hì, hoa này hồi trước mê lắm, cách đây gần 5 năm em có nhập trực tiếp từ nước ngoài về cấy mô, gần 15 màu,từ loại cánh đơn tới cánh kép, có loại cánh hoa nhỏ và rất dài, cấy mô ra xong bán không được, tính đi tính lại không có hiệu quả kinh tế nên bỏ luôn, hiện vẫn còn 2 - 3 màu độc ở trại cây mô giáo xứ Giu sinh Đà Lạt đấy, bác có thể tới đó hỏi thầy Mậu, không biết thầy còn giữ giống không nữa
À quên, các bác tìm nó trên mạng thì tìm với tên Amaryllis đấy, có rất nhiều màu và nhiều loại cho các bác lựa mà mua rồi nói nó gởi về Việt Nam. Có loại có mùi rất thơm như hoa Lyli vậy. Em nói trước là giá hơi chát nếu các bác mua ít đấy