Hi hi...! Quả đúng là cây dừa vô duyên thật! Không những thế còn mấy cây nữa cơ. Rất muốn chặt nhưng vì một số lý do riêng nên vẫn phải để thế.
Nói chung tôi chỉ cảm thấy cảnh nó...hay hay nên đưa máy di động lên chụp thôi chứ quả thật kiến thức chụp ảnh tôi là con số không. Chẳng có dụng ý dụng công gì cả, gọi là "chó táp nhầm ruồi" thì đúng nhất.
Cũng thưa thêm với các bác là sau khi đã trồng trước thử 4 bụi măng điền trúc rồi, thấy kết quả cũng không tệ lắm nên tôi mới mạnh dạn trồng thêm vài chục bụi ở đây.
Đến năm khai thác măng thứ hai của 4 bụi thử ban đầu, thì bình quân mỗi bụi cho khoảng 30 cái măng trong điều kiện tôi chỉ bón thêm một lần phân/năm. Nước thì khoảng 10 ngày tưới một lần mùa khô. Bình quân 2kg/cái. Mỗi lần về tưới là phạt cành, dọn gốc cho chân bụi măng thoáng đãng nên trông cũng không đến nỗi âm u mà có vẻ...hay hay! Năm sau nếu theo đúng lý thuyết thì măng phải ra nhiều hơn nữa (hì hì...! Tôi sẽ tăng cường phân bón và tưới nước). Hy vọng mỗi bụi măng được khoảng 100kg (lạc quan quá!).
Với giá tôi đang bán 8 ngàn/kg thì chắc chắn hơn đứt nhiều loại cây, rau khác mà lại nhàn nhã (hy vọng sau này vẫn giữ được giá).
Thực ra ngỗng không phải là vật nuôi lâu dài, mà sau này khi cỏ không mọc được nữa thì gà thả vườn sẽ chiếm lĩnh sân chơi (chỉ sợ ăn trộm!).
Về rắn...Đúng là có cơ sở để lo. Nhưng là lo...không có nhiều để cho dân quanh đấy bắt (hi hi...cho tôi tếu một tý!).
Đại loại tôi có nhẩm tính thêm (mà tính cho người khác làm chứ bản thân thì...bận rồi) là nếu chịu khó hàng ngay ra bẻ măng vòi về ngâm tôm chua bỏ mối thì có lẽ thêm được khoản thu nhập kha khá đấy. Vườn của mình, bụi măng lại không gai nên dễ lấy và lại có thường xuyên, hơn nữa một công đôi việc không cho mọc cành tầm bậy làm vườn măng ...âm u.
Kệ vậy! Dẫu sao cũng là một ý tưởng, tôi cứ chia sẻ ở đây. May ra có ích cho ai thì tốt. Còn không thì cũng...vui vẻ một lúc.