muốn trị bệnh đốm trắng và đỏ thân,cái này phải nhờ bác Tám nè....ai muốn trị thì mang sổ đỏ đến gặp bác Tám hen.....hihihi.....
Đúng ròi, đúng ròi, đúng ròy, đúng gòy!!!!!!!!
Nhưng còn 1 tí xíu nầy nữa nè
exciter_1827 ơi, phải mang thêm 1 triệu $VN, để cho bác Tám Lúa "NGỐ, ngông, cà tửng từng tưng ...." tư vấn và chỉ cho cách cộng trừ nữa...kha kha.."
Những lời vàng và ngọc hơi ngu xuẩn của bác Tám Lúa mà mọi người đã đọc qua mà bác Tám Lúa đã viết càng, viết bậy, viết bạ cho qua mắt thiên hạ ...mà Tám Lúa học được cách học "SUY LUẬN" theo kiểu Đế Quốc khó ưa ...nhưng cái kiểu Đế Quốc khó ưa nầy có cái mode, lại có cái mã Made in dễ chịu ...ai có món đồ Made in mà cầm đi khoe ... thì cho là xịn ...lên hàng đại gia ...ai cũng dòm ai cũng ngó, ai cũng la ...ai cũng oh ...Xịn ...Xịn ...
Mua 1 gói men 500 ngàn đồng VN, 1 vụ nuôi tôm là 4 tháng = 120 ngày, cứ 3 ngày đánh men vi sinh định kì 1 lần tức là 40 lần 1 vụ nuôi tôm ...tổng cộng chi phí đánh men vi sinh là 980 ngàn ...chưa đến 1 triệu VN .... làm bài toán cộng trừ nhơn chia đi ...ha ha ...
Thà chết chứ không nghĩ rằng có con đường gỡ gạc.
Đây là bài toán
"CỘNG TRỪ NHƠN CHIA NGU XUẨN ĐỂ ĐỜI" ....muốn biết à ...Tám Lúa không bao giờ thay tên đổi họ để lừa để bịp người khác ...nhưng cũng đến lúc phải dùng cái tên thật ...phải lọc, phải lừa, phải phỉnh cã cái ngành thuỷ sản vừa hư lại vừa thối, vừa tàn lại vừa mạc ... tốn thêm $triệuVN thì có là bao ...oh..oh.. 1triệu VN nặng túi lắm đó ...
Ai đó đọc bài nầy tự mình phải biết làm sao rồi ...không lẽ tamlua_miêntren viết dùm cái bài toán thum thủm "CỘNG TRỪ NHƠN CHIA" ấy à ... con hổ chết để da ...thì để người ta lột da con hổ ....
Xem người nuôi trồng thuỷ sản có cơ duyên, có cơ may hay cơ nguy để được học cách làm tán gia bại sản thêm 1 lần nữa...đã tán gia bại sản rồi ...có tán gia bại sản thêm 1 lần nữa thì có sao đâu ...phải không bà con.
*** Làm Sao Nuôi Tôm Hiệu Quả Nhất Cho ĐBSCL.***
*** 1 gói men Vi Sinh xài nghìn năm. ***
Ai tin đúng thì nó đúng, ai tin sai thì nó sai.
Một lần nữa:
Ai đó đọc bài nầy tự mình phải biết làm sao rồi ...không lẽ tamlua_miêntren viết dùm cái bài toán thum thủm "CỘNG TRỪ NHƠN CHIA" ấy à ... con hổ chết để da ...thì để người ta lột da con hổ ....
- Ai cho lão Tám Lúa hồ đồ là hồ đồ.
- Ai cho lão Tám Lúa ngố là ngố.
Chúc cho các người nuôi trồng thuỷ sản tán gia bại sản dài dài và mãi mãi ......
Muốn đổi đời để tán gia bại sản thêm 1 lần nữa thì học cái nầy:
*** Làm Sao Nuôi Tôm Hiệu Quả Nhất Cho ĐBSCL.***
*** 1 gói men Vi Sinh xài nghìn năm. ***
Nên nhớ Tám Lúa không bao giờ xin xỏ ai.
Ai đó đọc bài nầy tự mình phải biết làm sao rồi ...không lẽ tamlua_miêntren viết dùm cái bài toán thum thủm "CỘNG TRỪ NHƠN CHIA" ấy à ... con hổ chết để da ...thì để người ta lột da con hổ ....
Ái da, con hổ chết để da làm cái trống....đánh tùng tùng.