Giá heo tăng theo chiều thẳng đứng do A B hay C

Vốn không phải là người chăn nuôi, không thương mại gì liên quan tới Heo. Nhưng giá Heo hơn nữa năm nay thì cập nhập hàng ngày.
Và 1 tuần nay từ 25-32-38-40 và sáng nay giá 41
Bà con chăn nuôi Agriviet vui hay buồn?
P/s: Sáng nay có lướt fb và bài này theo mình là hay.
Mời mọi người cùng thảo luận.

35796729391_458e4fdfd8_o.png


35540103310_c7dc253335_o.png


r4tCXW.png
 


Cảm ơn bài viết động viên tinh thần! Nói chung hàng năm, giá heo sẽ có biến động từ giữa T6 đến khoảng 10/7 AL do phía TQ hút hàng. Năm nay, T6 dư nên nó cũng đang trong tg biến động giá đó và kéo dài hơn
 
điều này cũng chẳng có gì là lạ khó hiểu
nó có bàn tay (lông lá) của tập đoàn cp thò vào làm khuynh đảo thị trường
và sẻ giết chết những nông hộ chăn nuôi ,những gia trại nhỏ lẽ,
và cao hơn nữa là những cty chăn nuôi yếu về tiềm năng kinh tế
cp giờ đả thay chủ mới không còn của thailan
cụ thể ta thấy những trại gia công của cp heo quá lứa (1.6..17 tạ) họ vẫn không quan tâm
vẩn cung cấp cám ăn đều đều,trong khi người gia công thì sốt ruột
vì không còn tiền trả công nhân, điện nước (lải ngân hàng)
qua bài viết trên tôi nhận thấy khá sâu sắc
ai sống ai chết thì đã rỏ
cũng còn nhiều vấn đề sau bức màn nhung chưa hé mở
và củng là kịch bản được mùa mất giá ,được giá mất mùa của trung quốc
nhưng tiếc thay những ông lãnh đạo nhà ta chĩ là (diễn viên)
còn( đạo diển) xin nhường cho người nước ngoài
còn những điều muốn nói thêm nhưng sợ (CA) HỌ MỜI
không có người quét phân lợn (zợ) nó buồn
 
điều này cũng chẳng có gì là lạ khó hiểu
nó có bàn tay (lông lá) của tập đoàn cp thò vào làm khuynh đảo thị trường
và sẻ giết chết những nông hộ chăn nuôi ,những gia trại nhỏ lẽ,
và cao hơn nữa là những cty chăn nuôi yếu về tiềm năng kinh tế
cp giờ đả thay chủ mới không còn của thailan
cụ thể ta thấy những trại gia công của cp heo quá lứa (1.6..17 tạ) họ vẫn không quan tâm
vẩn cung cấp cám ăn đều đều,trong khi người gia công thì sốt ruột
vì không còn tiền trả công nhân, điện nước (lải ngân hàng)
qua bài viết trên tôi nhận thấy khá sâu sắc
ai sống ai chết thì đã rỏ
cũng còn nhiều vấn đề sau bức màn nhung chưa hé mở
và củng là kịch bản được mùa mất giá ,được giá mất mùa của trung quốc
nhưng tiếc thay những ông lãnh đạo nhà ta chĩ là (diễn viên)
còn( đạo diển) xin nhường cho người nước ngoài
còn những điều muốn nói thêm nhưng sợ (CA) HỌ MỜI
không có người quét phân lợn (zợ) nó buồn
Nói hay lắm bạn
 
điều này cũng chẳng có gì là lạ khó hiểu
nó có bàn tay (lông lá) của tập đoàn cp thò vào làm khuynh đảo thị trường
và sẻ giết chết những nông hộ chăn nuôi ,những gia trại nhỏ lẽ,
và cao hơn nữa là những cty chăn nuôi yếu về tiềm năng kinh tế
cp giờ đả thay chủ mới không còn của thailan
cụ thể ta thấy những trại gia công của cp heo quá lứa (1.6..17 tạ) họ vẫn không quan tâm
vẩn cung cấp cám ăn đều đều,trong khi người gia công thì sốt ruột
vì không còn tiền trả công nhân, điện nước (lải ngân hàng)
qua bài viết trên tôi nhận thấy khá sâu sắc
ai sống ai chết thì đã rỏ
cũng còn nhiều vấn đề sau bức màn nhung chưa hé mở
và củng là kịch bản được mùa mất giá ,được giá mất mùa của trung quốc
nhưng tiếc thay những ông lãnh đạo nhà ta chĩ là (diễn viên)
còn( đạo diển) xin nhường cho người nước ngoài
còn những điều muốn nói thêm nhưng sợ (CA) HỌ MỜI
không có người quét phân lợn (zợ) nó buồn
Cách đây khoảng 2tháng TQ họ còn mua lợn 20-30kg, ai đi mà tìm hiểu. XH mà chỉ lúc xảy ra rồi mới bàn thì...Tương lai người nông dân VN là sx ra thóc, ngô, khoai, sắn.. để nuôi lợn, sau đó mổ cấp đông đem sang TQ (không phải xuất khẩu)
 
