Cám ơn bạn Bình đã trả lời thật chi-tiết. Vậy xin góp ý :
Về nòng-nọc :
Bồn nước kiểng nhà tui cao 4 tấc, nhái thường nhảy vào đẻ trứng, rồi nòng-nọc lội... Do tui cần rau ăn, nên biến bồn nước nầy thành bồn trồng thùy-canh, trong đó lúc nào cũng có xà-lách xoang, cần nước và nhất là rau đắng, mạnh nhất, lấn át mấy thứ kia. Nước luôn trong vắt, dù đã 4 năm nay tui chưa hề thay, chỉ có những lúc mưa tràn thôi. Rất thích-hợp cho các sinh-vật nhỏ sống trong đó.
Nòng-nọc lội giữa các cọng rau, ăn rong và không thể đuổi cắn nhau được. Nhưng theo tài-liệu, thì nòng-nọc thường bị sát hại bởi ấu-trùng của con chuồn-chuồn (hình như gọi là con bà mụ, nếu sai xin bà con sửa lại).
Tui nuôi cá kiểng, cho cá kiểng con ăn "Con Mẻ", bà con thường dùng làm nước chấm ốc bưu hay nấu canh chua. Những con trùn nầy nhỏ li-ti, nhìn kỹ mới thấy (Tây gọi là Micrpworm), cho ăn bằng cơm nguội hay bánh mì vụn.
Ếch con : Nhỏ có thể cho ăn thêm trùn chỉ, hay lớn hơn thì trùn đất (đây là do tui nghĩ thôi, bởi 2 loại nầy nuôi dễ).
Vệ-sinh : Ếch là loài máu lạnh, lại cũng là loài lưỡng-cư. Nên đây là một chi-tiết hết sức quan-trọng và cũng hết sức lý-thú để tìm hiểu, hầu tạo cho môi-trường nuôi được thật gần-gũi với thuộc-tính nầy của con ếch nói riêng và loài máu lạnh, loài bò-sát, trong đó có loài rắn, nói riêng.
Cầu chúc bạn công việc hanh-thông.
Thân.