Thảo luận Đu đủ nuôi cấy mô

Ở Thái Lan đã áp dụng trồng đu đủ nuôi cấy mô, quả rất đồng đều, thuận tiện cho xuất khẩu. Ở Việt Nam cũng đã nghiên cứu nhưng chưa thấy chỗ nào bán giống cả, nếu đầu tư và sản xuất giống giá rẻ là hướng tốt cho xuất khẩu.
Đây là giống Red lady 786 nuôi cấy mô
k01-06-2557-2.jpg

k01-06-2557-3.jpg

k01-06-2557-4.jpg

k01-06-2557-6.jpg

k01-06-2557-7.jpg

k01-06-2557-8.jpg

k01-06-2557-9.jpg
 


trồng đu đủ năng xuất cao , nhưng tôi thấy ăn không ngon , không biết họ chế biến thành món gì , nếu muối ăn với bún chả thì còn tạm được
 
Làm thế nào để có được 1 vườn đu đủ như thế kia nhỉ? Ai có thể giúp tôi không?
 
trồng đu đủ năng xuất cao , nhưng tôi thấy ăn không ngon , không biết họ chế biến thành món gì , nếu muối ăn với bún chả thì còn tạm được
Do chăm sóc không đúng. Tôi đã trồng giống đài loan cả vàng và đỏ, khi chín ngọt sắc mà 10 năm tôi làm ở Hà nội ăn đu đủ mà chưa thấy miếng nào ngọt như vậy.
Làm thế nào để có được 1 vườn đu đủ như thế kia nhỉ? Ai có thể giúp tôi không?
Nếu không cấy mô thì trồng 3 cây để chọn cây lưỡng tính. Khi 3 cây có nụ đầu tiên chọn cây lưỡng tính còn chặt 2 cây kia đi. tất nhiên không thể đồng đều như cấy mô nhưng đều cho quả dài
 
Do chăm sóc không đúng. Tôi đã trồng giống đài loan cả vàng và đỏ, khi chín ngọt sắc mà 10 năm tôi làm ở Hà nội ăn đu đủ mà chưa thấy miếng nào ngọt như vậy.
Nếu không cấy mô thì trồng 3 cây để chọn cây lưỡng tính. Khi 3 cây có nụ đầu tiên chọn cây lưỡng tính còn chặt 2 cây kia đi. tất nhiên không thể đồng đều như cấy mô nhưng đều cho quả dài

bạn trungdudu có nói ngược không vậy, chăm sóc không đúng mà ngon vậy.

không biết ngoài miền bắc thì dd Đài Loan có thị trường thế nào, chứ trong nam này thì nó hơi khó bán.

cách đây một vài năm, có 1 người Đài Loan trồng 10 hec dd đài loan ở Đồng Nai, anh ta dùng kỹ thuật cao, ai cũng thán phục, kể cả sư phụ mình.

nhưng sư phụ của mình lại chê về giống, nói là anh ta sẽ thất bại. lúc đó chả ai tin, nhưng khi người Đài Loan về nước thì lúc đó ai cũng ngỡ ngàng vì sự thất bại của anh ta, do "không nắm được thị trường, chọn ngay giống không thể bán".

từ đó, dân trồng dd ở Đồng Nai rút ra một bài học, đó là: "giống là quan trọng thứ 2 của việc trồng dd".

mình nghe nói dd đài loan này khi chín bị mềm, khó vận chuyển, chỉ thích hợp ép lấy nước và bán xanh.

haclong !
 
ỏ ngoài bắc chỉ trồng red lady cảu Đài Loan. Trong miền trong cũng đã có thời trồng nhiều giống đài loan từ trước đến giò giống này vẫn khẳng định chất lượng, còn bây giờ có nhiều giống khác. Chất lượng nhìn chung tốt. Tôi nói rõ là giống rất quan trọng cái giống nó ngon thì chăm sóc hơi kém cũng vẫn ok còn chăm sóc tốt thì miễn bàn, giống đã không ngon có chăm tốt mấy cũng không thể như giống ngon được. Cách chăm sóc để ngọt hơn là bí quyết nhà vườn nên tôi không bàn nhiều. Để đu đủ tăng được 2 độ đường (brix) là cả 10 năm kinh nghiệm.
Ý tôi nói là do chăm sóc chưa đúng nên nó không ngon
 

