đăng ký tham gia offline tại đăk - lăk ngày mùng 6 tết 2013

  • Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi
Một năm trôi qua với chồng chất những khó khăn. Mùa xuân - Năm mới lại về với bao điều hy vọng.
Nhân dịp này, thành viên Agriviet.com tại Đăk - Lăk có tổ chức một buổi gặp mặt đầu năm. Với mục đích giao lưu, học hỏi, ngồi lại bên nhau "lên dây cót" tinh thần cho năm mới.

Thay mặt Ban tổ chức, kính mời tất cả các thành viên diễn đàn Agriviet.com trên mọi miền đất nước, bớt chút thời gian về tham dự cùng các thành viên Đăk - Lăk vào ngày mùng 6 Tết, nhằm ngày 15 / 02 / 2013.
Chương trình với các nội dung chính như sau:


* 8h: Cà phê tại làng Cà phê Trung Nguyên, Số 222. Lê Thánh Tông, Tp Buôn Ma Thuột.

* 11h: Cơm trưa tại nhà hàng Hoàng Kiên, số 203/9 Đinh Tiên Hoàng, Tp Buôn Ma Thuột.

* 13h: Ca hát và "so đô" tại Karaoke Lợi Trang, số 354 - 356 Y - Jut, Tp Buôn Ma Thuột.

* 16h: Chia tay và hẹn ngày tái ngộ.

Những thành viên ở xa, có thể lên Buôn Mê trước một ngày, liên hệ với thư ký là anh Hưng (Thantai47) để được đón tiếp và chỉ dẫn chỗ nghĩ ngơi. (Có đủ khách sạn 1 - 2 - 3 sao hay ngàn sao).

Các thành viên tham gia có thể đăng ký tại đây hoặc gọi vào số hotline anh Hưng: 0969.47.47.47.



Do một số thành viên ở xa, có thể lên ĐL trước môt ngày, nên lịch bổ sung cho tối Mùng 5 như sau:

- Dạo chơi tham quan thành phố Buôn Ma Thuột ( Quãng trường 2 - 9, biệt điện vua Bảo Đại, .vv.......vv......._

- Cà phê (một trong các điểm: Thung lũng hoa hồng, Garden..vv.....vv....)

- Ăn khuya .


Lưu ý: Kinh phí off các thành viên tự túc và phân bổ theo đầu người.


Các thành viên ở miền Tây và Đông Nam Bộ có thể liên lạc với các hãng xe đưa rước Sài Gòn - Buôn Mê (Tối rước tại chỗ và sáng trả khách tại địa điểm muốn tới):
Nhà xe Quang Danh: SĐT 08.3 8110386
Nhà xe Tiến Oanh: 0903. 515. 330


Thay mặt BTC, gửi đến các thành viên lời chúc sức khỏe - Thành công và
Hân hạnh được đón tiếp!



Các thành viên dự kiến tham gia:

1. Ngoinhanhotrenthaonguyen . Đăk - lăk

2. Thantai47. Đăk - lăk

3. Khanhhungdaklak. Đăk - lăk

4. Phonggiang + 1 . Đăk - lăk

5. Tiengdan_codon + 4 - Gia Lai

6. n_hung_cj. Đăk - lăk

7. Tigonyeuthuong. Đăk - Lăk

8. Thuandabaco. Đăk - lăk

9. Hắc - Mã. Đăk - lăk

10. doanvison. Gia Lai

11. Ngọc Kỳ Lân. TP HCM

12. Nguyenhungdung + 3. Đồng Nai

13. Mauxanhaolinh. Đăk - Lăk

14. Haophon. TP. HCM

15. PHM - Vũng Tàu

16. VST - TRUNG VIET Đăk - Lăk

17. Lehoanphuong Thừa Thiên Huế

18. bskeu + 1 - Gia Lai

19. Jen - ero - Đồng Nai

20. Phamdiembinh + 1 Đồng Nai

21. caphe.nongdan - Đăk - Lăk

22.




(Chờ cập nhật)



Một góc của làng Cà phê Trung Nguyên - Nơi gìn dữ bản sắc văn hóa đồng bào Ê - Đê

Agriviet.Com-lang_cf.jpg


Khuôn viên nhà hàng Hoàng Kiên - nơi thưởng thức ẩm thực và thư giản lí tưởng

Agriviet.Com-tham-quan-buon-me-thuot-59.jpg



Agriviet.Com-tham-quan-buon-me-thuot-61.jpg


Nơi đây sẽ quết định ai là người ra về hay "ở lại"


Agriviet.Com-1345192583120421_574_574.jpg
 


Last edited by a moderator:
tấm này chưa đủ mà phm.
le hoan phuong để mọi người chờ mún chết. bữa nào vô chư sê phải trả nợ cả vốn lẫn lời ngen tạm thời tha vụ này.hihi

--------

chờ hình của những tay máy chuyên nghiệp nữa nào. thantai47, nguyenhungdung,
em bít rồi . bữa nào vào chưse tuỳ mọi người sữ lý

p quá khen rồi.p vô gia lai chưa?

--------
quá khen gì , xứng đôi vừa lứa rôi.. mùng 10 phương vào.
 


Hôm nay mới dìa tới Sài Gòn. Tưởng các bác tự giới thiệu với nhau cả rồi.

DSC05662_zpsafed3aae.jpg



Hàng trước từ trái sang: bác Hưng, bác gì đi với Phong Giang, bác gì ở Phú Yên, bác Chiến cô đơn.
Hàng sau từ trái sang: Couple của bác bsKeu, bác Hiếu, vợ của Phong Giang, bác Thúy - Tigon và bác Hưng Buôn Mê.
 
Hôm nay mới dìa tới Sài Gòn. Tưởng các bác tự giới thiệu với nhau cả rồi.

DSC05662_zpsafed3aae.jpg



Hàng trước từ trái sang: bác Hưng, bác gì đi với Phong Giang, bác gì ở Phú Yên, bác Chiến cô đơn.
Hàng sau từ trái sang: Couple của bác bsKeu, bác Hiếu, vợ của Phong Giang, bác Thúy - Tigon và bác Hưng Buôn Mê.
chưa rõ cho lắm .. thêm vài tấm nữa đi bác
 

Hôm nay mới dìa tới Sài Gòn. Tưởng các bác tự giới thiệu với nhau cả rồi.

DSC05662_zpsafed3aae.jpg



Hàng trước từ trái sang: bác Hưng, bác gì đi với Phong Giang, bác gì ở Phú Yên, bác Chiến cô đơn.
Hàng sau từ trái sang: Couple của bác bsKeu, bác Hiếu, vợ của Phong Giang, bác Thúy - Tigon và bác Hưng Buôn Mê.
sửa lại chút nhé bạn phm hàng trước:n-hung-cj,khanhhungdaklak,thanhhai.phuyen,tiengdan_codon
hang sau:bskeuvà bạn gái,nguyenhungdung,vợ phonggiang,tigon_yeuthuong,thantai47
mạng của mình yếu quá thử mãi mà ko thể tải hình lên đc. các bác khác chắc còn du xuân chưa về tới nhà rùi

--------

Agriviet.Com-DSCF0716.jpg

bộ 3 nuôi bò thịt
 
Last edited:
đây đây đây.............!
đợi 1 xí tý nữa đi mua cái card rồi up lên choa...^^!
mãi trong tết đến h mới online đc hihi..!
 
đây đây đây.............!
đợi 1 xí tý nữa đi mua cái card rồi up lên choa...^^!
mãi trong tết đến h mới online đc hihi..!
phong giang chụp được nhiều mà.up lên cho mọi người xem đi.mình thử up mấy tấm copy được của anh chiến mà k được
 
Hi!!!!!!!!!
Giờ vẫn còn lâng lâng cảm giác của ngày offline ở ĐL :lol:
Về nhà là "nhào" vô coi tình hình bà con up ảnh ra sao!
Ai cũng lo ăn Tết tới giờ chưa up được hình hay sao nhỉ?!
Sẽ tường trình cho cả nhà sau, Tigon hứa đấy!
 
Hi!!!!!!!!!
Giờ vẫn còn lâng lâng cảm giác của ngày offline ở ĐL :lol:
Về nhà là "nhào" vô coi tình hình bà con up ảnh ra sao!
Ai cũng lo ăn Tết tới giờ chưa up được hình hay sao nhỉ?!
Sẽ tường trình cho cả nhà sau, Tigon hứa đấy!
em muốn đi lắm mà không có điều kiện nên chờ ảnh để xem cho đở buồn nè
 
Từ khi về đến nay quá nhiều công việc nên chưa thể viết bài về chuyến đi Buôn Mê Thuột vừa rồi. Hôm nay rãnh rỗi tý xin ghi lại những nhận xét cũng như những thực tế ghi nhận được qua chuyến đi.

Đầu tiên, là những tình cảm nhiệt thành của anh em chủ nhà Đăk Lăk thật đáng trân trọng. Xin cám ơn các bạn đã tổ chức thành công buổi gặp mặt, anh em đã có một buổi giao lưu thật ý nghĩa nơi phố núi bình yên.

Hành trình gần 1000km nhiều mệt nhọc cũng thật thú vị. Từ Biên Hòa xuất phát lúc 5g30 theo hướng Đà Lạt, 12 giờ đến Ngã ba Liên Khương (Hơi trễ vì một số lý do trục trặc trên đường đi), ghé nhà đứa cháu ăn trưa, 14 giờ bắt đầu hành trình về Buôn Mê Thuột theo lối Ql 27, một con đường đèo dốc quanh co liên tục, rừng núi chập chùng tuyệt đẹp.

Dọc đường đi, nhiều lần tôi dừng xe trên đỉnh đèo để thưởng lãm cảnh núi rừng hùng vĩ, nghe tiếng chim rừng hót rất hay.

Ql 27 dài 170km, đường khá tốt, nhưng hơi hẹp, tay lái nghiệp dư như tôi chỉ dám chạy với tốc độ 40-50km/h, nên tốn khá nhiều thời gian trên đoạn đường này.

Cách Buôn Mê Thuột khoảng chừng 60 km là địa phận huyện Lăk, nơi đây có hồ Lăk, là hồ tự nhiên lớn thứ 2 sau hồ Ba Bể. Đứng trên cầu 22 nhìn xuống phía nam chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh hồ Lăk ôm lấy một quần thể núi rừng trùng điệp, một vẽ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, như muốn hút hồn tất cả những ai lần đầu đến nơi này.

Một luyên tiếc không nhỏ đối với tôi là đã không ghé được biệt điện Bảo Đại, một ngôi nhà nghỉ mát của cựu hoàng nằm ở độ cao 422m so với mặt nước biển, nơi được cho là có góc nhìn rất đẹp bao quát gần như trọn mặt nước của hồ Lắk. Đến đây, sau một lúc chụp hình ngắm cảnh thì trời đã xế chiều, hoàng hôn từ từ kéo một vùng rừng núi mênh mông vào bóng đêm, cái vẽ linh thiêng của núi rừng ban đêm làm tôi hơi hồi hộp, nghĩ chặng đường còn hơn 60km nữa, nên tôi quyết định tăng tốc về thẳng Buôn Mê.

Về đến trung tâm Tp lúc 20 giờ.

Sau khi ăn xong, thành viên thantai47 (Hưng) gọi điện rủ đi uống cà phê. Chúng tôi hẹn nhau tại quán ca phê Hoàng Vi trên đường Trần Nhật Duật. Tôi đến đó trước, lát sau Hưng đến.

Từ lúc đặt chân lên TP BMT tôi cảm nhận ngay cái lạnh ban đêm của vùng phố núi này, không giống cái lạnh buốt của Đà Lạt, cái lạnh BMT từa tựa cái lạnh của gió bấc mùa đông. Kèm theo lạnh là gió núi, gió rất mạnh như là có cơn bão nào chợt đến.

Sáng hôm sau, chúng tôi hẹn nhau tại làng cà phê Trung Nguyên, nơi đây là một quần thể du lịch vừa tham quan vừa thưởng thức cà phê, anh em lần lượt đến, tất cả khoảng 15 người. Tiếc nuối lớn nhất có lẽ là sự vắng mặt của ngoinhanhotrenthaonguyen, không hiểu vì lý do gì mà cô bạn này k đến, ai cũng đặt dấu hỏi, nhưng cũng k ai trả lời được.

Khi đã tập hợp đông đủ, anh em dắt nhau đi vòng quanh làng ca phê Trung Nguyên để chụp ảnh, tôi nhớ rằng đã chụp rất nhiều, nhưng có lẽ anh em chưa có thời gian up lên.

Đến gần 11 giờ chúng tôi tập trung về làng du lịch Buôn Cô Thôn. Những ngày đầu xuân, nơi đây quá tải, khách du lịch rất đông, chúng tôi tìm một chỗ để ngồi nhưng bất thành, cuối cùng đành quay trở lại thành phố, thống nhất chọn một quán ăn ở cuối đường Nguyễn Khuyến làm chổ dừng chân để cụng ly.

Các món ăn ở đây cũng có nhiều nét lạ đồi với tôi, món thịt nướng xuyên với cơm lam thật tuyệt vời. Ngoài ra còn có món dưa đắng xào cũng thú vị, còn món heo rừng thì ướp hương vị gì đó thật lạ và cũng thật hấp dẫn.

Đến khoảng 13 giờ, chúng tôi đi hát Karaoke, mọi người đều thi thố tài năng ca hát của mình trong đó giọng hát của tigon là tuyệt vời. Tất cả anh em tham dự đều rất vui vẻ và nhiệt tình, không khí thật ấm cúng.

Khoảng 16h30 chúng tôi chia tay, những cái bắt tay thật chặt, những câu chúc sức khỏe bình an, chúc năm mới thành công trọn vẹn…

Buổi offline thật sự ý nghĩa, anh em từ các nơi đã về đây như thân quen tự bao giờ. Xin cám ơn các bạn đã tạo một không gian thật sự lý tưởng cho buổi họp mặt. Cám ơn tigon, thantai47… đã rất chu đáo và nhiệt tình.

Chúc tất cả các bạn năm mới an lành và hạnh phúc.

 
Last edited:
Họp mặt ở tây nguyên chỉ chụp 2 tấm hình rồi giải tán hả các bác ?????
Ngoài ra không có hoạt động gì hết ? Nếu mà như vậy thì ??????????????????????
 


Back
Top