Hình ảnh 'con tôm bọc giấy ăn nhét trong túi quần'

Bức ảnh chụp lại con tôm nằm trong túi quần của một người đàn đang khiến cư dân mạng tạo nhiều suy đoán.

Trên một diễn đàn lớn, bức ảnh chụp lại con tôm nằm trong túi quần của một người đàn đang khiến cư dân mạng xôn xao bình luận.

Kèm theo hình ảnh là dòng chia sẻ: "Trên cuộc đời này, không ai yêu bạn bằng bố mẹ đâu. Đây chính là những con tôm ngon nhất". Đang ngồi bên mâm cỗ, trong túi là một con tôm bọc cẩn thận ở khăn giấy đã tạo nên nhiều suy đoán khác nhau.

Thế nhưng, có một tình huống mà hầu hết các dân mạng đều đưa ra là người đàn ông này đã bọc con tôm ngon để dành phần mang về cho con ở nhà. Đây là phần tôm của bố đáng lẽ được ăn tại mâm cỗ nhưng vì nghĩ đến con thích món này nên đã có hành động “liều” như vậy.

11539311640_6873.jpg

Con tôm bọc khăn giấy trong túi quần người đàn ông gây tranh cãi

Một hình ảnh chân thực, có phần buồn cười nhưng lại chứa chan bao nhiêu tình cảm của người bố dành cho con. Từ đây, cũng có rất nhiều người đã chia sẻ về những câu chuyện được bố mẹ lấy phần mỗi khi đi ăn cỗ về.


“Vì con cái bố mẹ có thể bỏ qua cả sĩ diện của bản thân để dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhớ ngày xưa, lần nào đi ăn cỗ về bố cũng mang phần về cho mình. Giờ bố đã đi xa nên nhìn hình ảnh này mình cảm thấy xúc động đến bật khóc. Giống như nhìn thấy hình ảnh của bố mình vậy”, một cư dân mạng xúc động bình luận.

Bạn Vũ Hạnh viết: “Nhìn ở góc độ người có tiền thì như thế này là kém sang. Nhưng nhìn từ góc độ người ít tiền, đám cưới không thể không đi, con cháu ở nhà có khi không được ăn, thì việc mang về cho con, cháu ở nhà lại là 1 cử chỉ vô cùng đáng trân trọng, vừa cho thấy họ yêu thương chúng hơn cả sĩ diện của bản thân, vừa chống lãng phí”.

“Ở quê như thế này là điều hết sức bình thường. Nếu là bố là mẹ tôi thì tôi chả thấy xấu hổ, ngày bé tôi thường được mẹ mang cho về miếng xôi hoặc miếng giò”, nick name Gia Hân bày tỏ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có người cho rằng: "Dù là phần ăn của mình và muốn mang về cho con nhưng mà gói con tôm vào khăn giấy rồi đút túi quần vẫn cảm thấy không được lịch sự lắm”.
http://doisongvietnam.vn/nguoi-dan-o...-53326-13.html
 


Nguồn bài viết
  1. Copy từ báo có giấy phép kèm quan điểm cá nhân
Nhà hàng nào cũng sẵn sàng nhiều bịch bọc và hộp đủ cở và luôn phụ giúp khách dồn đồ ăn vào…khách mang về các đồ ăn không hết….các món ăn nhiều món rất mắc...

Nhìn cái ghế…chắc chắn đây là quán ăn bình dân
..Ông khách trên..có thể trong dĩa còn lại chỉ còn 1 con tôm..nên quấn vào khăn cho nhanh gọn hơn là kêu hầu bàn mang lại cho 1 cái bịch..
Con mèo cưng ở nhà..được con tôm thì mừng lắm đấy

Thỉnh thoảng Tôi ghé vào quận 4 ở đây có vài quán bán “hủ tíu bò kho” là món ăn sáng bình dân nhưng quận 4 nấu rất ngon..không đâu bằng với mùi vị rất đặc biệt của quế chi và hoa hồi phối hợp

Tôi không ăn thịt bò..trong khi mỗi tô hủ tíu có đến 16 miếng thịt bò rất ngon..tôi phải cho vào bịch nilon ..cũng nhét vào túi quần..đem về cho con chó nhỏ ( hình avata của tôi là nó đấy)
Mỗi lần như vậy..nó thích lắm vì ăn cơm no bụng với món ngon
 
Last edited:
T
Nhà hàng nào cũng sẵn sàng nhiều bịch bọc và hộp đủ cở và luôn phụ giúp khách dồn đồ ăn vào…khách mang về các đồ ăn không hết….các món ăn nhiều món rất mắc...

