng ta nên dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, khiêm tốn, tế nhị thể hiện tinh thần học hỏi và giúp đỡ người khác. Cố gắng bình tĩnh và đôi khi kìm chế những điều không theo ý mình.

Đôi lời gởi đến các bạn, hy vọng mọi người tham gia trên diễn đàn sẽ tìm thấy niềm vui trong học hỏi, niềm vui trong việc đem sức mình giúp đỡ người khác.

Thân chào.
đây mới là mục tiêu và đích đến của agriviet.
lời nói chẳng mất tiền mua
lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
 
Bài giáo trình nuôi thỏ đó, ở cuối trang 49 có câu nói
về bã đậu và bỗng rượu trong chăn nuôi thỏ, nguyên văn là
Các loại bã bia, bã đậu nành, bã đậu xanh có thể bổ sung đạm
tốt vì tận dụng được nguồn dưỡng chất với giá rẻ.
Bài giáo trình này do những người có tên tuổi chức vị đàng
hoàng viết ra. Tiếc thay, họ không viết rõ cho ăn mấy thức
ăn đó thì có kinh tế không. Riêng tôi, tôi cho rằng chăn nuôi
bằng những thức ăn quá rẻ tiền này sẽ lợi nhưng không bù hại.
*
 
không biết tại sao các bác lại tiếc một vài con thỏ mà không làm thực nghiệm thử nhỉ! Khi đã làm rồi thì cần gì phải ngồi đây tranh luận đúng sai mà nói thẳng những người lí thuyết suôn. Áp dụng lý thuyết( ai cũng có thể thấy) cộng với làm thực tế còn chưa tới đâu nói chi là ngồi một chỗ mà to mồm! Tôi thấy bác anhmytran toàn là google! bị ae chém là đúng rồi! đôi khi rảnh rỗi nghiên cứu là tốt nhưng theo tôi nghĩ bác cần nghiên cứu thực tế( ví dụ như điện thoại hỏi trực tiếp người chăn nuôi...) thì tốt hơn! tính ra bác cũng nhiệt tình chia sẻ những gì bác hiểu bác biết đó!
 
Bạn không nhận thấy từ ban đầu tôi nói theo kinh nghiệm
mấy chục năm trước tôi ở Việtnam sao?
*
Chỉ có bài sau cùng tôi mới có giọng Google thôi. Đó là
vì tôi nhận được link của một người trong thảo luận này
đưa cho. Sao bạn không chịu đọc link đó đi nhỉ? Cứ chê
các bài trên mạng là dễ mà chẳng ai chịu đọc?
*
Các kinh nghiệm sống dù có cổ xưa đến mấy cũng là thực
tế. Ngày ấy bà con nghèo lắm, cơm cháo ngô sắn còn không
đủ mà ăn, một ngày công tính ra chỉ bằng 1-2 giờ lam ngày
nay. Vì thế chăn nuôi rất chậm lớn cũng là rất kinh tế
rồi. Có được bã đậu, bỗng rượu cho lợn ăn thì hơn hằn
cho ăn thân chuối, bèo bồng. Ngày nay ai còn chịu đi nhặt
cả buổi cả ngày mới được một gánh cỏ và lá cây về chăn
nuôi? Một gánh ấy mang ra chợ bán bây giờ được bao nhiêu
tiền? Giá trị của nó đổi ra bã đậu hay bỗng rượu là bao
nhiêu? So với ngày nay, một người nông dân một ngày làm
bao nhiêu tiền, mua được rau cỏ tốt, cám công nghiệp,
chăn nuôi cho vật nuôi chóng lớn, thì mới đủ tương đương
với ngày công chứ. Vì thế tôi mới nói ngày nay mà học
kỹ thuât chăn nuôi ngày xưa là đi ngược lại thời đồ đá,
có cho Thỏ ăn bỗng rượu hay bã đậu, thì chấp nhận thu
nhập thấp của thời xưa, lợi không bù hại ở chỗ đó.
*
Trên đây là lý lẽ tôi suy luận ra từ kinh nghiệm thời
xưa, hoàn toàn không có thực tế kiểm nghiệm chứng minh.
Ai không dám mạo hiểm, thì không dám lấy vài con Thỏ
ra thí nghiệm, vì trong bụng tin lời tôi nói. Ai không
tin, ít nhất cũng làm thí nghiệm vài con, hay mạnh mẽ
hơn nữa, thì làm đại trà tất cả các con Thỏ đang nuôi
đều cho ăn bã đậu bỗng rượu cả, từ khi cai sữa cho đến
khi xuất chuồng đưa đi bán.
*
Việc này, đối với tôi, đã rõ như ban ngày, nên tôi chẳng
buồn gọi điện thoại hỏi người nuôi Thỏ có cho ăn bã đậu
bỗng rượu không. Còn bạn, bạn đã tìm được người để gọi
diện thoại chưa?
*
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top