Rất cảm ơn các "mem" nhiều nha, Hello cũng nghĩ do thời tiết nắng nóng với lại Long An mùa này nước bị mặn nên mình không dám cho tưới, chính vì nguyên nhân này mà cây đu đủ thiếu nước trầm trọng nên mới bị "die" như vậy đó. Hàng ngày mình đều tưới nước cho cây hết, do thời tiết và nước mặn nên mình không dám tưới nó mới như vậy đó
Uhm, nuoide nói đúng, thất thu cho vụ này của mình cả 80 triệu mà giờ còn phải bỏ công ra chặt bỏ hết vườn đu đủ để trồng lại. Nghĩ cũng tiếc, biết làm sao bây giờ.
Gửi anh Tập - Trại heo linh tài và tất cả những ai muốn trồng đu đủ.
Việc chọn giống trồng để tiêu thụ được đầu ra là rất quan trọng. Hôm trước mình có ra ngoài ( nơi bán hạt giống) mua giống đu đủ về trồng nhưng cho ra trái không như mong muốn. Kết quả đu đủ ra trái nhưng thương lái không thu mua do không được người tiêu dùng ưa chuộng. Đu đủ được ưa chuộng hiện nay là đu đủ vàng ( người dân quê Hello gọi là đu đủ Thái) các bạn cũng đừng thắc mắc về tên gọi nhé mình không rành lắm đâu. Còn các loại đu đủ khác Hello cũng có trồng qua rồi nhưng thương lái mua chỉ mua loại đu đủ vàng này thôi.
Gửi Giang: He he he, chứ trước giờ Giang nghĩ Hello làm gì?