Chỗ này lừa đảo đó mọi người ơi. Đừng có mua bị mắc lừa như mình ấy (0946381025 lừa đảo).
Trước ngày 26/12/2015 thì mình có hỏi là giá ngỗng sư tử con là bao nhiêu 1 con thì bác ấy báo cho mình qua điện thoại là 80k/con. Mình thấy giá này cũng hợp lý nên có hỏi là cước phí chuyển vào miền Nam là bao nhiêu thì bác ấy có nói là 100k/lần. Mình có hỏi thêm là nếu mua thì thanh toán với nhà xe đúng không? Bác ấy nói là mình chuyển tiền trước cho bác ấy thì bác ấy sẽ gửi vào qua nhà xe rồi mình ra bến xe miền Đông lấy. Lý do là bác ấy không có quen nhà xe nào hết.
Trong lúc đó mình cũng phân vân vì chưa biết tình trạng bác này như thế nào? Thấy nhiều anh em cũng hỏi mua, có hỗ trợ chuyển vào miền Nam nên mình khá yên tâm. Ngày 26/12/2015 thì bác ấy có gọi lại và hỏi mình có mua không vì sắp có đợt hàng chuyển vào miền Nam. Mình thấy cũng được nên nói là có. Nhưng do ngày kế là 27/12/2015 rơi vào ngày Chủ Nhật nên mình không thể chuyển tiền được. Vì vậy mình mới hẹn đến thứ hai.
Sau đó bác ấy có nhắn cho mình tên, số tài khoản để mình chuyển tiền. Bác này đăng là tên Dũng nhưng khi chuyển tiền thì tên tài khoản là: Phạm Chí Đại với số tài khoản: 2213205181077 chi nhánh AgriBank Phú Xuyên. Mình có xác nhận confirm lại thông tin thì bác ấy nói là do tên ở nhà thì gọi là Dũng nhưng tên trên giấy tờ là Đại. Sau khi mình liên lạc được xong, ngày 28/12/2015 thì mình mới tiến hành chuyển cho bác ấy 1.600.000 VNĐ (Một triệu sáu trăm nghìn đồng) do cần mua tất cả 20 con.
Sau khi mình chuyển xong và gọi cho bác ấy để bác ấy chuyển liền thì bác ấy nói: "Khi nào mình gửi thì mình alo nhé... hnay chưa gửi dc xe đag báo hoãn bạn ơi...". Mình coi xong tin nhắn thì rất nghi ngờ đã bị lừa. Sau đó mình có hỏi sao kỳ thế thì bác ấy nói: "Trời bạn k hju à xe mình gửi ng nhà quen nên mới đảm bảo chứ mình gửi lung tung sao dc..ló chết mình chịu chứ ai". Qua câu này thì mình thấy khả năng mình bị mắc lừa càng cao hơn. Lý do là lúc đầu bác ấy nói là bác ấy không quen nhưng trong tin nhắn thì lại nói quen. Chính vì vậy mà mình càng phân vân hơn. Sau đây thì mình gửi cho các bạn xem một loạt tin nhắn mình trao đổi với bác ấy.
Mọi người cứ xem là sẽ hiểu ngay.
P/S: mọi người có thể click vào hình để xem cho rõ.
Thân.
Trước ngày 26/12/2015 thì mình có hỏi là giá ngỗng sư tử con là bao nhiêu 1 con thì bác ấy báo cho mình qua điện thoại là 80k/con. Mình thấy giá này cũng hợp lý nên có hỏi là cước phí chuyển vào miền Nam là bao nhiêu thì bác ấy có nói là 100k/lần. Mình có hỏi thêm là nếu mua thì thanh toán với nhà xe đúng không? Bác ấy nói là mình chuyển tiền trước cho bác ấy thì bác ấy sẽ gửi vào qua nhà xe rồi mình ra bến xe miền Đông lấy. Lý do là bác ấy không có quen nhà xe nào hết.
Trong lúc đó mình cũng phân vân vì chưa biết tình trạng bác này như thế nào? Thấy nhiều anh em cũng hỏi mua, có hỗ trợ chuyển vào miền Nam nên mình khá yên tâm. Ngày 26/12/2015 thì bác ấy có gọi lại và hỏi mình có mua không vì sắp có đợt hàng chuyển vào miền Nam. Mình thấy cũng được nên nói là có. Nhưng do ngày kế là 27/12/2015 rơi vào ngày Chủ Nhật nên mình không thể chuyển tiền được. Vì vậy mình mới hẹn đến thứ hai.
Sau đó bác ấy có nhắn cho mình tên, số tài khoản để mình chuyển tiền. Bác này đăng là tên Dũng nhưng khi chuyển tiền thì tên tài khoản là: Phạm Chí Đại với số tài khoản: 2213205181077 chi nhánh AgriBank Phú Xuyên. Mình có xác nhận confirm lại thông tin thì bác ấy nói là do tên ở nhà thì gọi là Dũng nhưng tên trên giấy tờ là Đại. Sau khi mình liên lạc được xong, ngày 28/12/2015 thì mình mới tiến hành chuyển cho bác ấy 1.600.000 VNĐ (Một triệu sáu trăm nghìn đồng) do cần mua tất cả 20 con.
Sau khi mình chuyển xong và gọi cho bác ấy để bác ấy chuyển liền thì bác ấy nói: "Khi nào mình gửi thì mình alo nhé... hnay chưa gửi dc xe đag báo hoãn bạn ơi...". Mình coi xong tin nhắn thì rất nghi ngờ đã bị lừa. Sau đó mình có hỏi sao kỳ thế thì bác ấy nói: "Trời bạn k hju à xe mình gửi ng nhà quen nên mới đảm bảo chứ mình gửi lung tung sao dc..ló chết mình chịu chứ ai". Qua câu này thì mình thấy khả năng mình bị mắc lừa càng cao hơn. Lý do là lúc đầu bác ấy nói là bác ấy không quen nhưng trong tin nhắn thì lại nói quen. Chính vì vậy mà mình càng phân vân hơn. Sau đây thì mình gửi cho các bạn xem một loạt tin nhắn mình trao đổi với bác ấy.
Mọi người cứ xem là sẽ hiểu ngay.
P/S: mọi người có thể click vào hình để xem cho rõ.
Thân.











