Hiệu quả trồng gừng với phân trùn quế ?

  • Thread starter motnua
  • Ngày gửi
Hiệu quả trồng gừng với 95 % phân trùn quế ?
Để có được 10 kg gừng thương phẩm thì cần bao nhiêu phân trùn quế ạ ?
Rất mong mọi người chia sẽ .
 


Last edited by a moderator:
Ha ha! Thật là "hoang tưởng?"
Tại sao lại có người dàn dựng một cách trổng "hư-cấu" như vậy Trời! Thật là coi thường người đọc quá! Hởi Tu-sĩ đầy "Vọng ngữ!"
Bác biết trùn ăn gì không ? Trùn ăn rau củ quả và một ít phân . Khí trời việt nam khác bên úc mà . Hỏi thật bác trồng như thế ở việt nam hay chưa . Nếu chưa thì xin đừng phán xét vội .
Kính !
 


Bác biết trùn ăn gì không ? Trùn ăn rau củ quả và một ít phân . Khí trời việt nam khác bên úc mà . Hỏi thật bác trồng như thế ở việt nam hay chưa . Nếu chưa thì xin đừng phán xét vội .
Kính !
Trời ạ! Trùn ăn rau củ quả và một ít phân à? Thật là lạ!
Khí-hậu ở VN nóng hơn chỗ tui. Nhưng nếu tui tiếp tay bạn bè trồng ở VN, thì tui có được phép không?
Bạn thật là bần-tiện!
 
Trời ạ! Trùn ăn rau củ quả và một ít phân à? Thật là lạ!
Sao , con nói sai à ? Trùn không ăn rau củ quả và một ít phân sao ?
Nhưng nếu tui tiếp tay bạn bè trồng ở VN, thì tui có được phép không?
Zậy là bác chưa trồng ở việt nam và chưa chắc chắn là trồng bầu trong lu như thế là thất bại đúng không ? Zậy thì thảo luận tiếp nhé .
Bạn thật là bần-tiện!
Bác nói đúng , con là người bần-tiện .
 
Sao , con nói sai à ? Trùn không ăn rau củ quả và một ít phân sao ?

Zậy là bác chưa trồng ở việt nam và chưa chắc chắn là trồng bầu trong lu như thế là thất bại đúng không ? Zậy thì thảo luận tiếp nhé .

Bác nói đúng , con là người bần-tiện .
Trả lời "con người bần-tiện"!
Một người VN đi ra nước ngoài học nông-nghiệp, và một người từ Úc về VN trồng thì cũng giống nhau thôi! Trùn ăn gì? Hỏi Gú-gồ coi? Thật là lạ! Một người không biết hết mà cứ ti-toe là sao?
Tui trồng ở VN rất thành-công, trước khi bạn sinh ra đời! Có gì sai không?
Bạn có dám chụp hình cái lu nứt, bạn đã trồng bầu không?
Tu-sĩ mà "vọng-ngữ" thì tội gì?
Diễn-đàn nầy rất lạ, một người như Chủ Thớt nầy, mà có nhiều nghe! Thật lạ quá!
Bác biết trùn ăn gì không ? Trùn ăn rau củ quả và một ít phân . Khí trời việt nam khác bên úc mà . Hỏi thật bác trồng như thế ở việt nam hay chưa . Nếu chưa thì xin đừng phán xét vội .
Kính !
Trùn ăn phân, mà là phân nào? Hay là "người Toilet không thúi" ăn hết rồi?
Tui nói cho Chủ Thớt biết:
- Đây là Topic của bạn,
- Tui là nông-dân, ngôn-ngữ bình-dân là bình thường,
- Nếu Ban Quản-Trị cần, không thể đuổi tui một mình, mà phải đuổi cổ cả hai.
Bạn hiểu chứ!
"Người Toilet không thúi" có quyền chui vô đây, móc một nắm phân "không thúi". Xin mời xem:

Bồn cầu nông-trại em tui, nuôi trùn thế nầy. Mời "người Toilet không mùa" xem:

Bồn cầu mà tui đề-nghị dùng ở quê tui. Xin mời xem:


Toilet mà tui đề-nghị. Đặc-điểm:
- Không mùi (nhưng thò tay móc lên, thì chỉ có "người Toilet không mùi dám làm thôi!).
- Không làm ô-nhiễm chung quanh.
- Có thu-hoạch Trùn,
- Có thu-hoạch phân đã hoai, không còn mùi nữa.
- Lấy phân, lấy trùn ra rất gọn.
Xin mời xem:


 
Last edited:
Phân hòa nước tiểu giun ăn được không ?
ƯỚC quá giun sống được không ?
Thiếu thức ăn giun có chết không ?
0,5 kg phân mỗi ngày thì nuôi được bao nhiêu kg giun ?
Kính mời bác trả lời .
Thân !
 
