Thảo luận Dự định về quê sống

  • Thread starter Ngoduydong
  • Ngày gửi
Mong được sự tư vấn, giúp đỡ của mọi người.
Mình xin giới thiệu đôi chút về bản thân. Mình quê Thái Bình hiện tại mình đang ở Sài gòn năm nay 30 tuổi. Mình là kỹ sư xay dựng đã đi làm đk 4 năm hầu hết toàn đi theo công trình nhưng do mình cảm thấy ko phù hợp với công việc này nên mình đã nghỉ làm xây dựng. Mình có dự định là sẽ về quê làm Trang trại mình xuất thân từ nông dân nên những công việc trong nông nghiệp hầu như là ko có vấn đề gì với mình. Cũng như bao bạn trẻ vẫn đề của mình là tiền vốn còn đất thù ở quê mình mọi người bỏ hoang ruộng nhiều lắm nên mình có thể thầu lại được:). Đến cuối năm nay mình có khoảng 170- 200 triệu.nhưng do mình biết trong nông nghiệp thì ko có gì là chắc chắn cả:) hiện tại mình đang làm công việc tạm thời ko có tương lai gì cả nhưng mỗi năm mình có thể tiết kiệm được 100 triệu và có thể làm được vài năm nữa. Vấn đề mình băn khoăn ở đây là mình nên ở lại làm thêm một thời gian nữa hay là cuối năm nay mình về hẳn làm Trang trại. Nếu về ngay nhỡ có rủi ro gì thì sẽ rất khó có vốn, còn ở lại làm thì mình sẽ có vốn để dự phòng.:)
Thân chào mọi người.:)
 


Last edited by a moderator:
Bạn là trừ chi phí mà vẫn có dư 100 củ /năm thì quá tốt rồi, bạn nên suy nghỉ kỷ đã, làm tầm vài năm thì có khoảng 400-500 củ thì lúc đó mới tính tới chuyện khác nha. Mà pác làm chuyện gì mà dư dữ vậy hướng dẫn em đu theo với pác ạ:D
 
Mong được sự tư vấn của mọi người giúp đỡ của mọi người.
Mình xin giới thiệu đôi chút về bản thân. Mình quê Thái Bình hiện tại mình đang ở Sài gòn năm nay 30 tuổi. Mình là kỹ sư xay dựng đã đi làm đk 4 năm hầu hết toàn đi theo công trình nhưng do mình cảm thấy ko phù hợp với công việc này nên mình đã nghỉ làm xây dựng. Mình có dự định là sẽ về quê làm Trang trại mình xuất thân từ nông dân nên những công việc trong nông nghiệp hầu như là ko có vấn đề gì với mình. Cũng như bao bạn trẻ vẫn đề của mình là tiền vốn còn đất thù ở quê mình mọi người bỏ hoang ruộng nhiều lắm nên mình có thể thầu lại được:). Đến cuối năm nay mình có khoảng 170- 200 triệu.nhưng do mình biết trong nông nghiệp thì ko có gì là chắc chắn cả:) hiện tại mình đang làm công việc tạm thời ko có tương lai gì cả nhưng mỗi năm mình có thể tiết kiệm được 100 triệu và có thể làm được vài năm nữa. Vấn đề mình băn khoăn ở đây là mình nên ở lại làm thêm một thời gian nữa hay là cuối năm nay mình về hẳn làm Trang trại. Nếu về ngay nhỡ có rủi ro gì thì sẽ rất khó có vốn, còn ở lại làm thì mình sẽ có vốn để dự phòng.:)
Thân chào mọi người.:)
Cách tốt nhất là sắp xếp thời gian về quê vài ngày..thuê đất. Thuê xong đất sắp xếp thời gian quy hoạch xây dựng, Quy hoạch xây dựng xong bắt đầu nuôi con gì, trồng cây gì. Xem thử những thứ gì có thể trồng được mà không cần trông coi. Nếu ở nhà có người trông coi được thì quá tốt. Sau khi hạ tầng hoàn thiện thì về quê làm cái chính mà mình định làm.
 
Nghe bạn nói thu nhập một năm 100tr là mơ ươc đối với nhiêu ngươi nhưng mình nghĩ bạn có quyết định như vây hẳn phải có nguyên do chỉ người trong cuộc mấy biết. minh cung có ý định về quê mơ trại nuôi bò.minh năm nay 31t nhưng mình đa có vợ và một con.mình học trung cấp giao thông vô đồng nai làm cho một cty xây dưng đươc môt thơi gian ô giam đốc bảo lên bình thuận quản lý công nhân khai thác mủ cao su cho ông.công viêc thì ko vất vả gì.2vơ chồng môt năm cũng dư đươc70tr nhưng ơ đây mình kết hợp được chăn nuôi bò nên ngoài lương còn kiếm thêm đươc tư trồng trọt và chăn nuôi nưa.chính vì vây mình nung nấu ý định về quê nuôi bò.đối với nhiều người nhìn vô thấy vậy là ổn nhưng mình thì khác mình ko chịu nổi cái nhìn của chủ.con măt của họ luôn nhìn mình một thái đô khác,họ nghĩ không có họ mình ko làm được gì nên mình ko thích.mình nghĩ ban cũng vậy thôi cai cai gì cũng có nguyên nhân của nó nhưng mình khác bạn là mình có con nên quyêt định về cũng phải rất đắn đo,mình khổ có thể chịu được nhưng nhìn con khô mình ko chịu nổi nên mình mấy nán lại làm thời gian kiêm một chút vốn về một phần để giành cho con,một phần lấy vốn làm trang trại.vài điều chia sẻ cùng bạn nếu có thể bạn hãy ơ lại làm thời gian nưa giành dụm thêm ít vốn rồi về làm vẫn ko muộn.có vốn rồi về làm sẽ vững tin hơn,ko phai lo về tài chính chỉ tâp trung vào trang trại như vậy sẽ dễ thành công hơn.vài lơi góp ý chúc bạn có quyết định đúng đắn.mình quê vĩnh phúc chào bạn
 