ỏ ngoài bắc chỉ trồng red lady cảu Đài Loan. Trong miền trong cũng đã có thời trồng nhiều giống đài loan từ trước đến giò giống này vẫn khẳng định chất lượng, còn bây giờ có nhiều giống khác. Chất lượng nhìn chung tốt. Tôi nói rõ là giống rất quan trọng cái giống nó ngon thì chăm sóc hơi kém cũng vẫn ok còn chăm sóc tốt thì miễn bàn, giống đã không ngon có chăm tốt mấy cũng không thể như giống ngon được. Cách chăm sóc để ngọt hơn là bí quyết nhà vườn nên tôi không bàn nhiều. Để đu đủ tăng được 2 độ đường (brix) là cả 10 năm kinh nghiệm.
Ý tôi nói là do chăm sóc chưa đúng nên nó không ngon

trungdudu có thể nói rõ hơn là đợt trước bạn trồng dd thì lúc thu hoạch là tháng mấy năm mấy và giá mấy không ?

khoản 30 đến 40 ngày nữa tôi cũng xuống 500 cây dd và tôi sử dụng giống của tôi.

nếu như bạn trồng mà người bán giống lúc giao giống ký hợp đồng bao tiêu với giá 5.000 đ/kg loại 1 tại vườn với điều kiện là bạn phải trồng đạt 70% và từ 3.000 gốc trở lên, trungdudu nghĩ sao về vấn đề này.

mình xin giải thích rõ hơn là ngoài số lượng thì bạn phải biết cách trồng để cây dd đạt 70% (như hình trên facebook: sương sâm đu đủ là ok), còn về giá thì chết giá 5.000 đ/kg loại 1 tại vườn, nếu như lúc thu hoạch mà thị trường có giá 2.000 đ/kg thì bạn vẫn được trả 5.000 và giả sử lúc đó giá thị trường là 8.000 đ/kg thì bạn vẫn chỉ nhận được 5.000 đ/kg.

bạn hiểu không ?
 
Từ năm 1996 mình đã trồng và đến 2004 thì không trồng nữa, mỗi lanf chỉ trồng vài chục cây thôi, có bao nhiêu thọ vào mua xanh hết ngày ấy 3000 - 6000/kg là cũng rất ổn rồi, chỉ bớt vài cây lấy quả chín ăn thôi. Bác phải lắm rõ về chất đất, nếu cao ráo mầu mỡ và đủ nước tưới thì để như vườn trong facebook của bác quá dễ. Nếu chắc giá 5000k là có lãi rồi, trồng 2000 cây tính ra là hơn 1ha rồi vì vậy bác nên kí hợp đồng với giá đó. Cái quan trọng còn lại phải tìm cách chăm sóc hợp lý.
 
Từ năm 1996 mình đã trồng và đến 2004 thì không trồng nữa, mỗi lanf chỉ trồng vài chục cây thôi, có bao nhiêu thọ vào mua xanh hết ngày ấy 3000 - 6000/kg là cũng rất ổn rồi, chỉ bớt vài cây lấy quả chín ăn thôi. Bác phải lắm rõ về chất đất, nếu cao ráo mầu mỡ và đủ nước tưới thì để như vườn trong facebook của bác quá dễ. Nếu chắc giá 5000k là có lãi rồi, trồng 2000 cây tính ra là hơn 1ha rồi vì vậy bác nên kí hợp đồng với giá đó. Cái quan trọng còn lại phải tìm cách chăm sóc hợp lý.

làm sao bạn có thể biết được trái dd này hơn trái dd kia 2 độ đường ?
 
Nói "cây lưỡng tính" thì nói sai rồi.
Phải nói "cây cái" thì mới đúng.

Đu đủ chỉ có 2 loại cây là cây cái và
cây đực, chứ không có cây lưỡng tính.
Cây cái là cây cuống trái ngắn hơn 1
gang tay. Cây đực là cây có cuống trái
dài, có thể dài hơn 1 mét. Cả cây đực
và cây cái đều có trái. Đừng hiểu nhầm
rằng cây đực không có trái. Nếu tính
theo số trái, thì cây đực có thể có số
trái gấp đôi gấp ba cây cái. Mỗi một
nách lá, cây đực có thể có 5-6 trái,
còn cây cái chỉ có thể có 2 trái thôi.
Cây cái tôi trồng thì mỗi mắt có 1 trái,
nhưng trái bự. Tôi không thích đu đủ có
2 trái một nách lá, vì trái bị nhỏ. Nếu
2 trái mà to, thì bị bẹp vì chen nhau quá
chật.