Chủ Thớt ngu bỏ xừ! Tui không có huỡn mà trả lời câu hỏi ngu-nghê! Trời ạ, diễn-đàn nông-nghiệp mà có thứ người trồng cây như vậy sao?
 
Chủ Thớt ngu bỏ xừ! Tui không có huỡn mà trả lời câu hỏi ngu-nghê! Trời ạ, diễn-đàn nông-nghiệp mà có thứ người trồng cây như vậy sao?
Một lão già hơn 7 bó đọc bài phản động mà không nhận ra thì được xem là thông minh sao ?
Cũng ngu bỏ xừ như con thôi . Trời một bài phản động mười mươi mà không nhận ra . Họa chăng giun thấy giòi tưởng là đồng loại . Trái ổi có dòi không biết sao , bài viết thêm bớt không nhận ra sao ?
 

Phân hòa nước tiểu giun ăn được không ?
ƯỚC quá giun sống được không ?
Thiếu thức ăn giun có chết không ?
0,5 kg phân mỗi ngày thì nuôi được bao nhiêu kg giun ?
Kính mời bác trả lời .
Thân !
Ha ha!
Chủ Thớt: Trùn sống trong nửa nước nửa không, được không? Được chứ sao không?
Thiếu thức ăn Trùn chết không? Tui đã có lần nhốt trùn trong thùng trống Nửa Năm (lại Nửa) mà không cho ăn! Chết không còn một mống!
0,5kg phân thì không nuôi được con Trùn nào hết! "Chủ Toilet không thúi" đã ăn xén gần hết rồi! Thật là tham quá!
Ha ha! Tội-nghiệp cho một Diễn-đàn Nông-Nghiệp mà lại có một Chủ Thớt kiểu nầy! Chịu thua luôn!
Ha ha!
Chủ Thớt: Trùng sống trong nửa nước nửa không, được không? Được chứ sao không?
Thiếu thức ăn Trùn chết không? Tui đã có lần nhốt trùn trong thùng trống Nửa Năm (lại Nửa) mà không cho ăn! Chết không còn một mống!
0,5kg phân thì không nuôi được con Trùn nào hết! "Chủ Toilet không thúi" đã ăn xén gần hết rồi! Thật là tham quá!
Ha ha! Tội-nghiệp cho một Diễn-đàn Nông-Nghiệp mà lại có một Chủ Thớt kiểu nầy! Chịu thua luôn!
Tui nói cho bạn biết! Tui "dợt" cho bạn lăn-lóc kiểu nầy để cho bà con biết cái mặt thật của bạn: "Không biết gì hết mà lại luôn chê bai người khác. Thật là con ễnh-ương "hoang-tưởng"!
Sau khi tui rời Diễn-đàn, và vì là "án tự-biên, tự-diễn của tui", nên tui sẽ bất cứ lúc nào, mà tui thấy bạn còn hỗn-hào mất dạy với tui, thì tui báo trước cho bạn, tui sẽ vạch mặt cái thứ đổ "dõm" của bạn để bà con coi chơi!
Nhớ nhé!
Bạn cẩn-thận nha! Bạn và một người nữa là hai người đã muốn giết tui à? Đã sưu-tra từ nguồn gốc tui cho tới bây giờ. Tui ngủ với ai cũng biết luôn! Nhưng, tui nói rất rõ cho bạn biết:
- Tui gia-nhập Agriviet với lòng chân-thành, hết lòng hy-sinh tận-tụy mà tui đã bị hai người nầy đưa tui vô đường cùng. Ha ha! Tui đã đập 1 tên chạy mất dép rồi!
- Còn Chủ Thớt nầy muốn xun-xue, định hại tui à! Tui đập cho nát xương!
Tại sao tui dám làm như vậy? Chẳng qua là "Cây đứng thì không sợ"Người ngay thẳng thì sợ gì bọn bần-tiện, hèn hạ?"
Trở lại,
Bạn có người nào cùng quê với bạn, nói cho tui biết! Bạn đã từng:
- Trồng Bầu bí trong Lu?
- Đã từng trồng Gừng theo cách phân Trùn của bạn?
Tui chờ!
Tui nói cho bạn biết! Tui, một nông-dân, hễ nói ra thì là "miệng nói, tay làm", những điều tui chia sẻ là tui đã làm, và vẫn làm, kết-quả trước mắt! Bạn ngồi trên bàn phiếm "chỉa chọt" tui, là tui khiếu-nạn với Ban Quản-Tri thì tui được cho phép "Tự đối-phó"! Vậy là tui đang đối-phó đây!
 