Bạn là trừ chi phí mà vẫn có dư 100 củ /năm thì quá tốt rồi, bạn nên suy nghỉ kỷ đã, làm tầm vài năm thì có khoảng 400-500 củ thì lúc đó mới tính tới chuyện khác nha. Mà pác làm chuyện gì mà dư dữ vậy hướng dẫn em đu theo với pác ạ:D
thanks! bác nhé có lẽ mình sẽ làm thêm một thời gian nữa.
Cách tốt nhất là sắp xếp thời gian về quê vài ngày..thuê đất. Thuê xong đất sắp xếp thời gian quy hoạch xây dựng, Quy hoạch xây dựng xong bắt đầu nuôi con gì, trồng cây gì. Xem thử những thứ gì có thể trồng được mà không cần trông coi. Nếu ở nhà có người trông coi được thì quá tốt. Sau khi hạ tầng hoàn thiện thì về quê làm cái chính mà mình định làm.
nếu làm được như bác nói thì tốt quá!
tại công việc hiện tại mình đang làm không có có nhiều thời gian để về quê với lại quê mình ở thái bình đi về cũng là cả một vấn đề. mà nhà mình hiện tại cũng chỉ còn một mình mẹ mình ở quê thôi nên nếu mình bắt tay vào làm là mình phải về hẳn.
Nghe bạn nói thu nhập một năm 100tr là mơ ươc đối với nhiêu ngươi nhưng mình nghĩ bạn có quyết định như vây hẳn phải có nguyên do chỉ người trong cuộc mấy biết. minh cung có ý định về quê mơ trại nuôi bò.minh năm nay 31t nhưng mình đa có vợ và một con.mình học trung cấp giao thông vô đồng nai làm cho một cty xây dưng đươc môt thơi gian ô giam đốc bảo lên bình thuận quản lý công nhân khai thác mủ cao su cho ông.công viêc thì ko vất vả gì.2vơ chồng môt năm cũng dư đươc70tr nhưng ơ đây mình kết hợp được chăn nuôi bò nên ngoài lương còn kiếm thêm đươc tư trồng trọt và chăn nuôi nưa.chính vì vây mình nung nấu ý định về quê nuôi bò.đối với nhiều người nhìn vô thấy vậy là ổn nhưng mình thì khác mình ko chịu nổi cái nhìn của chủ.con măt của họ luôn nhìn mình một thái đô khác,họ nghĩ không có họ mình ko làm được gì nên mình ko thích.mình nghĩ ban cũng vậy thôi cai cai gì cũng có nguyên nhân của nó nhưng mình khác bạn là mình có con nên quyêt định về cũng phải rất đắn đo,mình khổ có thể chịu được nhưng nhìn con khô mình ko chịu nổi nên mình mấy nán lại làm thời gian kiêm một chút vốn về một phần để giành cho con,một phần lấy vốn làm trang trại.vài điều chia sẻ cùng bạn nếu có thể bạn hãy ơ lại làm thời gian nưa giành dụm thêm ít vốn rồi về làm vẫn ko muộn.có vốn rồi về làm sẽ vững tin hơn,ko phai lo về tài chính chỉ tâp trung vào trang trại như vậy sẽ dễ thành công hơn.vài lơi góp ý chúc bạn có quyết định đúng đắn.mình quê vĩnh phúc chào bạn
thanks ! bác nhé.
trước mắt mình vẫn làm công việc hiện tại một thời gian nữa. mình muốn về quê chỉ đơn giản vì mình thấy chán cảnh đi làm thuê và không được làm những điều mình muốn. đặc biệt sau này khi có gia đình mình cũng ko muốn phải đi xa nhiều.
chúc gia đình bác làm ăn thuận lợi nhé!
 
Thu nhập vậy là cao rồi, về quê chi trời. Mình thu nhập tháng có 2,5 triệu nên phải ở nhà nuôi vịt đây :D
Thu nhập 2.5 triệu thì nuôi vịt kiếm 2 triệu là hiệu quả lắm rồi! Thu nhập cao thì về quê họ cũng có khả năng kiếm được cao hơn người khác.
 

chăn nuôi bây giờ chỉ biếu mấy ông bán cám o_O. Bác xác định làm trang trại thì cứ dăm bảy mười năm mới nói đc. Nắng nóng vỡ mặt ra cũng phải vác mặt ra đồng từ 1 2h nói chung vất vả
 
chăn nuôi bây giờ chỉ biếu mấy ông bán cám o_O. Bác xác định làm trang trại thì cứ dăm bảy mười năm mới nói đc. Nắng nóng vỡ mặt ra cũng phải vác mặt ra đồng từ 1 2h nói chung vất vả[/QUOT Phải công nhận là như đợt nắng 40' ở ngoài Bắc mình như hiện nay đến 4 giờ chiều còn ko muốn ra ngoài nữa. Nói chung xác định về quê là sẽ vất vả nhưng mình được làm chủ hoàn toàn cuộc sống và làm những gì mình muốn Bác ạ! Thoải mái.
 


Back
Top