chả là em có 16 ha rừng, các bác cho em hỏi là có phá đi trồng ngô được không ạ? cảm ơn các bác nhiều!
Nhưng mình thấy rừng để đấy bao nhiêu năm cũng không đẻ ra tiền. chi bằng ta phá đi làm thứ khác còn hơn. Mà em chưa rõ liệu chính quyền có cho mình phá rừng không nhỉ?Theo mình thấy trước đến giờ, người ta hay trồng xen dưới tán để lấy ngắn nuôi dài, thật phí phạm khi phá rừng để trồng ngô, giải pháp không lâu dài. Nếu bạn tìm thấy cây trồng nào hiệu quả hơn Ngô thì mới nên phá rừng.
chả là em có 16 ha rừng, các bác cho em hỏi là có phá đi trồng ngô được không ạ? cảm ơn các bác nhiều!
đất của em ở Bắc Kạn bác ợ, có điều là phải phá rừngtrồng ngô được chứ sao ko. Đồng bào dân tộc vùng cao họ vẫn trồng suốt đấy thôi. Mà đất nhà bạn ở đâu vậy?
trồng cây gì cũng phải phá đi mới trồng được bác ạ. Rừng nhà em là rừng nguyên sinh chưa trồng cây gì cả, mà để thế cũng chả thấy mọc ra tiềnBạn không nói đất rừng của bạn thuộc loại rừng nào,nguyên sinh hay đã và đang trồng cây lấy gỗ rồi?
Nếu rừng nguyên sinh mà phá được thì chắc bạn đã cho mấy tên có liên quan ăn no bụng rồi.
Nếu đất hiện đang canh tác cây Bạch đàn thì phá nó đi rồi trồng các loại cây lương thực ngắn ngày là không hiệu quả.
Đất đồi núi mà trồng được 16 ha ngô thì tốn nhiều công sức lắm,đồng bằng thì thu hoạch máy móc được,chứ đồi núi thì tốn nhiều sức người.
Nên suy nghĩ lại,thiếu gì cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao mà phải trồng ngô?
Cái hại nữa là 16 ha đó nếu bạn phá đi rồi sẽ chỉ canh tác tốt được năm đầu.
Vì các năm tiếp theo đất bị nước mưa bào mòn hết chất dinh dưỡng trên bề mặt,lúc đó trồng gì cũng khó lên.
Và hơn hết bạn hãy nên vì cộng đồng,cố giữ lại màu xanh cho con cháu đời sau.
Chỉ có điều không biết chính quyền có cho phá rừng để trồng ngô hay khôngẤy là năm 1974, lần đầu tiên tôi ở miền xuôi lên Ngân Sơn
xẻ gỗ. Trong lúc nghỉ ngơi sau bữa ăn tối, chúng tôi nói
chuyện với chủ nhà. Có chuyện bà con phá rừng làm rẫy bị
phạt. Trước kia thì không. Tôi mới hỏi, sao bà con không
làm rẫy những nơi cây nhỏ mọc, mà cứ nhè rừng cây gỗ cao
to tươi tốt mà làm rẫy. Bà con mới nói, nơi nào rừng càng
tốt thì làm rẫy mới tốt. Nơi nào chỉ loe hoe vài cây nhỏ mọc
thì không làm rẫy được. Ngoài ra, trên một trái núi, đỉnh là
đá sạch bóng, không hề có một hạt bụi, thì dưới đó là những
nương ngô, là đất tốt nhất, bán đắt nhất. Dưới nữa là nương
sắn hay những nương bỏ không cho cỏ hoang mọc, để đất tốt màu
trở lại. Dưới nữa, là ruộng nước. Ruộng nước thì đắt nhất.
*
Đó là kinh nghiệm tôi truyền lại cho bạn về các nương rẫy trên
núi. Còn về chuyện trồng cấy, thì trồng Lúa, trồng Ngô là kinh
tế nhất, so với trồng rừng thì lợi gấp nhiều lần, và ít rủi ro
hơn trồng rừng.
*
Ngoài ra, là vấn để trồng xen. Bà con nên hiểu trồng xen gối vụ
là tận dụng khi tán lá cây còn nhỏ, chưa kín đất. Nếu trồng xen
mà bóng rợp cây này đổ lên tán lá cây khác, thì trồng xen thất bại.
Nuơng rẫy đất rừng ngoài bắc thường độ dốc cao. Nơi độ dốc cao quá
45 độ thì không trồng cấy gì được, ngoài việc để kệ cỏ mọc cho trâu
bò thả hoang tự kiếm ăn. Nói tóm lại, ở miền núi, không nên trồng
xen, vì sẽ tốn giống, tốn công, và thất bại.
*
trồng cây gì cũng phải phá đi mới trồng được bác ạ. Rừng nhà em là rừng nguyên sinh chưa trồng cây gì cả, mà để thế cũng chả thấy mọc ra tiền
chả là em có 16 ha rừng, các bác cho em hỏi là có phá đi trồng ngô được không ạ? cảm ơn các bác nhiều!