Thảo luận Hãy bắt tay vào đầu tư nông nghiệp chất lượng cao thôi!!!

  • Thread starter QuốcLA
  • Ngày gửi
Cũng tham gia diễn đàn một cách tình cờ, duyên nợ đã bắt đầu cách đây vài tháng khi tôi tham khảo, học hỏi một số bài viết một số anh em, các chú, các bác trên này chia sẻ, có lẽ gốc gác sinh ra trong gia đình thuần nông đã thôi thúc tôi phải bắt đầu từ căn bản nhất với vốn kiến thức nông nghiệp hầu như số 0.
Kể về cuộc đời xíu, vì không có khiếu văn chương nên chỉ viết ngắn gọn thôi, tôi thẳng thừng bỏ gần 7 năm đi học và đi làm để theo đuổi hai từ mà mọi người gọi đó là " ổn định" ở một Trung tâm lớn trực thuộc Sở tại TP. HCM. Nhiều người bạn và đồng nghiệp tôi nghĩ là tôi ngông, vì trước đó tôi chưa có định hướng công việc rõ ràng cho việc phải đầu tư nông nghiệp, một ngành nghề mà tôi chưa từng làm trừ phụ việc cho ba tôi lúc nhỏ. Tôi dự đoán nông nghiệp sẽ là một ngành rất tiềm năng ở Việt Nam trong thời gian tới, nếu chúng ta biết nắm bắt cơ hội cho mình ngay bây giờ. Như đại sứ Israel tại Việt Nam – bà Meirav Eilon Shahar đã từng phát biểu:
“Đôi khi thế hệ trẻ Việt Nam nghĩ rằng nông nghiệp không dành cho họ. Họ muốn trở thành doanh nhân. Hay mọi người đều muốn làm trong ngành ngân hàng. Điều đó cũng tốt thôi. Nhưng tôi cho rằng ngành nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, bằng những đột phá công nghệ, có thể làm mới (re-brand) chính mình. Các bạn cần đột phá công nghệ khi trước khi làm ra sản phẩm. Nhưng các bạn cũng phải làm mới nông nghiệp, chỉ cho thế hệ trẻ thấy rằng nông nghiệp không nhất thiết phải làm theo cách cũ. Rằng nông nghiệp chính là tương lai. Đây không chỉ là nhu cầu riêng của Việt Nam mà còn là nhu cầu của toàn thế giới.”

Sau khi bỏ việc về quê tự làm gần 3 tháng tôi đọc được bài "6.000 cử nhân chen chúc xếp hàng tham dự kỳ thi tuyển dụng GSAT vào Samsung với mức lương cơ bản khởi điểm trên 10 triệu VND/ tháng" càng tự tin hơn quyết định của mình vì mình thích làm đều ngược lại với chúng bạn từ xưa giờ.
Khu đất ba mẹ khoảng 2.5 bao gồm: 0.7 ha đất ruộng hoang, 0.8 ha chuồng trại và ao cá, còn lại là đất ruộng, đất vườn cây, nhà ở và những góc cạnh chỉ trồng cỏ.
Hiện tại mình đầu tư gần như toàn bộ số tiền có được vào cơ giới hóa.
- Đầu tư một chiếc máy xúc 0.1 khối : 153 triệu đã tính tiền sữa chữa :( nếu được chọn lại tôi sẽ mua chiếc 0.25 lên gầu 0.3 độ lại đối trọng.
- Xin ba má 300 mét vuông vườn làm chuồn trại nuôi heo rừng: Chi phí làm chuồn trại hiện tại 15 triệu vật tư, công cán nhà không tính xây chuồn kéo lưới B40. Bắt được 5 con heo giống khoảng 5 triệu. Vậy chi đầu tư cho con heo rừng khoảng 20 củ là nuôi được, heo thương phẩm đã được bao tiêu với giá 130k/ ký thịt.
- Mua thiếu ông Chú 2 con bò cái sau này đẻ trả lại :)) không tính
- Quy hoạch đám đất 0.7 ha hoang hóa cỏ mọc um tùm lên líp bữa giờ bò 2 tháng vì máy xúc nhỏ quá (gầu 0.1) tốn khoảng gần 3 triệu tiền xăng, dầu (phát sinh thêm 1 máy cắt cỏ, 1 cưa máy khoảng 10 củ tròn). Chắc phải đợi mùa khô năm sau làm đê bao ngon lành lại. Đặt 400 cây mãn cầu xiêm bình bát gốc ghép lên trồng 4.8 củ (Nguồn phân bò có sẵn, mua thiếu 5 bao xơ dừa với tro trấu chưa trả tiền)
Tổng: 153 + 20+ 10 + 4.8 = 187.8 củ (3 tháng sinh hoạt vẫn còn giữ nhà trọ trên TP HCM mất hết 3 củ, 10 triệu tiền đi lại ăn uống học hỏi, đám tiệc..).
Hiện tại tài chính đã thoi thóp, đang ăn bám bố mẹ, ngồi rãnh rỗi tranh thủ buổi trưa ngồi viết những dòng tâm sự trên này chờ ngày bán heo có tiền mua dầu chạy máy xúc.
Dự tính tương lai, nâng cấp thêm chuồng trại, cải tạo lại các ao, hoàn chỉnh lại quy hoạch, lên líp 5 công ruộng trước nhà trồng bưởi da xanh. Chúc các bạn trẻ có dự định hãy bắt tay vào làm đi, đổ mồ hôi mới có kết quả được. Dự án dự đoán thực hiện 4 năm sẽ hoàn thành.
Mong giao lưu với các bạn, các chú, các bác qua
Facebook : https://www.facebook.com/ho.quoc.73
 


Em,
Tui hoan-nghênh tinh-thần dấn thân của em. Nhưng đọc bài tâm-sự của em, tui lo cho em. Đơn-giản trước mắt là để tui xin có ý-kiến ngay chính trong gia-đình em:
Trên miếng đất của Ba em:
- Ba em cày, cuốc bằng tay.
+ Em có máy cày, máy xới...
- Ba em đã tạo được miếng đất.
+ Em đang có một dự-án nuôi trồng mà tui thấy hết sức bấp-bênh, theo như em đã trình-bày.
Vậy tui tính sơ:
"Ba năm tới, em thu-hoạch, với điều-kiện được như em mộng-tưởng, mọi việc suôn-sẻ."
Vậy điều tui góp ý với em là:
"Mình cũng nên làm bạo, nhưng không ẩu!"
Ước gì có dịp, tui xin em cho tui đến thăm, uống một ly trà, chia sẻ những buồn vui nuôi trồng với nhau.
Thân.
 
Em,
Tui hoan-nghênh tinh-thần dấn thân của em. Nhưng đọc bài tâm-sự của em, tui lo cho em. Đơn-giản trước mắt là để tui xin có ý-kiến ngay chính trong gia-đình em:
Trên miếng đất của Ba em:
- Ba em cày, cuốc bằng tay.
+ Em có máy cày, máy xới...
- Ba em đã tạo được miếng đất.
+ Em đang có một dự-án nuôi trồng mà tui thấy hết sức bấp-bênh, theo như em đã trình-bày.
Vậy tui tính sơ:
"Ba năm tới, em thu-hoạch, với điều-kiện được như em mộng-tưởng, mọi việc suôn-sẻ."
Vậy điều tui góp ý với em là:
"Mình cũng nên làm bạo, nhưng không ẩu!"
Ước gì có dịp, tui xin em cho tui đến thăm, uống một ly trà, chia sẻ những buồn vui nuôi trồng với nhau.
Thân.
Hiện tại con đang nghiên cứu lại giống cây, 1/ là tìm ra các loại cây trồng mới thích hợp, 2/ bắt buộc cải tạo đất với chi phí thấp nhất. Nghiên cứu xong con thuê đất nông nghiệp làm trang trại. Tất cả con đang làm là vì mục đích không để đất hoang và muốn thử thách từ cái khó nhất. Ruộng trước nhà đang canh tác con chưa dám đụng đến, dự định thôi vì trồng cây cực hơn trồng lúa hehe. Con cải tạo ngon lành mời chú ghé nhà con chơi. Quy hoạch bài bản chứ học hành bao nhiêu năm mà mảnh vườn bé xíu làm không ngon là không được.
 
Tôi cũng giống bác thuy-canh thấy lo cho bạn. Có lẽ bạn đang đếm cua trong hang. Tôi không thấy điểm sáng nào cả. Bạn nên biết rằng trong nông nghiệp không bao giờ 1+1=2 đâu nhé. Không dể ăn đâu vì đối tượng của chúng ta là những sinh vật. Mà sinh vật thì thiên biến vạn hóa, người hiểu nhiều còn chưa nắm chắc huống chi là bạn. Tôi có tí chút kiến thức về trồng trọt và chăn nuôi và tôi cũng mới bắt đầu. Tôi thích chiến thuật "dùng chiến tranh nuôi chiến tranh". Tôi đầu tư 15 triệu và công lao động của tôi cho toàn bộ chương trình. Sau 2-3 năm sẽ hoàng thành. Thu nhập khi hoàn thành chương trình của tôi khoảng 500 triệu/năm hoặc hơn.
 
Tôi cũng giống bác thuy-canh thấy lo cho bạn. Có lẽ bạn đang đếm cua trong hang. Tôi không thấy điểm sáng nào cả. Bạn nên biết rằng trong nông nghiệp không bao giờ 1+1=2 đâu nhé. Không dể ăn đâu vì đối tượng của chúng ta là những sinh vật. Mà sinh vật thì thiên biến vạn hóa, người hiểu nhiều còn chưa nắm chắc huống chi là bạn. Tôi có tí chút kiến thức về trồng trọt và chăn nuôi và tôi cũng mới bắt đầu. Tôi thích chiến thuật "dùng chiến tranh nuôi chiến tranh". Tôi đầu tư 15 triệu và công lao động của tôi cho toàn bộ chương trình. Sau 2-3 năm sẽ hoàng thành. Thu nhập khi hoàn thành chương trình của tôi khoảng 500 triệu/năm hoặc hơn.
Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn được không?
 
Tôi cũng giống bác thuy-canh thấy lo cho bạn. Có lẽ bạn đang đếm cua trong hang. Tôi không thấy điểm sáng nào cả. Bạn nên biết rằng trong nông nghiệp không bao giờ 1+1=2 đâu nhé. Không dể ăn đâu vì đối tượng của chúng ta là những sinh vật. Mà sinh vật thì thiên biến vạn hóa, người hiểu nhiều còn chưa nắm chắc huống chi là bạn. Tôi có tí chút kiến thức về trồng trọt và chăn nuôi và tôi cũng mới bắt đầu. Tôi thích chiến thuật "dùng chiến tranh nuôi chiến tranh". Tôi đầu tư 15 triệu và công lao động của tôi cho toàn bộ chương trình. Sau 2-3 năm sẽ hoàng thành. Thu nhập khi hoàn thành chương trình của tôi khoảng 500 triệu/năm hoặc hơn.
Mấy bác cứ đợi thời gian trả lời, hì hì giờ em nói các bác cứ bảo em chém. Thế thôi em tiếp tục đếm cua, lỡ sau này có cua thật thì sao. Mấy bác em làm em có lo đấy nhưng chẳng bận tâm lắm vì chỉ làm nhỏ cho vui. Mấy bác cứ đi theo lối mòn thì mấy bác cứ lấy tay chân mà làm, em không cản cũng không nói gì.
Những gì em nói trên đây chỉ là sườn bài còn những tiểu tiết hoa lá hẹ chưa đề cập đến. Em nói mấy bác lại bảo em khùng điên nữa tội em haha xong em sẽ show. Bây giờ ngồi đợi
 

Thật lòng tôi mong bạn thành công chỉ xin lưu ý bạn là hãy cứ từ từ, cái gì chắc rồi thì tiến lên. Cái gì còn mập mờ thì làm nhỏ thôi để rút kinh nghiệm. Cơ giới hóa được thì tốt rồi.
 
Thật lòng tôi mong bạn thành công chỉ xin lưu ý bạn là hãy cứ từ từ, cái gì chắc rồi thì tiến lên. Cái gì còn mập mờ thì làm nhỏ thôi để rút kinh nghiệm. Cơ giới hóa được thì tốt rồi.
Em đang đi chậm hết sức có thể, cảm ơn anh về lời khuyên, rủi ro càng lớn em càng thích làm. Đơn giản còn trẻ chẳng ngại vì thừa thời gian để sửa. Mấy bác chờ tin vui của em nhé.
 
Bạn muốn chia sẽ điều gì? Đánh giá mô hình của bạn hay về mô hình của tôi
Muốn bạn chia sẻ mô hình của bạn! Còn với bạn Quốc thì bạn ấy mới bắt đầu mà! Thực sự thì mỗi mô hình phù hợp với mỗi nơi mỗi người khác nhau, mô hình của bác cũng không hoàn toàn áp dụng được cho những người khác! Nhưng về cơ bản vẫn học hỏi được của nhau một số khía cạnh nào đó!
 
Cũng tham gia diễn đàn một cách tình cờ, duyên nợ đã bắt đầu cách đây vài tháng khi tôi tham khảo, học hỏi một số bài viết một số anh em, các chú, các bác trên này chia sẻ, có lẽ gốc gác sinh ra trong gia đình thuần nông đã thôi thúc tôi phải bắt đầu từ căn bản nhất với vốn kiến thức nông nghiệp hầu như số 0.
Kể về cuộc đời xíu, vì không có khiếu văn chương nên chỉ viết ngắn gọn thôi, tôi thẳng thừng bỏ gần 7 năm đi học và đi làm để theo đuổi hai từ mà mọi người gọi đó là " ổn định" ở một Trung tâm lớn trực thuộc Sở tại TP. HCM. Nhiều người bạn và đồng nghiệp tôi nghĩ là tôi ngông, vì trước đó tôi chưa có định hướng công việc rõ ràng cho việc phải đầu tư nông nghiệp, một ngành nghề mà tôi chưa từng làm trừ phụ việc cho ba tôi lúc nhỏ. Tôi dự đoán nông nghiệp sẽ là một ngành rất tiềm năng ở Việt Nam trong thời gian tới, nếu chúng ta biết nắm bắt cơ hội cho mình ngay bây giờ. Như đại sứ Israel tại Việt Nam – bà Meirav Eilon Shahar đã từng phát biểu:
“Đôi khi thế hệ trẻ Việt Nam nghĩ rằng nông nghiệp không dành cho họ. Họ muốn trở thành doanh nhân. Hay mọi người đều muốn làm trong ngành ngân hàng. Điều đó cũng tốt thôi. Nhưng tôi cho rằng ngành nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, bằng những đột phá công nghệ, có thể làm mới (re-brand) chính mình. Các bạn cần đột phá công nghệ khi trước khi làm ra sản phẩm. Nhưng các bạn cũng phải làm mới nông nghiệp, chỉ cho thế hệ trẻ thấy rằng nông nghiệp không nhất thiết phải làm theo cách cũ. Rằng nông nghiệp chính là tương lai. Đây không chỉ là nhu cầu riêng của Việt Nam mà còn là nhu cầu của toàn thế giới.”

Sau khi bỏ việc về quê tự làm gần 3 tháng tôi đọc được bài "6.000 cử nhân chen chúc xếp hàng tham dự kỳ thi tuyển dụng GSAT vào Samsung với mức lương cơ bản khởi điểm trên 10 triệu VND/ tháng" càng tự tin hơn quyết định của mình vì mình thích làm đều ngược lại với chúng bạn từ xưa giờ.
Khu đất ba mẹ khoảng 2.5 bao gồm: 0.7 ha đất ruộng hoang, 0.8 ha chuồng trại và ao cá, còn lại là đất ruộng, đất vườn cây, nhà ở và những góc cạnh chỉ trồng cỏ.
Hiện tại mình đầu tư gần như toàn bộ số tiền có được vào cơ giới hóa.
- Đầu tư một chiếc máy xúc 0.1 khối : 153 triệu đã tính tiền sữa chữa :( nếu được chọn lại tôi sẽ mua chiếc 0.25 lên gầu 0.3 độ lại đối trọng.
- Xin ba má 300 mét vuông vườn làm chuồn trại nuôi heo rừng: Chi phí làm chuồn trại hiện tại 15 triệu vật tư, công cán nhà không tính xây chuồn kéo lưới B40. Bắt được 5 con heo giống khoảng 5 triệu. Vậy chi đầu tư cho con heo rừng khoảng 20 củ là nuôi được, heo thương phẩm đã được bao tiêu với giá 130k/ ký thịt.
- Mua thiếu ông Chú 2 con bò cái sau này đẻ trả lại :)) không tính
- Quy hoạch đám đất 0.7 ha hoang hóa cỏ mọc um tùm lên líp bữa giờ bò 2 tháng vì máy xúc nhỏ quá (gầu 0.1) tốn khoảng gần 3 triệu tiền xăng, dầu (phát sinh thêm 1 máy cắt cỏ, 1 cưa máy khoảng 10 củ tròn). Chắc phải đợi mùa khô năm sau làm đê bao ngon lành lại. Đặt 400 cây mãn cầu xiêm bình bát gốc ghép lên trồng 4.8 củ (Nguồn phân bò có sẵn, mua thiếu 5 bao xơ dừa với tro trấu chưa trả tiền)
Tổng: 153 + 20+ 10 + 4.8 = 187.8 củ (3 tháng sinh hoạt vẫn còn giữ nhà trọ trên TP HCM mất hết 3 củ, 10 triệu tiền đi lại ăn uống học hỏi, đám tiệc..).
Hiện tại tài chính đã thoi thóp, đang ăn bám bố mẹ, ngồi rãnh rỗi tranh thủ buổi trưa ngồi viết những dòng tâm sự trên này chờ ngày bán heo có tiền mua dầu chạy máy xúc.
Dự tính tương lai, nâng cấp thêm chuồng trại, cải tạo lại các ao, hoàn chỉnh lại quy hoạch, lên líp 5 công ruộng trước nhà trồng bưởi da xanh. Chúc các bạn trẻ có dự định hãy bắt tay vào làm đi, đổ mồ hôi mới có kết quả được. Dự án dự đoán thực hiện 4 năm sẽ hoàn thành.
Mong giao lưu với các bạn, các chú, các bác qua
Facebook : https://www.facebook.com/ho.quoc.73
làm nông nghiệp trước mắt bạn phải có cái ăn. Rồi thì hãy nghĩ, vì làm lâu mới có tiền, đừng mong chờ hôm nay làm thì mai có tiền luôn.
 
Last edited by a moderator:
Cái khoản mục chi cho cái máy xúc to nhất thì lại chẳng thấy bác nói đến nhiều. Bác mua để phục vụ nhu cầu cá nhân hay sẽ có hướng đi làm dịch vụ cho người khác. Nếu chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân thì em thấy đó là khoản đầu tư không hợp lý.
 
Cái khoản mục chi cho cái máy xúc to nhất thì lại chẳng thấy bác nói đến nhiều. Bác mua để phục vụ nhu cầu cá nhân hay sẽ có hướng đi làm dịch vụ cho người khác. Nếu chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân thì em thấy đó là khoản đầu tư không hợp lý.
máy xúc bé tẹo thế mà làm dịch vụ gì bác, đang lấy máy trộn phân, bác trộn tay với trộn bằng máy xem cái nào sướng hơn. Vả lại mảnh vườn em chưa ra gì nên phải bóc lột nó nhiều... nó mà có thể biến thành người nó sẽ đòi tăng lương. Tính toán như mấy bác thế này thì hỏng. Em thấy phí nhưng lợi ích nó mang lại còn lớn nên bỏ qua đê..
làm nông nghiệp trước mắt bạn phải có cái ăn. Rồi thì hãy nghĩ, vì làm lâu mới có tiền, đừng mong chờ hôm nay làm thì mai có tiền luôn.
Đang chạy Uber bác, em đâu rãnh mà chờ sung nó rụng, cảm ơn bác đã góp ý nhưng cái này cho những người khác thì hay hơn.
 


Back
Top