Tối nay mát trời vì có mưa, cho Chí tôi đóng góp tiết mục vui với Topic này nha...!
Có lợi cho Nông dân, chỉ lấy được tiền nhà giàu...!
Vì các đại gia ham "Trường sinh bất lão", “Cải lão hoàn đồng”, "Thân rồng củ dai", “Củ dài sóng mạnh”, "Ông ngủ củ thức", "Ông uống bà khen", "Em uống anh ghen"... Mặt hết Lang beng da trắng mịn...!
*
Đánh vào tâm lí nhà giàu, các đại gia vứt đi vài triệu để được cái "ấy" thì cũng thõa mãn lắm rồi, giàu đến khi chết có mấy ai mang tiền của đi theo... con cháu họ có hóa vàng mã cũng gây cho quả đất nóng lên thêm và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến nông dân chúng ta.
**
Tôi xin hiến kế:
Ngày xưa vua chúa thì có "Minh Mạng thang" hay "Hoàng đế dược tửu"... Còn Nay chúng ta cũng học cách đó, nhưng nó @.com 1 xíu....là:
"Địa Long Dâm Hoắc"... Nghe cái tên thì thấy "Be he" hay "dê...dê" rùi...!
+ Chắc lúc đầu mấy ông mặt ngoài thì phản đối với cái tên không mấy "Nho nhã" lắm, nhưng bên trong muốn thử xem sao...!
Vậy "Địa Long Dâm Hoắc" là cái gì...? Mấy ông nhà mình có đoán ra không...?
Ở bên Tây Tạng người ta có "Đông Trùng Hạ Thảo" chẳng qua là cái nấm được mọc trong 1 cái kén do bướm đẻ ra sâu hóa kén (của 1 loài sâu ăn lá) xấu số. Bị lá già rụng xuống đất mà bướm (ngài) chưa chào đời...! Khi lá già rụng xuống đất mang theo kén....gặp độ ẩm mùa đông nên nấm phát triển mọc trong kén.... Chỉ vậy đấy mà mấy ông Tàu đặt cho cái tên "Đông Trùng Hạ Thảo"... Nghe nó cổ & nho nho... giá thành gần 7triệu 1kg. (thành phẩm khô đóng gói).
Vậy "Địa Long Dâm Hoắc" của ta là cái gì xem có sánh vai với "Đông Trung Hạ Thảo" của Tàu không...!
+ Địa Long xin dịch là "Rồng đất" mà Rồng đất là "Con Trùn hay con giun" đấy thôi.
***
_ Nhớ lại chuyện ngày xưa lúc bé nhà tôi nghèo mà bản thân tôi lúc bé hay đau ốm và gầy nhom, da dẻ hay bị sần sùi ở hai ống quyển chân ở thân người hay có ghẻ và không mấy láng mịn...(đó là gốc của bệnh phong...gì đó).
_ Vậy mà gia đình tôi đã dùng "Địa Long Khẩu Chạo", ấy vậy mà lên năm 13-15 tuổi dẻ da tôi min dần, hết đi bệnh ho hen, ghẻ mụn...bây giờ mà đã lên lão rồi mà sở hữu nước da mấy chị em phụ nữ còn ganh tỵ ...ấy bà con nhà mình ah...!
"Địa Long Khẩu Chạo" là cái tên nửa Việt nửa Lào...!
_ Địa Long là Trùn hay giun đất
_ Khẩu là (Miệng,mồm...ăn) (Việt) ...he..he cho tôi nho nho 1 xíu
_ Khẩu chạo hay (Khậu chạo) là cơm hay cháo được nấu từ gạo tẻ (tiếng Lào)...he..he.:bash:
Vậy suy ra "Địa Long Khẩu Chạo" là trùn nấu cháo...chỉ thế đấy mà hiệu nghiệm vô cùng...! Lúc đó nhà tôi đào con trùn hổ có khoang ở cổ to gần bằng chiếc đũa ăn cơm....!
Là các bạn dùng phân bò, phân heo, gà, cút...cút là tốt nhất, các bạn tìm cho ra cái giống trùn hổ Sumo ấy mà nuôi hay con trùn sữa, con trùn sữa nó to hơn con trùn hổ thân hình nó dài bên trong chứa toàn sữa...cái này chắc bổ vô song.
Cái món này nó bổ vô song và rất sạch còn mang tinh nhân văn hơn cái món nhau người & kinh tởm hơn là “sản phẩm” đồng loại của bệnh viện phụ sản...rất buồn..! Nhưng rất nhiều người săn lùng…còn mua nhầm phải nhau lợn hay chó, mèo...!
_ Ta lấy phân gia súc, gia cầm nuôi trùn
_ Lấy trùn làm sạch sấy khô (tủ sấy hiện đại vô trùng)
_ Sấy xong cán dẹp, hút chân không.
_ Đóng hộp (đăng kí sở hữu có nhãn mác + cách sử dụng)
+ Cách sử dụng:
Nấu cháo kèm gia vị ( hành,tiêu)
Ngâm rượu + sâm + thục địa (rất bắt mắt)...ông uống bà khen, bạn bè uống dắt nhau đi tăng 3...!
" Nhất cử lưỡng tiện"
_ Trùn làm thuốc hay thực phẩm chức năng. (Hiện nay cái món nào nói đến thực phẩm chức năng thì đắt vô cùng…chỉ phục vụ cho nhà giàu…!)
_Phân trùn bón ruộng (phân vi sinh).
Lão nô hiến kế....!
Các bác nhà mình có ai làm giàu theo cách của tôi, xin cho lão nô một bữa nhậu “có tăng 3” Be…he..! :d
Thân chào quý bác, làm giàu với nhà giàu…
Có lợi cho Nông dân, chỉ lấy được tiền nhà giàu...!
