Thì ra cái vấn đề gà pede cũng nhiều trường hợp quá nhỉ, nhà tôi khi trước cũng có con gà mái nuôi đẻ lấy trứng, con nào cũng đẻ, chỉ có ả ta là không chịu... tướng tá thì là gà mái rồi, nhưng cái mào nó nhỉnh hơn mào gà mái thường chút thôi, và có cái cựa nho nhỏ. Một ngày đẹp trời, ả ta gáy nghe cái tét. lạ lắm. sau nghe quen dần. Nhưng đến khi nhà có giỗ, ả ta nằm trong danh sách ưu tiên, vì tốn cám, tốn ngăn chuồng mà không chịu đẻ trứng. nghe mẹ tôi nói, khi mổ ra xem, nó có buồng trứng nhỏ, và cũng có ngọc kê luôn. hồi đó (25 năm trước) thấy chuyện đó ai cũng lạ, nhưng bây giờ lại thấy nhiều. thế mới biết gà cũng như người, người cũng như gà, hồi xưa ít pede, còn bây giờ ra đường thì má ơi, pede quá trời luôn. không biết đường đâu mà lần.