Không biết nó hấp dẫn thế nào chứ giờ nhà tôi lắm chuột, ruồi, muỗi, nhiều sâu bọ côn trùng quá. Ở nhà là vậy xịt thuốc là hết không ảnh hưởng gì. Chỉ tội người trồng trọt, giờ không còn rắn, nhái, cóc, ểnh ương, thằn lằn, tắc kè, thậm chí cả rắn mối cũng không còn nữa thì chuột, côn trùng, rầy, bọ trĩ, bọ xít, sâu bọ tha hồ mà ăn, mà truyền bệnh vàng lùn xoắn lá, gân xanh.....phá hoại mùa màng.
Tất cả chúng nó đều đã bị bắt:
1. Theo anh TQ về bển làm mồi ngon.
2. Theo mấy anh chăn nuôi làm mồi cho rắn, kỳ đà. Không biết 1 con rắn thì khi bán ra cần bao nhiêu cóc nhái nữa.
Không biết ngành trồng trọt sẽ ra sau khi bị nghề nuôi rắn gián tiếp tàn sát các loài bò sát và lưỡng cư, làm mất cân bằng sinh thái.
Thử làm phép tính nhỏ:
1 con cóc nếu sống 1 năm:
Ăn 50 con muỗi, bọ trĩ, rầy nâu/20 con ruồi/10 con sâu/đêm x 365 ngày = 18250 con muỗi, bọ trĩ, rầy nâu/7300 con ruồi/ 3650 con sâu.
mà 1 con rắn 1kg cần thấp nhất 3 kg cóc, 1 kg tầm 10 con: thì đã 547500 con muỗi, bọ trĩ, rầy nâu/219000con ruồi/190500 con sâu đã dược thoát chết để tàn phá nông nghiệp.
để nuôi 100kg rắn thì......
Nói về nông nghiệp là vậy, còn ảnh hưởng đến con người mới ghê gớm. Khi không có thiên địch để kìm chế sâu bọ thì người nông dân bảo vệ mùa màng sẽ dùng tới thuốc trừ sâu, thuốc kích thích, thuốc ngừa bệnh mà xịt, xịt nữa, xịt mãi.. xịt riết không biết bao nhiêu người bị ung thư mà chết, tuổi thọ của người nông dân ngày càng ngắn lại, người tiêu dùng cũng chịu chung số phận. Không biết có bác nào thử lên thành phố 1 năm rồi về quê thử xem, đất độc mà nước cũng độc. Chỉ cần 3 ngày là nổi mẩn ngứa ngay...
Quả thật TQ nó thâm thúy thật . Bái phục, bái phục