Dịch Cúm Gia Cầm bùng phát trở lại

  • Thread starter hdevlab
  • Ngày gửi
Chán quá, mới nuôi lại mấy con gà mà Dịch cúm lại bùng phát lại nữa rùi... nản quá.
 


Làm sao để có giấy thú y là gà mình đã tiêm vacxin gia cầm ta.. Anh nào có kinh nghiệm chỉ giáo với.. Không khi có dịch bọn xã lại vào gom hết gà của mình về nhậu giống xưa thì ức chế lắm.

--------

Ai nuôi gà thì nhanh bán hết đi, sắp tiêu hủy hết rùi. nản thiệttttttttttttttttttttttt

http://www.khuyennongvn.gov.vn/dich-cum-gia-cam-bung-phat-tai-5-tinh_t77c628n30943tn.aspx
 
Last edited by a moderator:
Làm sao để có giấy thú y là gà mình đã tiêm vacxin gia cầm ta.. Anh nào có kinh nghiệm chỉ giáo với.. Không khi có dịch bọn xã lại vào gom hết gà của mình về nhậu giống xưa thì ức chế lắm.

--------

Ai nuôi gà thì nhanh bán hết đi, sắp tiêu hủy hết rùi. nản thiệttttttttttttttttttttttt

http://www.khuyennongvn.gov.vn/dich-cum-gia-cam-bung-phat-tai-5-tinh_t77c628n30943tn.aspx

Chào bạn, bạn ở tình lộ 15 mà ở đoạn nào, mình có giao gà giống ở gần chợ phú hòa đông.
 
uhm mình cách chợ 3km. bạn có gà đông tảo, gà hồ, gà tây honk.. hihi

Gà Ai cập thuần nữa :)
 
Mùa dịch đến, là mùa vụ của các anh thú y rồi. Chỉ khổ cho người chăn nuôi thôi. Nuôi với cách thả vườn mật độ thưa, thoáng, có tường rào ngăn cách thì vô tư các bạn ơi. Mình rất ngại với các anh thú y lắm////////////
 

Up

Đúng đó.Các bác nào có kinh nghiệm thì chia sẻ với.Mình tự chích cũng dc nhưng bọn xã nó đâu tin.Cần có giấy tờ hợp lệ mới dc chứ để nó bắt về nhậu hết
 
Có 2 cách xử lý:
- Mỗi lần chích H5 kêu tụi nó lại kiểm chứng.
- Cách thứ 2 đơn giản hơn mà lại ko phải chích cái gì hết: lấy mấy cái tờ giấy có in hình Bác Hồ ấy gián vào miệng tụi nó.
Nói chung, đã chăn nuôi thì phải xác định ngay từ đầu là phải quan hệ tốt với bên thú y.
 
hehe... có cách rùi... bây giờ mỗi ngày bắt 1 con làm thịt nhậu.. đến hết tháng là hết gà.. Chả thà ta nhậu chứ ko để bọn xã nhậu đâu... hehe.. Dịch gần đến của chi rùi ... ăn lẹ lẹ thôi... huhu... tiếc hìu hịu.
 
Up

Lấy hình bác dán miệng nó là đúng rùi.Chỗ mình lâu lâu bọn thú y lại đi chích 1 lần.Mình chích rùi mà nó chích nữa.Cứ 1 em gà 2000vnd .Vãi chưởng bọn thú nuôi
 
gà nhà minh nuôi cấy chục con được trên 1,5 kg. dịch tới nó die hết, còn có mấy chục con gà con để lại làm giống. chăn nuôi như chúng ta thật sự ko ổn định. chăn nuôi mà cứ lo sợ dịch bùng phát. chắc có lẽ mình phải liên lạc thường xuyên với nhau để biêt trước tình hình dịch bệnh mà chuẩn bị trc.
em Tên Sang ở ngã 3 việt kiều gần coopmark củ chi.
 
lộc ninh bù đôp đang căng lắm rồi.qua đợt dịch này không biết anh em nào còn anh em nào bỏ cuộc đây.chung quanh mình đã có 6 chiếng hửu đi sạch từ gà đẻ đến gà thịt số lượng mình nghe qua điện thoại đã trên 2.000 con chủ yếu là gà đẻ và gà thịt .căng nhất là ông hàng xóm cách cách mình chỉ 1 con suối mùa này cạn nước.gà hắn chết sạch chỉ trong vòng hai ngày đi hơn 30 con gà đẻ. hắn cho dân ăn nhậu tụi nó xách đi đầy đường.trại giống của ông anh cách mình khoảng 1 cây số .chỉ 1 buổi sáng đi 30 con gà đẻ + 2 con ngổng sư tử.hiện giờ thì tạm ổn rồi.hiện mình đang căng thẳng với dịch còn hơn triều tiên và hàn quấc nhiều.
bế quan toả cảng . không cho ai vào trại kể cả thú y.củng chẳng đi ra khỏi khu vực .tiệc tùng giao hết cho bà xã.gà nhốt đến 10 giờ mới thả.trước khi thả phải đi quan sát chung quanh hàng rào xem chó mèo có tha gà chết ở đâu về không.thời tiết bình phước mấy hôm nay sáng lạnh + sương mù. trưa nóng gắt.mình căng vỏng ngoài vường . 1 cái lap top . 1 cai điện thoại + vài lon (kháng thể dành cho mình) . bám theo đàng gà hơn tuần nay.hiện vẩn bình thường nhưng....chưa nghe bình phươc công bố dịch ,củng chẳng nghe công bố hết dịch.thôi thì cố thủ tận nhân lực . rồi tri thiêng mạng sao.
 
