Chủ đề : tương lai bán đất ( được chưa)
Xưa đả qua rồi cái thời nhà tranh vách lá
Nay đả đổi đời mái ngói tường xây
Giàu sang từ ngày miếng đất bán đi
Xưa đả qua rồi cái thời vài ba con vịt
Nay đả đổi đời mấy vạn con bê
Giàu sang từ ngày miếng đất sang tay
Kích thích suy nghĩ ( được chưa )
Tôi muốn mọi người suy nghĩ nhiều hơn lời nói - tốt nhất là suy nghĩ thôi - khỏi post trả lời
Muốn nuôi ít mà ăn nhiều thì nuôi : thạch sùng, chí ....
Muốn trồng ít mà hưởng nhiều thì trồng : hoa lấy mât, hoa ưu đàm .....
Từ nào giờ tui ăn nói nữa vời đả quen - tui muốn mọi người suy nghĩ và hành động = nhau
Tại sao ngày xưa nuôi ít mà có lời - ngày nay nuôi nhiều lại ko có lời ...
Tại sao ngày xưa chăn nuôi con vật ít bệnh - giờ toàn là bệnh tật .....
Tại sao cùng 1 con vật mà ở nước ko có khí hậu tốt để nuôi trồng họ lại đem qua mình bán mà họ vẩn có lời
Hàng ngàn vấn đề tại sao : nhưng mọi người thì cần vấn đề thực tế
Phân tích thực tế ( được chưa )
Thực tế là gì : là do mòi người còn mang tư tưởng bảo thủ - ngay cả tui cũng vậy
Tại sao vậy - tại vì tui chưa - an tâm nên tui phải bảo thủ
Tui đơn cử thực tế thế này :
Lúc nhỏ tui là 1 nông dân ( 80% nông nghiêp)
Bây giờ công nghiệp hoá ( đang tiến lên công nghiệp) tui lên Thành Phố sống
Lên thành phố thì tui chưa thể mua được nhà - cho dù có mua được cũng chỉ là trong hẻm - nên tui chưa an tâm cho cuộc sống vì vậy tui vẩn làm nông với 1 miếng đất nhỏ - Tui ko dám bán nó, nhưng tui làm được gì trên miếng đất quá nhỏ này .
và hầu như ai cũng như dậy - vẩn ôm đất nhỏ - ko làm gì quy mô được
Ngược lại ôm đất nhỏ thì làm theo phong trào ( viết nhiều cũng chán ) mong mọi người suy nghĩ nhiều
Thực sự đất nước đang trong giai đoạn tiến lên công nghiệp - giai đoạn này sẽ phân định thuần nông hây thuần công - và chúng ta là những người trong cuộc
Vài thế hệ sau nữa - con em chúng ta - chúng nó sẽ xác định rõ - chúng nó là người lựa chọn
Lúc đó thằng đi theo công nghiệp thì đả có nhà cửa ổn định ở TP ( của tui đẻ lại ) và nó ko vướng víu hiểu biết gì về nông nghiệp nữa
Còn thằng đi theo nông nghiệp thì nó sẽ mua thêm đất ( vì những người theo công nghiệp bán lại ) - khi đó đất rộng - cơ khí hoá nông nghiệp nó cũng có 1 nông trang
Chúng ta hiện tại là những con người khởi đầu cho cuộc tách ly nông nghiệp và công nghiệp
Vì vậy những ai có đất ít thì tương lai sẽ bán đi để tâp trung thành những vùng trang trai lớn với cơ giới hoá kỹ thuật cao
Tui ko kêu mọi người bán đất - kể cả tui cũng ko bán đất - vì thực tế tui chưa an tâm chon lĩnh vực nào cho cuộc sống - và thực tế hiện tai đang bắt đầu xu hướng chứ chưa phải lúc
kết luận ( được chưa )
Và cũng thưc tế chúng ta phải chấp nhận tự xoay sở đan xen giữa nông vầ công
Nhưng cái gì đến nó sẽ đến - Suy nghĩ nhiều và làm việc cũng nhiều !
Tôi ko muốn viết nhiều vì mọi người cũng có suy nghĩ nhiều đâu mà viết - đọc qua là la lối um sùm chứ có chịu suy nghĩ đâu.
Cứ chửi tui đi - galile còn bi treo cổ nữa kìa - nhưng rồi trái đất vẩn xoay quanh mặt trời - Thấy được nhìn được hay ko là chuyện của mòi người.
Kết luận thực tại - nên làm gì ( được chưa )
Tuỳ thuộc váo điều kiện hoàn cảnh sở trường của mình mà làm - đừng cứ bu theo phong trào - đừng thấy ai làm gì ngon là làm theo .
Nổi miềm chia sẽ ( dược chưa )
Ngày xưa còn tình làng nghĩa xóm vì sản xuất ko phải để bán họ mới chỉ dẩn chia sẽ - Bây giờ thì sao - tui làm ngon ăn tui nói ra à - suy nghĩ nhiều vào các bạn ạ !
KO nói nữa . Thân chào!