Nhìn cái ghế…chắc chắn đây là quán ăn bình dân
..Ông khách trên..có thể trong dĩa còn lại chỉ còn 1 con tôm..nên quấn vào khăn cho nhanh gọn hơn là kêu hầu bàn mang lại cho 1 cái bịch..
Con mèo cưng ở nhà..được con tôm thì mừng lắm đấy

Thỉnh thoảng Tôi ghé vào quận 4 ở đây có vài quán bán “hủ tíu bò kho” là món ăn sáng bình dân nhưng quận 4 nấu rất ngon..không đâu bằng với mùi vị rất đặc biệt của quế chi và hoa hồi phối hợp

Tôi không ăn thịt bò..trong khi mỗi tô hủ tíu có đến 16 miếng thịt bò rất ngon..tôi phải cho vào bịch nilon ..cũng nhét vào túi quần..đem về cho con chó nhỏ ( hình avata của tôi là nó đấy)
Mỗi lần như vậy..nó thích lắm vì ăn cơm no bụng với món ngon
Người ta đg bình luận bức hình dưới góc nhìn rất nhân văn, nhưng bạn lại kể chuyện mình đem thức ăn về cho chó! Hành động của bạn ko sai, nhưng nên kể trong diễn đàn của những người yêu chó! Chào thân ái!
 
U
thực tế là người ta chăm sóc 1 cái cây(bonsai, cây cảnh), 1 con vật (gà, chó, mèo, chim,...) hơn là chăm sóc cho người thân của họ. Đơn giản là vì có thể người ta không nghĩ đến... thế thôi.
Tôi cũng vậy
 
T
Bức ảnh chụp lại con tôm nằm trong túi quần của một người đàn đang khiến cư dân mạng tạo nhiều suy đoán.

Trên một diễn đàn lớn, bức ảnh chụp lại con tôm nằm trong túi quần của một người đàn đang khiến cư dân mạng xôn xao bình luận.

Kèm theo hình ảnh là dòng chia sẻ: "Trên cuộc đời này, không ai yêu bạn bằng bố mẹ đâu. Đây chính là những con tôm ngon nhất". Đang ngồi bên mâm cỗ, trong túi là một con tôm bọc cẩn thận ở khăn giấy đã tạo nên nhiều suy đoán khác nhau.

Thế nhưng, có một tình huống mà hầu hết các dân mạng đều đưa ra là người đàn ông này đã bọc con tôm ngon để dành phần mang về cho con ở nhà. Đây là phần tôm của bố đáng lẽ được ăn tại mâm cỗ nhưng vì nghĩ đến con thích món này nên đã có hành động “liều” như vậy.

11539311640_6873.jpg

Con tôm bọc khăn giấy trong túi quần người đàn ông gây tranh cãi

Một hình ảnh chân thực, có phần buồn cười nhưng lại chứa chan bao nhiêu tình cảm của người bố dành cho con. Từ đây, cũng có rất nhiều người đã chia sẻ về những câu chuyện được bố mẹ lấy phần mỗi khi đi ăn cỗ về.


“Vì con cái bố mẹ có thể bỏ qua cả sĩ diện của bản thân để dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhớ ngày xưa, lần nào đi ăn cỗ về bố cũng mang phần về cho mình. Giờ bố đã đi xa nên nhìn hình ảnh này mình cảm thấy xúc động đến bật khóc. Giống như nhìn thấy hình ảnh của bố mình vậy”, một cư dân mạng xúc động bình luận.

Bạn Vũ Hạnh viết: “Nhìn ở góc độ người có tiền thì như thế này là kém sang. Nhưng nhìn từ góc độ người ít tiền, đám cưới không thể không đi, con cháu ở nhà có khi không được ăn, thì việc mang về cho con, cháu ở nhà lại là 1 cử chỉ vô cùng đáng trân trọng, vừa cho thấy họ yêu thương chúng hơn cả sĩ diện của bản thân, vừa chống lãng phí”.

“Ở quê như thế này là điều hết sức bình thường. Nếu là bố là mẹ tôi thì tôi chả thấy xấu hổ, ngày bé tôi thường được mẹ mang cho về miếng xôi hoặc miếng giò”, nick name Gia Hân bày tỏ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có người cho rằng: "Dù là phần ăn của mình và muốn mang về cho con nhưng mà gói con tôm vào khăn giấy rồi đút túi quần vẫn cảm thấy không được lịch sự lắm”.
http://doisongvietnam.vn/nguoi-dan-o...-53326-13.html
Có khi người này ngại xin bọc hoặc là hộp đựng. Tôi nhìn thấy mà rơi nước mắt.
 

Bác này nhìn giống như đi ăn cỗ, khả năng lý do như trong bài đưa là lấy phần về cho con là đúng.
Em thấy không có gì là bất lịch sự cả. Ở nhà quê như em, không phải lúc nào cũng có tôm to như ở cỗ để ăn, nhà có con, cháu nhỏ hay bố mẹ già thì người đi ăn mang phần về cho người ở nhà là bình thường.
 
Tính sĩ diện khi nghèo đã ăn sâu vào chúng ta mất rồi. Đem đồ ăn không dùng về là việc bình thường nếu chúng ta đi cùng người nước ngoài. Họ không hề keo kiệt như mình vẫn nghĩ mà đơn giản là họ coi đó là tiền họ bỏ ra mua và đồ đó họ vẫn sử dụng được.
 


Back
Top