Nhìn trái thì không biết độ đường, nhưng
tay mình trồng, thì có thể biết chắc nó
ngon dở ra sao mà không cần nhìn.

Tìm mãi mới được hình này khá tiêu biểu.
Chỉ tiếc trái của cây xấu quá:

msg0416405823693.jpg


Chắc các chuyên gia đu đủ của chúng ta chưa
bao giờ được thấy cây thật, phải không?

Đây, hình này có trái đẹp hơn:

msg0923241912620.0917433520940.jpg
 
Nói "cây lưỡng tính" thì nói sai rồi.
Phải nói "cây cái" thì mới đúng.

Đu đủ chỉ có 2 loại cây là cây cái và
cây đực, chứ không có cây lưỡng tính.
Cây cái là cây cuống trái ngắn hơn 1
gang tay. Cây đực là cây có cuống trái
dài, có thể dài hơn 1 mét. Cả cây đực
và cây cái đều có trái. Đừng hiểu nhầm
rằng cây đực không có trái. Nếu tính
theo số trái, thì cây đực có thể có số
trái gấp đôi gấp ba cây cái. Mỗi một
nách lá, cây đực có thể có 5-6 trái,
còn cây cái chỉ có thể có 2 trái thôi.
Cây cái tôi trồng thì mỗi mắt có 1 trái,
nhưng trái bự. Tôi không thích đu đủ có
2 trái một nách lá, vì trái bị nhỏ. Nếu
2 trái mà to, thì bị bẹp vì chen nhau quá
chật.

Nhìn trái thì không biết độ đường, nhưng
tay mình trồng, thì có thể biết chắc nó
ngon dở ra sao mà không cần nhìn.

Tìm mãi mới được hình này khá tiêu biểu.
Chỉ tiếc trái của cây xấu quá:

msg0416405823693.jpg


Chắc các chuyên gia đu đủ của chúng ta chưa
bao giờ được thấy cây thật, phải không?

Đây, hình này có trái đẹp hơn:

msg0923241912620.0917433520940.jpg


cây đực có bông đực
cây cái có bông cái
cây lưỡng tính có cả đực và cái trên cùng một bông.
 
Ở miền trong các bác thường trồng giống gì vậy? ở ngoài bắc thì hồng phi vẫn chiếm ưu thế. Các bác có thể cho em xin 1 số tưu chí để so sánh lựa chọn giống tốt không? Ví dụ so với hồng phi nó thế nào? về độ đường, độ kháng bệnh, vỏ dầy hay mỏng, năng suất, trái không được to quá,...SINTA so với hồng phi thì thế nào?Trungdudu sang thái rồi hay sao hay là lấy đâu được những ảnh vườn đu đủ đẹp thế? không biết khoảng cach giữa các cây trong ảnh là bao nhiêu? kỹ thuật canh tác thì thế nào? em trồng đu đủ mấy năm rồi chỉ ước được vườn đu đủ như thế thôi.
 
Last edited by a moderator:
cây đực có bông đực
cây cái có bông cái
cây lưỡng tính có cả đực và cái trên cùng một bông.
Rồng đen copy trên Internet.
Tôi nói từ ngữ dân gian.
Cả hai người đều nói đúng cả.

Dân gian không cần biết đến đỉnh cao khoa học.
Người ta cứ thấy cây nào có trái chín ăn được
thì gọi là cái, còn cây nào chỉ có trái non mà
không ăn được thì gọi là đực. Theo bạn học ở
Internet, thì những cây đực theo cách gọi của
nhân dân thì cũng là cây cái. Vậy thì làm gì
có cây đực hả bạn? Bạn có thấy cây đu đủ nào
không hề có trái già trái non bao giờ chứ? Đánh
cá với Bill Gate hay Google một tỷ đô la, ai tìm
được cây đu đủ từ khi trồng cho tới 1 năm tuổi
mà không hề có trái non, trái già, trái chín, tôi
chắc chắn nẫng trọn món tiền cá đó bạn.

Đừng chê tôi khoa học kém. Tôi đã có cuộc sống
mấy chục năm ở Việt Nam, đủ rành về đu đủ đực cái.
Bạn nào đệ tử trung thành của Google, xin hãy bái
thêm tôi làm sư phụ nữa mới đủ hiểu biết.Nguyên tắc trồng khoảng cách cây là theo tán lá.

1- Trồng tán lá che nhau thì năng suất thấp.

2- Trồng tán lá xen nhau một chút thì năng suất
cao, chất lượng kém.

3- Trồng tán lá mới chạm nhau thì năng suất bớt
đi chút, chất lượng trung bình.

4- Trồng tán lá cách xa nhau thì năng suất thấp,
chất lượng cao.

Trồng mía, nên chọn cách trồng thứ 2.
Trồng rau thủy canh nên chọn cách trồng thứ 3.
Cây rau to đến đâu thì xê dịch xa ra tới đó.
Trồng đu đủ, nên chọn cách trồng thứ 4.
Người Mỹ trồng táo có khoảng cách quá xa.
Đó là cách trồng thứ 5, chỉ cốt lấy ngon.

Tán lá thì tùy theo giống. Do đó, phải trồng một
cây thật tốt để biết tán lá của nó, rồi sau đó
đặt ra khoảng cách trồng là bao nhiêu.
 
Last edited:
Ở miền trong các bác thường trồng giống gì vậy? ở ngoài bắc thì hồng phi vẫn chiếm ưu thế. Các bác có thể cho em xin 1 số tưu chí để so sánh lựa chọn giống tốt không? Ví dụ so với hồng phi nó thế nào? về độ đường, độ kháng bệnh, vỏ dầy hay mỏng, năng suất, trái không được to quá,...SINTA so với hồng phi thì thế nào?Trungdudu sang thái rồi hay sao hay là lấy đâu được những ảnh vườn đu đủ đẹp thế? không biết khoảng cach giữa các cây trong ảnh là bao nhiêu? kỹ thuật canh tác thì thế nào? em trồng đu đủ mấy năm rồi chỉ ước được vườn đu đủ như thế thôi.

Sang Thái Thì sang rồi, ăn đu đủ Thái rồi, vườn này trên 1 trang web của Thái chuyên cung cấp đu đủ nuôi cấy mô. Để có độ đồng đều như thế chỉ có nuôi cấy mô. Còn để có 1 vườn đu đủ tương đối năng xuất cũng không khó. Bác ở Tỉnh nào của Miền Bắc, trồng có nhiều không
 
Em ở Bắc Giang, trồng cũng vừa thôi, nhưng đang khốn đốn với bệnh xì mủ bác à. đã phun đủ thứ như vidomil, score, aliete, mancozeb,.... + bocanxi, nhưng vẫn xì mủ. tỷ lệ thối quá nhiều. thương lái tới mua một lần là sợ rồi không ai dám tới mua nữa. thối rụng đầy gốc. có lần bần cùng quá tự cắt về dấm đem chợ bán. Bán từ 11h30 tới 8h sáng được 4/24 xốp. Mỗi xốp 50kg. trên chợ họ bán 7000- 7500đ. mình bán 4000-4500đ cũng ko ai mua. có bà ngồi bên gạ bán 3500đ ôm hết thế là bán luôn rồi về. Mấy hôm sau mình gọi điện gọi bà đó có mua nữa ko thì bị chửi" mày lừa tao à? mày bán đu đủ loại cho tao''. mình xin lỗi và giải thích là chưa dấm bao giờ nên ko biết dấm nên bị hỏng. Bà ấy liền dạy cách dấm. Cơ cực lắm bác à. Cả làng em đang trong tình trạng như em. Đều là do em cả, em có, học,có mạng tìm được giống tốt về cho mọi người. Giờ muốn bán đu đủ xanh cũng ko ai mua. Đu Đủ xanh cũng đòi Thái trắng quả dài cơ, loại này quả tròn ko tiêu thụ được. Đúng là đen thì đen đủ kiểu. Nào em có biết đu đủ này năm ngoái trồng nhiều ở Hưng Yên, hải Dương chỉ là hôm giờ đi chợ bán đu đủ mấy xe bán đủ ở bên sang xem họ bảo" Ơ! đu đủ thái hả? may là năm nay mưa it đấy, năm ngoái mưa nhiều dưới này vứt đi hết, vỡ nợ! năm nay bỏ hết rồi!, năm ngoái tôi cũng trồng, lên cả tivi hội thảo lên, hội thảo xuống.'' sao mà nản đến vậy cơ chứ!
 