Last edited:
Ha ha!
Chủ Thớt: Trùn sống trong nửa nước nửa không, được không? Được chứ sao không?
Thiếu thức ăn Trùn chết không? Tui đã có lần nhốt trùn trong thùng trống Nửa Năm (lại Nửa) mà không cho ăn! Chết không còn một mống!
0,5kg phân thì không nuôi được con Trùn nào hết! "Chủ Toilet không thúi" đã ăn xén gần hết rồi! Thật là tham quá!
Ha ha! Tội-nghiệp cho một Diễn-đàn Nông-Nghiệp mà lại có một Chủ Thớt kiểu nầy! Chịu thua luôn!

Tui nói cho bạn biết! Tui "dợt" cho bạn lăn-lóc kiểu nầy để cho bà con biết cái mặt thật của bạn: "Không biết gì hết mà lại luôn chê bai người khác. Thật là con ễnh-ương "hoang-tưởng"!
Sau khi tui rời Diễn-đàn, và vì là "án tự-biên, tự-diễn của tui", nên tui sẽ bất cứ lúc nào, mà tui thấy bạn còn hỗn-hào mất dạy với tui, thì tui báo trước cho bạn, tui sẽ vạch mặt cái thứ đổ "dõm" của bạn để bà con coi chơi!
Nhớ nhé!
Bạn cẩn-thận nha! Bạn và một người nữa là hai người đã muốn giết tui à? Đã sưu-tra từ nguồn gốc tui cho tới bây giờ. Tui ngủ với ai cũng biết luôn! Nhưng, tui nói rất rõ cho bạn biết:
- Tui gia-nhập Agriviet với lòng chân-thành, hết lòng hy-sinh tận-tụy mà tui đã bị hai người nầy đưa tui vô đường cùng. Ha ha! Tui đã đập 1 tên chạy mất dép rồi!
- Còn Chủ Thớt nầy muốn xun-xue, định hại tui à! Tui đập cho nát xương!
Tại sao tui dám làm như vậy? Chẳng qua là "Cây đứng thì không sợ"Người ngay thẳng thì sợ gì bọn bần-tiện, hèn hạ?"
Trở lại,
Bạn có người nào cùng quê với bạn, nói cho tui biết! Bạn đã từng:
- Trồng Bầu bí trong Lu?
- Đã từng trồng Gừng theo cách phân Trùn của bạn?
Tui chờ!
Tui nói cho bạn biết! Tui, một nông-dân, hễ nói ra thì là "miệng nói, tay làm", những điều tui chia sẻ là tui đã làm, và vẫn làm, kết-quả trước mắt! Bạn ngồi trên bàn phiếm "chỉa chọt" tui, là tui khiếu-nạn với Ban Quản-Tri thì tui được cho phép "Tự đối-phó"! Vậy là tui đang đối-phó đây!
Bác đi hay ở chả liên quan gì nhau cả . Trái đất tròn , con người như bèo nước . Suối hiếu lễ thuận hướng trôi sông . Nay đôi dòng viết tạ ơn bác .
Bác ơi bác à , bác có biết không . Biết rằng trên diễn đàn này có ai tốt với bác như cháu không , có ai nói chuyện với bác nhiều hơn cháu không , gần 2 nằm rồi bác nhỉ . Hỏi chăng bác buồn có ai tám chuyện đạo với bác không ? Bác bệnh thì có ai đăng cả một cuốn sách '' Bài thuốc dễ hành trị bệnh thường gặp '' hay như thế không ?
Còn nữa chứ không phải chừng đó đâu bác à . Nó không nhiều nhưng là tấm lòng chân thật giữa cuộc sống thật giả khó phân .
Bác ơi bác à , bác đừng nghe những lời phù phiếm xa hoa , nó chỉ là '' gió thổi cuối thu , ve sầu hút nhựa cây '' .
Ở đời họa hổ ( hổ giả ) là rất dễ . Họa bì ( giả hổ ) rất dễ . Nhưng than ôi mấy ai có thể họa cốt ( sống đúng với bản chất ) . Ý con nói không văn vè gì đâu bác à . Cái diễn đàn này có ông xuân vũ đó hợp rơ với bác nhưng chao ôi ông đó là hổ giả , giả hổ hay là hổ thật bác có biết được bao nhiêu nào ?
Ôi một giấc mộng , một nắm tro tàn theo phong thủy đi xa .
Kính !
Còn chuyện bầu trong lu là chuyện thật . Đất phù xa trộn với phân trùn nuôi cây bầu ra trái giữa một miền quê . Để một chiều bầu hòa lá lốt . Chan thành canh đậm chút ân tình .
TRÙN QUẾ CHÁU ĐANG NUÔI - BÁC CÓ CẦN KHÔNG CHÁU TẶNG .
 
TRÙN QUẾ CHÁU ĐANG NUÔI - BÁC CÓ CẦN KHÔNG CHÁU TẶNG .
Bạn giỏi quá! Tui cần được bạn tặng! Để coi bạn tặng gì?
Tui chờ quà bạn tặng đó!
 
TRÙN QUẾ CHÁU ĐANG NUÔI - BÁC CÓ CẦN KHÔNG CHÁU TẶNG .
Bạn giỏi quá! Tui cần được bạn tặng! Để coi bạn tặng gì?
Tui chờ quà bạn tặng đó!
Trùn quế chứ tặng gì . Gửi qua úc thì con mù đường , thôi đưa ảnh cho bác tin là con đang nuôi trùn quế nhé .
25010148593_527645a35c_o.jpg

Bác xem thử con này là con gì . Nó có nhiều trong sinh khối và phân trâu bò .
Ảnh hơi mờ tí , bác thông cảm nhé . ảnh chụp ở bể trùn mà con đang nuôi đó bác .
Trích từ topis này nè :
http://agriviet.com/threads/con-nay-la-con-gi.249417/
 
Ha ha!
Chủ Thớt: Trùn sống trong nửa nước nửa không, được không? Được chứ sao không?
Thiếu thức ăn Trùn chết không? Tui đã có lần nhốt trùn trong thùng trống Nửa Năm (lại Nửa) mà không cho ăn! Chết không còn một mống!
0,5kg phân thì không nuôi được con Trùn nào hết! "Chủ Toilet không thúi" đã ăn xén gần hết rồi! Thật là tham quá!
Ha ha! Tội-nghiệp cho một Diễn-đàn Nông-Nghiệp mà lại có một Chủ Thớt kiểu nầy! Chịu thua luôn!

Tui nói cho bạn biết! Tui "dợt" cho bạn lăn-lóc kiểu nầy để cho bà con biết cái mặt thật của bạn: "Không biết gì hết mà lại luôn chê bai người khác. Thật là con ễnh-ương "hoang-tưởng"!
Sau khi tui rời Diễn-đàn, và vì là "án tự-biên, tự-diễn của tui", nên tui sẽ bất cứ lúc nào, mà tui thấy bạn còn hỗn-hào mất dạy với tui, thì tui báo trước cho bạn, tui sẽ vạch mặt cái thứ đổ "dõm" của bạn để bà con coi chơi!
Nhớ nhé!
Bạn cẩn-thận nha! Bạn và một người nữa là hai người đã muốn giết tui à? Đã sưu-tra từ nguồn gốc tui cho tới bây giờ. Tui ngủ với ai cũng biết luôn! Nhưng, tui nói rất rõ cho bạn biết:
- Tui gia-nhập Agriviet với lòng chân-thành, hết lòng hy-sinh tận-tụy mà tui đã bị hai người nầy đưa tui vô đường cùng. Ha ha! Tui đã đập 1 tên chạy mất dép rồi!
- Còn Chủ Thớt nầy muốn xun-xue, định hại tui à! Tui đập cho nát xương!
Tại sao tui dám làm như vậy? Chẳng qua là "Cây đứng thì không sợ"Người ngay thẳng thì sợ gì bọn bần-tiện, hèn hạ?"
Trở lại,
Bạn có người nào cùng quê với bạn, nói cho tui biết! Bạn đã từng:
- Trồng Bầu bí trong Lu?
- Đã từng trồng Gừng theo cách phân Trùn của bạn?
Tui chờ!
Tui nói cho bạn biết! Tui, một nông-dân, hễ nói ra thì là "miệng nói, tay làm", những điều tui chia sẻ là tui đã làm, và vẫn làm, kết-quả trước mắt! Bạn ngồi trên bàn phiếm "chỉa chọt" tui, là tui khiếu-nạn với Ban Quản-Tri thì tui được cho phép "Tự đối-phó"! Vậy là tui đang đối-phó đây!
Chào chú Trung thủy canh.con mới tham gia diễn đàn, nên giờ mới đọc tới topic này. Cũng đọc nhiều bình luận của chú và rất hâm mộ những kinh nghiệm của chú. Mong sẽ được học hỏi thêm nhiều từ chú. Con cũng học đại học ra trường, làm viên chức được 4 năm. Nản quá về làm rẫy. Nhà nghèo, một mình bương chải bị đồng tiền quay như chong chóng. Không muốn trồng rau phun thuốc, mà làm nhà lưới thì không vốn. Đành học hỏi các bậc tiền bối trên diễn đàn: chú, anh Quang, chú Võ Đình Tiến rồi làm từ từ. Mong tương lai phía trước cho nông dân mọi miền Đất Nước sẽ tươi sáng hơn.
 


Back
Top