Trưiớc sau gì cũng đến Bình Phước và Củ Chi thôi, hiện tại Tây ninh đang bị dịch lớn rùi... Chán nản quá.. mà bạn làm đúng đó... Chăn nuôi thì nội bất xuất ngoại bất nhập. kiếm thêm cái giàng thun con chim nào bay đến gần thì nả nó... chim mang mầm bệnh trực tiếp đó. mùa này là mùa Cò về miền nam nên rất nguy hiểm :(... CHán lắm cơ
 
tình hình là rất tình hình rồi hả các bác! em định nuôi mà chưa biết sao đây???
bác Sang và bác hdevlab ở Củ Chi hả, mình ở Hóc Môn gần cầu An Hạ, mình tụm năm tụm ba cafe giao lưu nhé! Mình tên Hải số của mình là 01693 chín sáu chín 379.
 
Về dịch cúm gia cầm thì theo cháu nhận xét thế này: Vùng nuôi gà thả vườn nào cũng có dịch này vào bất kỳ thời điểm nào, tuy nhiên các trại có đàn gà bị dịch thì chủ trại âm thầm tiêu hủy chứ ko báo cáo với thú y( sợ bị tiêu hủy cả trại) nên trung ương họ ko thể nắm được tình hình dịch bệnh.
trong vùng nuôi gà thả vườn, Khi một trại có dịch cúm, các trại khác trong bán kính 10km sẽ bị lây hết thôi( nguồn lây lan chủ yếu do chim hoang dã mà, có cách ly trại cách mấy cũng ko tránh khỏi), vì vậy phòng bệnh hơn chữa bệnh, cứ chích văcxin H5 xong là yên tâm, nếu ko chích thì phó mặc cho trời..
 
lộc ninh bù đôp đang căng lắm rồi.qua đợt dịch này không biết anh em nào còn anh em nào bỏ cuộc đây.chung quanh mình đã có 6 chiếng hửu đi sạch từ gà đẻ đến gà thịt số lượng mình nghe qua điện thoại đã trên 2.000 con chủ yếu là gà đẻ và gà thịt .căng nhất là ông hàng xóm cách cách mình chỉ 1 con suối mùa này cạn nước.gà hắn chết sạch chỉ trong vòng hai ngày đi hơn 30 con gà đẻ. hắn cho dân ăn nhậu tụi nó xách đi đầy đường.trại giống của ông anh cách mình khoảng 1 cây số .chỉ 1 buổi sáng đi 30 con gà đẻ + 2 con ngổng sư tử.hiện giờ thì tạm ổn rồi.hiện mình đang căng thẳng với dịch còn hơn triều tiên và hàn quấc nhiều.
bế quan toả cảng . không cho ai vào trại kể cả thú y.củng chẳng đi ra khỏi khu vực .tiệc tùng giao hết cho bà xã.gà nhốt đến 10 giờ mới thả.trước khi thả phải đi quan sát chung quanh hàng rào xem chó mèo có tha gà chết ở đâu về không.thời tiết bình phước mấy hôm nay sáng lạnh + sương mù. trưa nóng gắt.mình căng vỏng ngoài vường . 1 cái lap top . 1 cai điện thoại + vài lon (kháng thể dành cho mình) . bám theo đàng gà hơn tuần nay.hiện vẩn bình thường nhưng....chưa nghe bình phươc công bố dịch ,củng chẳng nghe công bố hết dịch.thôi thì cố thủ tận nhân lực . rồi tri thiêng mạng sao.
kaka về cách phòng dịch của bác này e thấy chuẩn ak :lol: chúc bác may mắn :6^:
 
Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 17/3/2013
Written by Văn phòng Cục

I. TÌNH HÌNH DỊCH

1) Dịch Cúm gia cầm

Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, dịch cúm gia cầm xảy ra tại 03 tỉnh Điện Biên (20 ngày), Kiên Giang (20 ngày) và Khánh Hòa (17 ngày).

2) Dịch Lở mồm long móng (LMLM)

Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, dịch LMLM xảy ra ở tỉnh Bắc Ninh chưa qua 21 ngày.

3) Dịch Tai xanh trên lợn

Trong ngày, không có báo cáo dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, dịch tai xanh xảy ra tại 03 tỉnh Quảng Nam (18 ngày), Quảng Trị (9 ngày) và Nghệ An chưa qua 21 ngày.

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Lãnh đạo Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng dịch tại các tỉnh tại các địa phương đang có dịch và các tỉnh có nguy cơ cao.

2) Dịch Lở mồm long móng (LMLM)

Trong ngày, có báo cáo ổ dịch mới phát sinh tại tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh: từ ngày 23/2 đến ngày 14/3/2013, dịch đã xuất hiện ở 13 hộ thuộc 03 thôn trên địa bàn xã Liên Bão, huyện Tiên Du làm 100 con lợn ốm, chết phải tiêu hủy. Cục Thú y và Cơ quan Thú y vùng II đã chỉ đạo địa phương thực hiện các biện pháp quyết liệt bao vây ổ dịch.

Hiện nay, dịch LMLM xảy ra ở tỉnh Bắc Ninh chưa quan 21 ngày.

3) Dịch Tai xanh trên lợn

Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, dịch tai xanh xảy ra tại 03 tỉnh Quảng Nam (16 ngày), Quảng Trị (7 ngày) và Nghệ An chưa qua 21 ngày.

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Lãnh đạo Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng dịch tại các tỉnh tại các địa phương đang có dịch và các tỉnh có nguy cơ cao.





Các bác vào đây cập nhật tình hình nhé! Cục thú y
 
Last edited by a moderator:


Back
Top