Xưa đả qua rồi cái thời nhà tranh vách lá
Nay đả đổi đời mái ngói tường xây
Giàu sang từ ngày miếng đất bán đi
Xưa đả qua rồi cái thời vài ba con vịt
Nay đả đổi đời mấy vạn con bê
Giàu sang từ ngày miếng đất sang tay
Kích thích suy nghĩ ( được chưa )
Tôi muốn mọi người suy nghĩ nhiều hơn lời nói - tốt nhất là suy nghĩ thôi - khỏi post trả lời
Muốn nuôi ít mà ăn nhiều thì nuôi : thạch sùng, chí ....
Muốn trồng ít mà hưởng nhiều thì trồng : hoa lấy mât, hoa ưu đàm .....
Từ nào giờ tui ăn nói nữa vời đả quen - tui muốn mọi người suy nghĩ và hành động = nhau
Tại sao ngày xưa nuôi ít mà có lời - ngày nay nuôi nhiều lại ko có lời ...
Tại sao ngày xưa chăn nuôi con vật ít bệnh - giờ toàn là bệnh tật .....
Tại sao cùng 1 con vật mà ở nước ko có khí hậu tốt để nuôi trồng họ lại đem qua mình bán mà họ vẩn có lời
Hàng ngàn vấn đề tại sao : nhưng mọi người thì cần vấn đề thực tế
Phân tích thực tế ( được chưa )
Thực tế là gì : là do mòi người còn mang tư tưởng bảo thủ - ngay cả tui cũng vậy
Tại sao vậy - tại vì tui chưa - an tâm nên tui phải bảo thủ
Tui đơn cử thực tế thế này :
Lúc nhỏ tui là 1 nông dân ( 80% nông nghiêp)
Bây giờ công nghiệp hoá ( đang tiến lên công nghiệp) tui lên Thành Phố sống
Lên thành phố thì tui chưa thể mua được nhà - cho dù có mua được cũng chỉ là trong hẻm - nên tui chưa an tâm cho cuộc sống vì vậy tui vẩn làm nông với 1 miếng đất nhỏ - Tui ko dám bán nó, nhưng tui làm được gì trên miếng đất quá nhỏ này .
và hầu như ai cũng như dậy - vẩn ôm đất nhỏ - ko làm gì quy mô được
Ngược lại ôm đất nhỏ thì làm theo phong trào ( viết nhiều cũng chán ) mong mọi người suy nghĩ nhiều
Thực sự đất nước đang trong giai đoạn tiến lên công nghiệp - giai đoạn này sẽ phân định thuần nông hây thuần công - và chúng ta là những người trong cuộc
Vài thế hệ sau nữa - con em chúng ta - chúng nó sẽ xác định rõ - chúng nó là người lựa chọn
Lúc đó thằng đi theo công nghiệp thì đả có nhà cửa ổn định ở TP ( của tui đẻ lại ) và nó ko vướng víu hiểu biết gì về nông nghiệp nữa
Còn thằng đi theo nông nghiệp thì nó sẽ mua thêm đất ( vì những người theo công nghiệp bán lại ) - khi đó đất rộng - cơ khí hoá nông nghiệp nó cũng có 1 nông trang
Chúng ta hiện tại là những con người khởi đầu cho cuộc tách ly nông nghiệp và công nghiệp
Vì vậy những ai có đất ít thì tương lai sẽ bán đi để tâp trung thành những vùng trang trai lớn với cơ giới hoá kỹ thuật cao
Tui ko kêu mọi người bán đất - kể cả tui cũng ko bán đất - vì thực tế tui chưa an tâm chon lĩnh vực nào cho cuộc sống - và thực tế hiện tai đang bắt đầu xu hướng chứ chưa phải lúc
kết luận ( được chưa )
Và cũng thưc tế chúng ta phải chấp nhận tự xoay sở đan xen giữa nông vầ công
Nhưng cái gì đến nó sẽ đến - Suy nghĩ nhiều và làm việc cũng nhiều !
Tôi ko muốn viết nhiều vì mọi người cũng có suy nghĩ nhiều đâu mà viết - đọc qua là la lối um sùm chứ có chịu suy nghĩ đâu.
Cứ chửi tui đi - galile còn bi treo cổ nữa kìa - nhưng rồi trái đất vẩn xoay quanh mặt trời - Thấy được nhìn được hay ko là chuyện của mòi người.
Kết luận thực tại - nên làm gì ( được chưa )
Tuỳ thuộc váo điều kiện hoàn cảnh sở trường của mình mà làm - đừng cứ bu theo phong trào - đừng thấy ai làm gì ngon là làm theo .
Nổi miềm chia sẽ ( dược chưa )
Ngày xưa còn tình làng nghĩa xóm vì sản xuất ko phải để bán họ mới chỉ dẩn chia sẽ - Bây giờ thì sao - tui làm ngon ăn tui nói ra à - suy nghĩ nhiều vào các bạn ạ !
KO nói nữa . Thân chào!
Last edited by a moderator: