Hai bồ câu mái cùng sống và đẻ trứng không chịu tách nhau.

  • Thread starter Tangpt
  • Ngày gửi
Mình nuôi mấy cặp bồ câu, trước nhốt từng cặp, sau thả ra sống quần thể (khỏang 9-10 cặp). nhưng có 2 ccon mái đẻ chung 1 ổ không chịu cặp bồ với con khác, sống rất hòa bình. Mình hỏi bạn có kinh nghiệm liệu sau này chúng có đi cặp bồ khác để đẻ không hay tập tính nhốt chung đã gắn chúng thành đôi đồng tính. và tất nhiên các lứa ấp đều ko nở con. Xin trợ giúp của các Bác có kinh nghiệm.Thank
 


Mình nuôi mấy cặp bồ câu, trước nhốt từng cặp, sau thả ra sống quần thể (khỏang 9-10 cặp). nhưng có 2 ccon mái đẻ chung 1 ổ không chịu cặp bồ với con khác, sống rất hòa bình. Mình hỏi bạn có kinh nghiệm liệu sau này chúng có đi cặp bồ khác để đẻ không hay tập tính nhốt chung đã gắn chúng thành đôi đồng tính. và tất nhiên các lứa ấp đều ko nở con. Xin trợ giúp của các Bác có kinh nghiệm.Thank

Nhà mình cũng có 1 cặp là 2 em mái, nhìn 2 con giống y trang nhau và cũng gù nên rất khó phân biệt trống mái, đến lúc nó đẻ 4 trái trứng mình mới biết là 2 em mái, bọn nó sống với nhau bắt cặp rồi nếu bạn thả ra chung với cả đàn đảm bảo nó 0 bắt cặp với con trống nào đâu. Cách tốt nhất là bạn tách nó ra chuồng khác ghép cưỡng bức với con trống khác sau một thời gian nó quen sẽ bắt cặp và đẻ có trống bình thường.
 
Phải ghép cưỡng bức thôi.

Xin cám ơn. Thế thì mình phải ép duyên cưỡng bức cho 2 nàng bồ câu thôi! không biết kết quả thế nào, có chịu nhau hay ko nữa?
 
Xin cám ơn. Thế thì mình phải ép duyên cưỡng bức cho 2 nàng bồ câu thôi! không biết kết quả thế nào, có chịu nhau hay ko nữa?

Nếu có nhiều chuồng nhỏ bạn có thể làm cách sau đảm bảo 100% bắt cặp.

Bạn nhốt con mái và con trống mỗi con vào 1 chuồng để sát nhau sao cho nó nhìn thấy nhau hàng ngày, các cụ bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, để 1 vài ngày thấy 2 con nó tiến lại gần sát mép chuồng để gù nhau thì thả chung vào 1 chuồng là ok.

Đây là cái chuồng mình chế để ghép đôi cho nhanh bắt cặp nè

DSC00411_zps7af74102.jpg


Bạn có thể tham khảo cái mẫu chuồng ghép đôi này tại đây -> http://khuvuontrongmo.com/threads/chuong-ghep-doi.107/
 
Xin cám ơn bạn bày cách. Nhưng tìm được anh trống trong đàn chưa có bạn để nhốt vào lồng thì thật khó, có cách nào nữa không mong các bạn chỉ giáo.
 
Làm rồi, có kết quả.

Bữa trước theo hướng dẫn của bạn. Mình chia rẽ chúng và ghép ép duyên với 2 con khác ko chịu đẻ. mấy bưa nay thấy cả 2 ổ đều nở con. 2 BC mới ghép cũng ấp và mớm cho chim con nhiệt tình lắm. Nhưng mình vẫn nghi, hay thời gian chưa ghép đôi chúng lại lăng nhăng bồ bịch ở đâu đem về?. Nếu ko phải con của chúng thì nó có ấp và mớm ko nhỉ?. Cám ơn bạn nhé.
 
Bữa trước theo hướng dẫn của bạn. Mình chia rẽ chúng và ghép ép duyên với 2 con khác ko chịu đẻ. mấy bưa nay thấy cả 2 ổ đều nở con. 2 BC mới ghép cũng ấp và mớm cho chim con nhiệt tình lắm. Nhưng mình vẫn nghi, hay thời gian chưa ghép đôi chúng lại lăng nhăng bồ bịch ở đâu đem về?. Nếu ko phải con của chúng thì nó có ấp và mớm ko nhỉ?. Cám ơn bạn nhé.

Kể cả là 2 con ghép đôi cùng nhau mà thả ra mà đạp mái 0 thường xuyên thì cũng có khi 0 có cồ bạn ạ, thường thì hầu như ngày nào nó cũng đạp có ngày đạp mấy lần luôn ý mới có cồ dc chứ 0 phải đi lăng nhăng từ trước mà có dc đâu. Tốt nhất bạn nên ghép đôi cưỡng bức cho nó đẻ 1,2 lứa rồi thả ra tẹt ga, mình làm thế và hiện thả ra vô tư rồi mặc dù lúc mua chim đã biết bay tốt rồi nhưng nó vẫn 0 bỏ đi vì có con nhỏ
 
Thế thì đẹp rồi.

Cám ơn bạn. Vậy thì tốt rồi, hai nàng mắn đẻ lại cặp được đức lang quân mới sung sức chung thủy thì thật tốt, bữa trước nghe người ta nói chim BC nó chung thủy lắm, đã cặp bồ rồi thì ko rời nhau cho đến chết, ko lẽ nuôi Bc để lấy trứng? để xem 2,3 lứa nữa xem sao? à mà bạn cũng nhiều kinh nghịêm đấy nhỉ.
 
Mình mới chơi bồ câu 1 năm thôi nhưng cũng gặp trường hợp bị như bạn rồi nên cũng đúc rút ra cho mình dc kha khá kinh nghiệm
 


Back
Top