Vì các đại gia ham "Trường sinh bất lão", “Cải lão hoàn đồng”, "Thân rồng củ dai", “Củ dài sóng mạnh”, "Ông ngủ củ thức", "Ông uống bà khen", "Em uống anh ghen"... Mặt hết Lang beng da trắng mịn...!
*
Đánh vào tâm lí nhà giàu, các đại gia vứt đi vài triệu để được cái "ấy" thì cũng thõa mãn lắm rồi, giàu đến khi chết có mấy ai mang tiền của đi theo... con cháu họ có hóa vàng mã cũng gây cho quả đất nóng lên thêm và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến nông dân chúng ta.
**
Tôi xin hiến kế:
Ngày xưa vua chúa thì có "Minh Mạng thang" hay "Hoàng đế dược tửu"... Còn Nay chúng ta cũng học cách đó, nhưng nó @.com 1 xíu....là:
"Địa Long Dâm Hoắc"... Nghe cái tên thì thấy "Be he" hay "dê...dê" rùi...!
+ Chắc lúc đầu mấy ông mặt ngoài thì phản đối với cái tên không mấy "Nho nhã" lắm, nhưng bên trong muốn thử xem sao...!
Vậy "Địa Long Dâm Hoắc" là cái gì...? Mấy ông nhà mình có đoán ra không...?
Ở bên Tây Tạng người ta có "Đông Trùng Hạ Thảo" chẳng qua là cái nấm được mọc trong 1 cái kén do bướm đẻ ra sâu hóa kén (của 1 loài sâu ăn lá) xấu số. Bị lá già rụng xuống đất mà bướm (ngài) chưa chào đời...! Khi lá già rụng xuống đất mang theo kén....gặp độ ẩm mùa đông nên nấm phát triển mọc trong kén.... Chỉ vậy đấy mà mấy ông Tàu đặt cho cái tên "Đông Trùng Hạ Thảo"... Nghe nó cổ & nho nho... giá thành gần 7triệu 1kg. (thành phẩm khô đóng gói).
Vậy "Địa Long Dâm Hoắc" của ta là cái gì xem có sánh vai với "Đông Trung Hạ Thảo" của Tàu không...!
+ Địa Long xin dịch là "Rồng đất" mà Rồng đất là "Con Trùn hay con giun" đấy thôi.
***
_ Nhớ lại chuyện ngày xưa lúc bé nhà tôi nghèo mà bản thân tôi lúc bé hay đau ốm và gầy nhom, da dẻ hay bị sần sùi ở hai ống quyển chân ở thân người hay có ghẻ và không mấy láng mịn...(đó là gốc của bệnh phong...gì đó).
_ Vậy mà gia đình tôi đã dùng "Địa Long Khẩu Chạo", ấy vậy mà lên năm 13-15 tuổi dẻ da tôi min dần, hết đi bệnh ho hen, ghẻ mụn...bây giờ mà đã lên lão rồi mà sở hữu nước da mấy chị em phụ nữ còn ganh tỵ ...ấy bà con nhà mình ah...!
"Địa Long Khẩu Chạo" là cái tên nửa Việt nửa Lào...!
_ Địa Long là Trùn hay giun đất
_ Khẩu là (Miệng,mồm...ăn) (Việt) ...he..he cho tôi nho nho 1 xíu
_ Khẩu chạo hay (Khậu chạo) là cơm hay cháo được nấu từ gạo tẻ (tiếng Lào)...he..he.:bash:
Vậy suy ra "Địa Long Khẩu Chạo" là trùn nấu cháo...chỉ thế đấy mà hiệu nghiệm vô cùng...! Lúc đó nhà tôi đào con trùn hổ có khoang ở cổ to gần bằng chiếc đũa ăn cơm....!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Bây giờ tôi trở lại chủ đề chính của "Địa Long Dâm Hoắc"
Là các bạn dùng phân bò, phân heo, gà, cút...cút là tốt nhất, các bạn tìm cho ra cái giống trùn hổ Sumo ấy mà nuôi hay con trùn sữa, con trùn sữa nó to hơn con trùn hổ thân hình nó dài bên trong chứa toàn sữa...cái này chắc bổ vô song.
Cái món này nó bổ vô song và rất sạch còn mang tinh nhân văn hơn cái món nhau người & kinh tởm hơn là “sản phẩm” đồng loại của bệnh viện phụ sản...rất buồn..! Nhưng rất nhiều người săn lùng…còn mua nhầm phải nhau lợn hay chó, mèo...!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Quy trình:
_ Ta lấy phân gia súc, gia cầm nuôi trùn
_ Lấy trùn làm sạch sấy khô (tủ sấy hiện đại vô trùng)
_ Sấy xong cán dẹp, hút chân không.
_ Đóng hộp (đăng kí sở hữu có nhãn mác + cách sử dụng)
+ Cách sử dụng:
Nấu cháo kèm gia vị ( hành,tiêu)
Ngâm rượu + sâm + thục địa (rất bắt mắt)...ông uống bà khen, bạn bè uống dắt nhau đi tăng 3...!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" Nhất cử lưỡng tiện"
_ Trùn làm thuốc hay thực phẩm chức năng. (Hiện nay cái món nào nói đến thực phẩm chức năng thì đắt vô cùng…chỉ phục vụ cho nhà giàu…!)
_Phân trùn bón ruộng (phân vi sinh).
Lão nô hiến kế....!
Các bác nhà mình có ai làm giàu theo cách của tôi, xin cho lão nô một bữa nhậu “có tăng 3” Be…he..! :d
Thân chào quý bác, làm giàu với nhà giàu…
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$
@@@@
**
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$
@@@@
**
Last edited by a moderator: