(Đang bán):gà đông tảo

  • Thread starter chân-quê
  • Ngày gửi
C

chân-quê

Guest
Bán gà đông tảo đây..ây..y...

Bán gà đông tảo thuần chủng tại hải dương và các tỉnh lân cận:
-gà giống trên 6 thág
-gà mới nở,gà con các tuần tuổi
C284D19F-7EE8-45E6-A190-DE9E58387EF2_zps35p0hyyx.jpg
[/URL][/IMG]
-đ/c:hồng lạc-thanh hà-hải dương
ĐT:0902051708
 


Last edited by a moderator:
Tình hình là e theo dõi diễn đàn gần một năm nay,nhưng chỉ là âm thầm học hỏi thôi.hôm nay mới dám lên tiếng,mong mọi người ủng hộ lính mới vời nhé.
Tiền học phí để học được nghề này ko của e ko hề nhỏ.lứa gà đông tảo đầu tiên ra đi cùng với bài học đắt giá:nuôi được một con gà ko hề đơn giản.sau vụ đó e ốm mất gần tháng trời và thề tu nay ko bao giờ nuôi một con gà nào nữa.
Nhưng rồi thề cá trê lại chui lỗ,khỏi ốm e lai lọ mọ dọn rồi cắm đầu trên net đọc rồi tìm ...Và rồi trời cũng ko nỡ phụ người có lòng.Sau nhiều tháng vất vả đàn gà của e cung đã lớn và phát triển rất tốt,tỉ lệ hao hụt ko đáng kể.Vàđiều hãnh diện nhất đó là e đã phát triển được đàn gà đông tảo của riêng mình.
Tổng quan về đàn gà:gần môt trăm con nhưng có tới hơn 60 con trống,trong đó có 3 lông mài xám tro chân rất đẹp,còn lại đều là màu mận.và có khoảng 30 con màu mận có ngoại hình đẹp:cao,chân to.và hơn chục con thuộc kiểu chân to lùn.
Sau thất bại lần đầu và xác định nuôi gây giống nên các bước phòng bệnh và vacxin mình làm rất đầy đủ.
Cũng vì quá đam mê và yêu thích cặp chân của giống gà này nên mình rất mong nhận được sự ủng hộ của anh em cùng sở thích.vì đàn gà thừa nhiều trống quá nên muốn chia sẻ cho mọi người với giá thật hợp lý.
Rất mong được giao lưu với anh e gần xa trong diên đàm,các bậc tiền bối trong nghề
Một số hình ảnh giới thiệu qua về đàn gà
a>
a>
a>
a>
a>
a>
a>
99B9-4AE6-8E98-6AA0FC697F34_zpsrtx9wayz.jpg"/></a>[/IMG]đây là con đẹp nhất đàn
a>


--------

Tình hình là e theo dõi diễn đàn gần một năm nay,nhưng chỉ là âm thầm học hỏi thôi.hôm nay mới dám lên tiếng,mong mọi người ủng hộ lính mới vời nhé.
Tiền học phí để học được nghề này ko của e ko hề nhỏ.lứa gà đông tảo đầu tiên ra đi cùng với bài học đắt giá:nuôi được một con gà ko hề đơn giản.sau vụ đó e ốm mất gần tháng trời và thề tu nay ko bao giờ nuôi một con gà nào nữa.
Nhưng rồi thề cá trê lại chui lỗ,khỏi ốm e lai lọ mọ dọn rồi cắm đầu trên net đọc rồi tìm ...Và rồi trời cũng ko nỡ phụ người có lòng.Sau nhiều tháng vất vả đàn gà của e cung đã lớn và phát triển rất tốt,tỉ lệ hao hụt ko đáng kể.Vàđiều hãnh diện nhất đó là e đã phát triển được đàn gà đông tảo của riêng mình.
Tổng quan về đàn gà:gần môt trăm con nhưng có tới hơn 60 con trống,trong đó có 3 lông mài xám tro chân rất đẹp,còn lại đều là màu mận.và có khoảng 30 con màu mận có ngoại hình đẹp:cao,chân to.và hơn chục con thuộc kiểu chân to lùn.
Sau thất bại lần đầu và xác định nuôi gây giống nên các bước phòng bệnh và vacxin mình làm rất đầy đủ.
Cũng vì quá đam mê và yêu thích cặp chân của giống gà này nên mình rất mong nhận được sự ủng hộ của anh em cùng sở thích.vì đàn gà thừa nhiều trống quá nên muốn chia sẻ cho mọi người với giá thật hợp lý.
Rất mong được giao lưu với anh e gần xa trong diên đàm,các bậc tiền bối trong nghề
Một số hình ảnh giới thiệu qua về đàn gà
a>
a>
a>
a>
a>
a>
a>
99B9-4AE6-8E98-6AA0FC697F34_zpsrtx9wayz.jpg"/></a>[/IMG]đây là con đẹp nhất đàn
a>


--------

Á nhầm ạ.đây mới là con xịn nhất nè:
a>

Gà của bạn rất đẹp, đẹp từ cổ đến chân chỉ có cái đầu là ko được gộc tre cho lắm( chắc tại chưa phát hết tướng thôi, hi hi). Chúc đồng hương bán đắt hàng!
 
Gà của bạn rất đẹp, đẹp từ cổ đến chân chỉ có cái đầu là ko được gộc tre cho lắm( chắc tại chưa phát hết tướng thôi, hi hi). Chúc đồng hương bán đắt hàng!

May quá lại gặp được đồng hương ở đây.gà mình mới được có hơn 3 tháng,nó còn chưa mọc hết lông.chúng nó ăn khủng quá nên e hơi đuối,muốn bán bớt đi rưng mà vẫn muốn cố đến tết ko biết có nổi ko nữa...haiz.....
 
Last edited by a moderator:
Sao bạn ko cho luôn thông tin và giá cả đi.


Gà mình khoảng 3,5 tháng,vì mình chưa bán bao giờ nên ko dám "quát"giá (hì..ì..) a e nào wan tâm giả giá hợp lý mình bán luôn
 
UP ủng hộ chủ xị.chúc đắt hàng nhé.nếu ở gần thì chắc chắn mình sẽ ghé thăm bạn thường xuyên vì mình cũng rất mê con đt.
 

giá từng loại

Ko bác nao ghé qua ngắm cho đỡ buồn nhỉ

Bác gửi giá từng loại cho em vào in box hoặc số 0915. 191. Ba ba ba nhé.
Con trống đẹp nhất, bình thường, xấu, con mái cũng nvaayj. Nói rõ cân nặng nữa bác nhé
 
Bác gửi giá từng loại cho em vào in box hoặc số 0915. 191. Ba ba ba nhé.
Con trống đẹp nhất, bình thường, xấu, con mái cũng nvaayj. Nói rõ cân nặng nữa bác nhé

Con đẹp nhất,chân to nhất
<a href="http://s1369.photobucket.com/user/bangnhan201/media/B567DF00-BF86-4167-9D6F-A95E3D9C5C3F_zpsniobntgu.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1369.photobucket.com/albums/ag220/bangnhan201/B567DF00-BF86-4167-9D6F-A95E3D9C5C3F_zpsniobntgu.jpg" border="0" alt=" photo B567DF00-BF86-4167-9D6F-A95E3D9C5C3F_zpsniobntgu.jpg"/></a>
Con này chưa được 2kg.nếu bạn cho giá hợp lý minh mới bán.
Còn khoẢng ba mươi con to cao phải tầm 2,5kg/con ,khoảng hơn hai mươi con thuộc kiểu chân lùn,ngắn lạch bạch như vịt tầm 2kg trở lên,gà mái có hơn 40con thì khoảng 20con chân tạm được chứ chưa gọi là đẹp.
Trong số đấy có 3con trống trưởng thành,và 16con mái đang chuẩn bị đẻ(có con đang đẻ rồi).

Giá khoảng từ 500-1000 chọn từ con to nhất trở xuống,còn đàn gà 3trống 16 mái đang đẻ mình mua lúc 2tháng đã là 650k rồi mà chẳng được chọn,bây giờ chẳng biết bán kiểu gì nữa.

--------

UP ủng hộ chủ xị.chúc đắt hàng nhé.nếu ở gần thì chắc chắn mình sẽ ghé thăm bạn thường xuyên vì mình cũng rất mê con đt.
Cảm ơn bác đã ủng hộ nhé,bác có thích e mở hàng cho mấy con re rẻ thôi(he..he..bệnh nghề nghiệp bác ah)
 
Last edited by a moderator:
May quá lại gặp được đồng hương ở đây.gà mình mới được có hơn 3 tháng,nó còn chưa mọc hết lông.chúng nó ăn khủng quá nên e hơi đuối,muốn bán bớt đi rưng mà vẫn muốn cố đến tết ko biết có nổi ko nữa...haiz.....

uh, bon ĐT là ăn khủng khiếp lắm, đồng hương công tác ở đâu nếu ở Hà Nội thi thoảng a e giao lưu cafe? Mình cũng nuôi chưa được nhiều nhưng bọn nó ăn hủng khiếp quá nên nhiều lúc phải bnas bớt đi để lấy tiền mua thức ăn cho chúng nó để đỡ phải trích lương hàng tháng ra mua, hi hi( lương tháng còn phải lo cho vợ và thằng " trống chọi" con mới đúc ra :lol:). Chúc bạn có nhứng đàn gà đẹp!
 
địa chỉ

Con đẹp nhất,chân to nhất
<a href="http://s1369.photobucket.com/user/bangnhan201/media/B567DF00-BF86-4167-9D6F-A95E3D9C5C3F_zpsniobntgu.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1369.photobucket.com/albums/ag220/bangnhan201/B567DF00-BF86-4167-9D6F-A95E3D9C5C3F_zpsniobntgu.jpg" border="0" alt=" photo B567DF00-BF86-4167-9D6F-A95E3D9C5C3F_zpsniobntgu.jpg"/></a>
Con này chưa được 2kg.nếu bạn cho giá hợp lý minh mới bán.
Còn khoẢng ba mươi con to cao phải tầm 2,5kg/con ,khoảng hơn hai mươi con thuộc kiểu chân lùn,ngắn lạch bạch như vịt tầm 2kg trở lên,gà mái có hơn 40con thì khoảng 20con chân tạm được chứ chưa gọi là đẹp.
Trong số đấy có 3con trống trưởng thành,và 16con mái đang chuẩn bị đẻ(có con đang đẻ rồi).

Giá khoảng từ 500-1000 chọn từ con to nhất trở xuống,còn đàn gà 3trống 16 mái đang đẻ mình mua lúc 2tháng đã là 650k rồi mà chẳng được chọn,bây giờ chẳng biết bán kiểu gì nữa.

----
Nhà bác ở đâu ạ? Để em qua bác cuối tuần. Bác cho em cả số điện thoại nữa nhé
 
----
Nhà bác ở đâu ạ? Để em qua bác cuối tuần. Bác cho em cả số điện thoại nữa nhé[/QUOTE]

Bạn từ hà nội xuống thì đi thẳng xuống cầu Lai Vu rồi rẽ phải,đến đấy gọi mình ra đón.sdt:0902051708

--------

uh, bon ĐT là ăn khủng khiếp lắm, đồng hương công tác ở đâu nếu ở Hà Nội thi thoảng a e giao lưu cafe? Mình cũng nuôi chưa được nhiều nhưng bọn nó ăn hủng khiếp quá nên nhiều lúc phải bnas bớt đi để lấy tiền mua thức ăn cho chúng nó để đỡ phải trích lương hàng tháng ra mua, hi hi( lương tháng còn phải lo cho vợ và thằng " trống chọi" con mới đúc ra :lol:). Chúc bạn có nhứng đàn gà đẹp!

Mình kinh doanh tại nhà,thích lũ chân to này nên mới muôi,ai dè các bố ấy phá ác quá,cuối năm thiếu vốn lấy hàng lại còn phải lo cho tụi nó nữa nữa nên hơi đuối,với lại nhiều trống quá nên chúng nó chiến nhau túi bụi suốt ngày ,đành phải bán bớt đi chứ nếu để lớn thêm vài tháng nữa chúng nó trổ mã rồi bán sẽ được giá hơn nhỉ
 
Last edited by a moderator:
----
Nhà bác ở đâu ạ? Để em qua bác cuối tuần. Bác cho em cả số điện thoại nữa nhé

Bạn từ hà nội xuống thì đi thẳng xuống cầu Lai Vu rồi rẽ phải,đến đấy gọi mình ra đón.sdt:0902051708

--------



Mình kinh doanh tại nhà,thích lũ chân to này nên mới muôi,ai dè các bố ấy phá ác quá,cuối năm thiếu vốn lấy hàng lại còn phải lo cho tụi nó nữa nữa nên hơi đuối,với lại nhiều trống quá nên chúng nó chiến nhau túi bụi suốt ngày ,đành phải bán bớt đi chứ nếu để lớn thêm vài tháng nữa chúng nó trổ mã rồi bán sẽ được giá hơn nhỉ[/QUOTE]

Cầu lai vu ở đâu ạ? Đi đường 5 xuống hải phòng hả bác?
 
Cầu lai vu ở đâu ạ? Đi đường 5 xuống hải phòng hả bác?[/QUOTE]

Đúng rồi đấy bạn cứ thẳng đường 5 đi vê phía hải phòng đấy,từ chỗ bạn xuống đây chỉ khoảng hơn 1h thôi
 
----
Nhà bác ở đâu ạ? Để em qua bác cuối tuần. Bác cho em cả số điện thoại nữa nhé

Bạn từ hà nội xuống thì đi thẳng xuống cầu Lai Vu rồi rẽ phải,đến đấy gọi mình ra đón.sdt:0902051708

--------



Mình kinh doanh tại nhà,thích lũ chân to này nên mới muôi,ai dè các bố ấy phá ác quá,cuối năm thiếu vốn lấy hàng lại còn phải lo cho tụi nó nữa nữa nên hơi đuối,với lại nhiều trống quá nên chúng nó chiến nhau túi bụi suốt ngày ,đành phải bán bớt đi chứ nếu để lớn thêm vài tháng nữa chúng nó trổ mã rồi bán sẽ được giá hơn nhỉ[/QUOTE]

Bạn kinh doanh mặt hàng gì vậy? Bọn ĐT này ăn ác thật, lúc nào bụng cũng no căng, to tướng. Nếu để gà trổ mã xong thì nhìn đẹp hơn!
 
giờ tháng cao điểm an toàn giao thông, đi Hải Dương hay bị bắn tốc độ và bắt lại hỏi giấy tờ xe, bằng lái, bảo hiểm lắm. Đi xuống chỗ bác liệu có sao không nhỉ?
 
giờ tháng cao điểm an toàn giao thông, đi Hải Dương hay bị bắn tốc độ và bắt lại hỏi giấy tờ xe, bằng lái, bảo hiểm lắm. Đi xuống chỗ bác liệu có sao không nhỉ?

Bác cứ mũ áo đầy đủ,đi lại từ từ,bình tĩnh thôi thì chẳng ai mò đến bác đâu,chứ bác mà đi ngổ thì lại biếu mấy cụ ít tiền quà tết cho sếp là bt(sắp tết nên mấy ổng ra quân kiếm tiền tiêu tết chứ an toàn giao thông cái gì).mà sợ nữa thì đi xe khách xuống đến cầu lai vu gọi mình ra đón rồi trả tiền xe ôm cho mình cũg đc mà.thế cho đỡ vất vả,lúc về có mua được con gà nào thì đi xe khách gà cũg ko bị rét
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top