Đợt này heo tăng Giá đúng là do khan hàng , trong mấy tháng vừa qua Giá xuống thấp vì vậy đàn nái trong dân Và các trại giảm Mạnh cùng với việc TQ thu mua rất Mạnh các loại heo con Và heo dò
vì thế nên nguồn heo khá khan hiếm Giá heo sẽ còn lên nữa, có thể sẽ vượt Giá 50 trong thời gian tới Giá có thể lên xuống nhưng sẽ k xuống sâu nữa, vậy ai có tiềm lực hãy tái đàn . Giá sẽ ổn Định trong 6_8 tháng tới.
 
Bài viết chỉ nói lên suy nghĩ của cá nhân bạn, ko có gì chứng minh những gì (hoặc một phần) bạn nói là chính xác hết.
 

Bài viết chỉ nói lên suy nghĩ của cá nhân bạn, ko có gì chứng minh những gì (hoặc một phần) bạn nói là chính xác hết.
Bạn nói đúng đây là ý kiến Cá nhân của mình nhưng dựa trên việc phân tích thông tin chứ không phải nói cho vui. Mình là người Bán Cám cũng nuôi khá nhiều Lợn nên cách đây vài tháng mình đã thu thập thônng tin từ nhiều nguồn khác nhau
Từ các đại lí cám
Từ các trại Giống, trại Bán tinh
Từ thương lái
Những thông tin của mình thống kê khá chi Tiết nhưng không Tiện viết ta đây vì dài dòng nhưng số lương heo nái và heo thit trong các trang trại Và trong dân giảm 45_50% ngoài ra số heo nái vẫn còn nhưng không lấy đực Chiếm khoảng30_40% lượng heo nái hiện tại . 2_3 ngày vừa qua các trại Bán tinh đã thông báo đã Bán được tinh trở lại vậy phải 10 tháng nữa thì lứa heo ngày mới xuất Bán Và ảnh hưởng tới Thị trường
Điều mà mình k nắm được thông tin chinh xác đó là số lượng heo các công ty nhưng nếu các cty này chiếm tới 40% thị phần thì giai đoạn này họ cũng không đủ để đảo ngược tình thế
 
Con người khỏe mạnh phải là người có tí cơ bắp, có cái đầu phải bình thường, có sức chịu đựng ngoại cảnh tốt. Chúng ta đang nói đến nghành CN chỉ nhìn thấy bề nổi về quy mô, còn nội lực bên trong cực kỳ yếu (kỹ thuật, vốn, kiến thức quản lý, thị trường...). Tư duy hợp tác để thành "bó đũa" còn xa lắm nên dễ bị bẻ từng chiếc một là điều dễ hiểu
 
Kaka heo lên rồi bà con ơi, chiều nay heo đẹp được giá 42 vui wa . xin chúc mừng người nông dân
 
Nông dân Việt ngoài việc đối phó với thương lái lại phải đối phó với liên minh cầm quyền Việt trung thật đau đầu, có điều mình ko đồng ý với việc bạn nói hai từ cp, theo mình chỉ một vài phe phái tham gia vào việc này.

Bạn suy luận cũng có cơ sở, ít nhất giải thích dc câu hỏi, vì sao bao nhiêu năm nay nông dân cả nước bị thương lái Trung Quốc chơi khăm dắt mũi mà ko một tổ chức nào đứng ra bảo vệ, giặc trong nhà thật khó phòng...
 
Heo lên rồi, đang thê thảm bỏ đàn cắt lỗ hủy lợn nái lơn con và bây giờ giá tăng từng ngày còn tăng tốt hơn cả giá cổ phiếu ấy chứ :), không biết heo rừng có lên giá theo không nữa www.goeasyearn.com/?ref=vũtriệucương
 
Last edited by a moderator:
điều này cũng chẳng có gì là lạ khó hiểu
nó có bàn tay (lông lá) của tập đoàn cp thò vào làm khuynh đảo thị trường
và sẻ giết chết những nông hộ chăn nuôi ,những gia trại nhỏ lẽ,
và cao hơn nữa là những cty chăn nuôi yếu về tiềm năng kinh tế
cp giờ đả thay chủ mới không còn của thailan
cụ thể ta thấy những trại gia công của cp heo quá lứa (1.6..17 tạ) họ vẫn không quan tâm
vẩn cung cấp cám ăn đều đều,trong khi người gia công thì sốt ruột
vì không còn tiền trả công nhân, điện nước (lải ngân hàng)
qua bài viết trên tôi nhận thấy khá sâu sắc
ai sống ai chết thì đã rỏ
cũng còn nhiều vấn đề sau bức màn nhung chưa hé mở
và củng là kịch bản được mùa mất giá ,được giá mất mùa của trung quốc
nhưng tiếc thay những ông lãnh đạo nhà ta chĩ là (diễn viên)
còn( đạo diển) xin nhường cho người nước ngoài
còn những điều muốn nói thêm nhưng sợ (CA) HỌ MỜI
không có người quét phân lợn (zợ) nó buồn
Lợn nó biết buồn đó bạn. Thôi thì bán lẹ đi đỡ buồn không lại người cũng buồn mà lợn nó cũng buồn
 
Lượng heo trong dân hiện nay còn là 1 ẩn số. Cả cơ quan NN cũng chỉ là đoán mò. Nhưng lượng heo tồn của trại các ông lớn thì họ nắm rõ, họ cũng có đủ thông tin cả thị trường nước ta và thị trường TQ. Động thái này của các ông lớn không quá khó để lý giải chỉ là để xuất hết hàng tồn của họ. Còn giá cả sẽ lên bao nhiêu thì chỉ trong 1 tháng cung cầu thật sẽ gặp nhau và cho giá chính xác, lúc này ẩn số lượng heo trong dân còn lại bao nhiêu cũng sẽ có câu trả lời
 
Lợn nó biết buồn đó bạn. Thôi thì bán lẹ đi đỡ buồn không lại người cũng buồn mà lợn nó cũng buồn
Bình thường lợn chưa chết sao nó buồn nhỉ? Bán nó đi thì nó có hồn! Tâm trạng nó thế nào ai mà biết. Mình kể ace nghe xem ai là người buồn: Hai nhà cùng nuôi cá, cùng chung một cái bờ ao, nhà A ao chìm, nhà B ao nổi. Vào mùa khô hạn, nhà A thả cá giống, nhà B vẫn ao không. Một tháng sau, nhà B lấy nước vào ao (chưa biết thả cá gì). 2ngày sau,bờ ao chung bị vỡ, nhà B tát ao vì có cá chết không nuôi cá nữa. Sau đó, mới sử lý ao và thả cá. Sau 8 tháng bắt đầu mùa mưa, nhà A tát ao, bán cá và sử lý áo nuôi. Mùa mưa bão, bờ chung lại vỡ, nước dồn xuống ao nhà A. Nhà A lo chống ngập úng, nhà B không quan tâm đắp trả bờ ao. Mùa mưa kéo dài, nhà A cứ lo đi đắp bờ, chống ngập lụt. Câu chuyện là vậy!
Vì xót của mà người ta phải lo nghĩ. Vì ăn không mà phải chấp nhận mình đã tính sai, không kêu than số phận mình được. Thả cá vào mùa khô, là người chả biết gì, làm gì dám bàn. Vì thế mới có chuyện: Một người hiền lành ngồi răn mình " Ở hiền sẽ gặp lành" Ông bụt bảo "Con sai rồi! con ở hiền chỉ gặp được ác nhân và dã thú thôi. Chúng nó sẽ dạy con cách để con sống làm người"
Tin không vui: http://m.24h.com.vn/thi-truong-tieu...vot-ho-chan-nuoi-dung-mong-mo-c52a890059.html:
 
Chiêu làm giá lộ liễu như vậy mà bà con mình vẫn mơ hồ quá, hôm trước tranh luận ô bô mình vẫn còn khẳng định chắc nịch là giá sẽ tăng từ giờ tới tháng 10 mới chết chứ
 
Nói chi cp, nội mấy trại heo giống cấp 1 của nhà nước bành trướng ra thôi heo cũng ngập mặt rồi. Nông dân bây giờ như cá trên thớt, ai trường vốn thì sống lâu, cạn thì chia tay. Ai bệnh tim mạch thì nghĩ khoẻ khỏi nuôi, chứ giá kiểu này cũng có ngày cắn lưởi chết
 
Heo xuống thấp thì người nông dân chết. lúc đó các trại heo vốn nước ngoài kô bán đc con giống họ để lại nuôi bây giờ tới lúc xuất thì họ đẩy giá heo thịt lên cắt cổ người tiêu dùng đồng thời tăng giá heo giống bán ra. đúng là một mũi tên trúng 2 đích. cuối cùng thì người chăn nuôi và người tiêu dùng là người bị móc túi!
 


Back
Top