Rồng đen copy trên Internet.
Tôi nói từ ngữ dân gian.
Cả hai người đều nói đúng cả.

Dân gian không cần biết đến đỉnh cao khoa học.
Người ta cứ thấy cây nào có trái chín ăn được
thì gọi là cái, còn cây nào chỉ có trái non mà
không ăn được thì gọi là đực. Theo bạn học ở
Internet, thì những cây đực theo cách gọi của
nhân dân thì cũng là cây cái. Vậy thì làm gì
có cây đực hả bạn? Bạn có thấy cây đu đủ nào
không hề có trái già trái non bao giờ chứ? Đánh
cá với Bill Gate hay Google một tỷ đô la, ai tìm
được cây đu đủ từ khi trồng cho tới 1 năm tuổi
mà không hề có trái non, trái già, trái chín, tôi
chắc chắn nẫng trọn món tiền cá đó bạn.

Đừng chê tôi khoa học kém. Tôi đã có cuộc sống
mấy chục năm ở Việt Nam, đủ rành về đu đủ đực cái.
Bạn nào đệ tử trung thành của Google, xin hãy bái
thêm tôi làm sư phụ nữa mới đủ hiểu biết.Nguyên tắc trồng khoảng cách cây là theo tán lá.

1- Trồng tán lá che nhau thì năng suất thấp.

2- Trồng tán lá xen nhau một chút thì năng suất
cao, chất lượng kém.

3- Trồng tán lá mới chạm nhau thì năng suất bớt
đi chút, chất lượng trung bình.

4- Trồng tán lá cách xa nhau thì năng suất thấp,
chất lượng cao.

Trồng mía, nên chọn cách trồng thứ 2.
Trồng rau thủy canh nên chọn cách trồng thứ 3.
Cây rau to đến đâu thì xê dịch xa ra tới đó.
Trồng đu đủ, nên chọn cách trồng thứ 4.
Người Mỹ trồng táo có khoảng cách quá xa.
Đó là cách trồng thứ 5, chỉ cốt lấy ngon.

Tán lá thì tùy theo giống. Do đó, phải trồng một
cây thật tốt để biết tán lá của nó, rồi sau đó
đặt ra khoảng cách trồng là bao nhiêu.

nếu tôi nói với anh là tôi đã chạm tay vào ít nhất 5 cây dd sẽ không bao giờ có trái thì anh tin không ?

anh muốn cá cái gì thì tôi theo cái đó nhưng cái đem ra cá thì phải nằm trong khả năng của tôi.

dd đực thì làm gì có trái anhmytran !
Em ở Bắc Giang, trồng cũng vừa thôi, nhưng đang khốn đốn với bệnh xì mủ bác à. đã phun đủ thứ như vidomil, score, aliete, mancozeb,.... + bocanxi, nhưng vẫn xì mủ. tỷ lệ thối quá nhiều. thương lái tới mua một lần là sợ rồi không ai dám tới mua nữa. thối rụng đầy gốc. có lần bần cùng quá tự cắt về dấm đem chợ bán. Bán từ 11h30 tới 8h sáng được 4/24 xốp. Mỗi xốp 50kg. trên chợ họ bán 7000- 7500đ. mình bán 4000-4500đ cũng ko ai mua. có bà ngồi bên gạ bán 3500đ ôm hết thế là bán luôn rồi về. Mấy hôm sau mình gọi điện gọi bà đó có mua nữa ko thì bị chửi" mày lừa tao à? mày bán đu đủ loại cho tao''. mình xin lỗi và giải thích là chưa dấm bao giờ nên ko biết dấm nên bị hỏng. Bà ấy liền dạy cách dấm. Cơ cực lắm bác à. Cả làng em đang trong tình trạng như em. Đều là do em cả, em có, học,có mạng tìm được giống tốt về cho mọi người. Giờ muốn bán đu đủ xanh cũng ko ai mua. Đu Đủ xanh cũng đòi Thái trắng quả dài cơ, loại này quả tròn ko tiêu thụ được. Đúng là đen thì đen đủ kiểu. Nào em có biết đu đủ này năm ngoái trồng nhiều ở Hưng Yên, hải Dương chỉ là hôm giờ đi chợ bán đu đủ mấy xe bán đủ ở bên sang xem họ bảo" Ơ! đu đủ thái hả? may là năm nay mưa it đấy, năm ngoái mưa nhiều dưới này vứt đi hết, vỡ nợ! năm nay bỏ hết rồi!, năm ngoái tôi cũng trồng, lên cả tivi hội thảo lên, hội thảo xuống.'' sao mà nản đến vậy cơ chứ!

đây là một ví dụ điển hình !

trồng ngon lành rồi bán không được ! đồng nai có đầy, nhưng khi bán không được thì họ chặt bỏ cả vườn chứ không xử lý tình huống như bạn. tất cả là do giống mà thôi !

giống của tôi, tôi bán giống, tôi dám bao tiêu sản phẩm vì tôi tin chắc rằng: ở miền nam việt nam 5 năm nay, nó luôn cao giá hơn loại giống cao nhất được tìm thấy trên internet ít nhất 3.000 đ/kg chênh lệch !

haclong !còn bệnh xì mủ thì quá dễ, nếu bạn không biết kỹ thuật khắc phục xì mủ thì bạn không nên trồng dd vì chỉ có nước bán nhà.

nếu bạn 9x đọc topic này, thì bạn sẽ hiểu tại sao haclong lại nói: "trồng xong vườn dd rồi về bán nhà".
Em ở Bắc Giang, trồng cũng vừa thôi, nhưng đang khốn đốn với bệnh xì mủ bác à. đã phun đủ thứ như vidomil, score, aliete, mancozeb,.... + bocanxi, nhưng vẫn xì mủ. tỷ lệ thối quá nhiều. thương lái tới mua một lần là sợ rồi không ai dám tới mua nữa. thối rụng đầy gốc. có lần bần cùng quá tự cắt về dấm đem chợ bán. Bán từ 11h30 tới 8h sáng được 4/24 xốp. Mỗi xốp 50kg. trên chợ họ bán 7000- 7500đ. mình bán 4000-4500đ cũng ko ai mua. có bà ngồi bên gạ bán 3500đ ôm hết thế là bán luôn rồi về. Mấy hôm sau mình gọi điện gọi bà đó có mua nữa ko thì bị chửi" mày lừa tao à? mày bán đu đủ loại cho tao''. mình xin lỗi và giải thích là chưa dấm bao giờ nên ko biết dấm nên bị hỏng. Bà ấy liền dạy cách dấm. Cơ cực lắm bác à. Cả làng em đang trong tình trạng như em. Đều là do em cả, em có, học,có mạng tìm được giống tốt về cho mọi người. Giờ muốn bán đu đủ xanh cũng ko ai mua. Đu Đủ xanh cũng đòi Thái trắng quả dài cơ, loại này quả tròn ko tiêu thụ được. Đúng là đen thì đen đủ kiểu. Nào em có biết đu đủ này năm ngoái trồng nhiều ở Hưng Yên, hải Dương chỉ là hôm giờ đi chợ bán đu đủ mấy xe bán đủ ở bên sang xem họ bảo" Ơ! đu đủ thái hả? may là năm nay mưa it đấy, năm ngoái mưa nhiều dưới này vứt đi hết, vỡ nợ! năm nay bỏ hết rồi!, năm ngoái tôi cũng trồng, lên cả tivi hội thảo lên, hội thảo xuống.'' sao mà nản đến vậy cơ chứ!

haclong xin khẳng định 1 câu: "những giống dd nào rùm beng trên internet về giá và về hiệu quả thì sau khi đọc xong mà mua về trồng chỉ có nước bán nhà !"
 
Đưa cho các bạn coi 2 hình cây đủ đực, mỗi cây
có chừng 1 tạ trái, thế mà bạn vẫn cãi: đu đủ
đực làm gì có trái?

Chẳng thế mà tôi đã hỏi, các bạn chưa từng nhìn
thấy cây thật phải không? Tôi hỏi vậy, và tôi nêu
ra vấn đề cây đu đủ đực, vì tôi biết nó, và tôi
biết các bạn không biết nó.

Hắc long hãy coi kỹ cây này đi, và đã từng thấy
nó ngoài đời, sờ vào trái nó chưa:

msg0923241912620.0917433520940.jpg
 
Đưa cho các bạn coi 2 hình cây đủ đực, mỗi cây
có chừng 1 tạ trái, thế mà bạn vẫn cãi: đu đủ
đực làm gì có trái?

Chẳng thế mà tôi đã hỏi, các bạn chưa từng nhìn
thấy cây thật phải không? Tôi hỏi vậy, và tôi nêu
ra vấn đề cây đu đủ đực, vì tôi biết nó, và tôi
biết các bạn không biết nó.

Hắc long hãy coi kỹ cây này đi, và đã từng thấy
nó ngoài đời, sờ vào trái nó chưa:

msg0923241912620.0917433520940.jpg

cuộc đời haclong, chưa bao giờ nhìn tận mắt cây dd đực nào mà ra trái cả. nhưng tôi đã sờ vào nhiều cây dd đực mà cả cuộc đời của nó chả bao giờ có trái.

đàn ông tụi mình làm sao mang bầu được anhmytran !

dd đực cũng nhiều người săn tìm để lấy lá phơi khô nấu nước uống nhằm trị bệnh ung thư, nên trong vườn coq dd đực còn được quý hơn dd cái nữa, nên không ai chặt.

vườn đu đủ tôi chụp hình trên facebook của tôi (sương sâm đu đủ) của tôi chỉ có 2 cây dd đực trong tổng số 3.200 cây.4. Chuyện lạ về cây, củ, quả

Bắp ngô trổ bông hình thù kỳ lạ

Bắp ngô có hình thù kỳ lạ này được phát hiện tại ruộng ngô của gia đình ông Đoàn Văn Thân ở Nghệ An. Thay vì kết hạt bình thường, bắp ngô này ra hạt có hình dạng rất kỳ lạ giống như những quả chuối, mỗi hạt dài khoảng 5 - 6cm, có màu xanh xám nhạt, xốp; các hạt còn lại trông nhỏ hơn một chút nhưng lại giống như những cây đang nhú mầm.

7781236.jpg

Bắp ngô có hình thù kỳ lạ
05.png


7781274.jpg



Cây dừa độc nhất vô nhị

Cây dừa một thân mà có tới ba nhánh, mỗi năm “sản xuất” hàng trăm trái. Đặc biệt hơn là vị của trái dừa ở mỗi nhánh lại khác nhau...

7781379.jpg

Cây dừa có ba nhánh, trái của mỗi nhánh có vị ngọt khác nhau


Cây dừa độc nhất vô nhị này do anh Thương Quang Minh ở Bình Phước trồng cách đây 13 năm. Cây dừa có chiều cao khoảng 10m, đường kính thân chừng 25cm; 3 nhánh to đều nhau, đường kính khoảng 20cm. Được biết mỗi năm, một nhánh dừa có thể cho trên trăm trái và vị ngọt của trái dừa ở ba nhánh có độ khác nhau: ngọt đậm, ngọt vừa và hơi ngọt.


Đu đủ kỳ lạ

Quả đu đủ hình con thỏ này thuộc sở hữu của bác Nguyễn Vang, 70 tuổi trồng được. Quả đu đủ này mọc ra từ cây đu đủ có nhiều quả đu đủ khác thường. Theo lời của bác Nguyễn Vang thì cây đu đủ này vừa cho ra lứa quả đầu tiên. Ngoài số quả có hình dáng giống như một con thỏ, cây cũng có vài quả bình thường.

7781394.jpg

Một trong số những quả đu đủ có hình giống con thỏ.

Cách đây không lâu, tại Quảng Nam cũng xuất hiện 1 cây đu đủ lạ. Cây đu đủ này được trồng bình thường, tuy nhiên, khi lớn, nó chia làm 2 nhánh. Điều đặc biệt hơn là khi ra trái không gắn với thân mà vươn ra một dây dài từ 0,5-1m, lủng lẳng trái rất lạ mắt. Hiện cây đu đủ ra trái đều đặn, mỗi mùa hơn 100 trái và ra thường xuyên, trái chín và ngọt.
7781363.jpg

Cây đu đủ có trái treo lủng lẳng.



Bài viết: Chuyện lạ việt Nam

Nguồn Zing Blog
 


Back
Top