10 năm trước bạn nuôi bằng líp xây gạch phải không ? Hay thô sơ hơn không chuồng, không máng ? Cứ thế quăng xuống 1 vũng bùn chờ thu hoạch ? Bạn có biết ngoài líp thì còn các cách nuôi khác không ? Ví như con người có thể ở trong các căn nhà cấp 4 dưới mặt đất, nhưng cũng có nhiều cái lợi hơn nên họ xây các căn hộ cao tầng, hoặc thậm chí họ xây cả vào lòng đất trong nhiều trường hợp môi trường trên mặt đất không tốt.
Khi còn đi học, tôi đã làm 2 đề tài, 1 là so sánh hiệu quả nuôi trùn quế bằng phân gia súc và rác hữu cơ, 1 là thành phần thức ăn trong chăn nuôi thỏ. Và tôi làm thực nghiệm hẳn hòi, có chăn nuôi, làm chuồng trại, chống thiên địch, phòng ngừa xử lý bệnh hại, đi tìm nguyên liệu, tìm đầu ra chứ không phải đơn giản lên google hay vào đại học nông lâm ghi chép số liệu rồi nộp. Có thể so sánh bới quy mô các trại trùn là không bằng 1/10 họ nhưng tôi dám chắc 1 hộ nuôi gia đình không nhiều bằng tôi đã nuôi để nghiên cứu.
Mà bạn đọc lại, tôi chưa từng nói nuôi trùn làm giàu, nhưng không làm thì chắc chắn không có thu nhập cải thiện đời sống. Nuôi trồng, khi chưa làm không ai dám nghĩ mình sẽ phất lên nhờ nó cả. Ngay cả những người đã có chuồng trại cho thu nhập rất khả quan thì họ vẫn còn rất lo vì xui xẻo nó cũng là 1 ẩn số tăng theo sự thành công đấy.