Kế hoạch cho tương lai

  • Thread starter tunghl89
  • Ngày gửi
Chào cả nhà ạ, bắt đầu càng có tuổi thì hình như cháu(em) càng thích thú hơn việc trở thành nông dân, bây giờ hiệu suất quan tâm tới việc nhà nông của cháu(em) càng nhiều và mỗi lần đọc những bài viết của các tiền bối là cháu(em) đều thấy thích thú, tất cả ý kiến cũng như đóng góp của chú bác cháu(em) đều rất quan tâm. Nói thực với mọi người là cháu(em) đã muốn có riêng cho mình 1 trang trại từ lúc còn đang đi học nên từ lâu đã hình thành cho bản thân 1 kế hoạch cho tương lai 1 vài năm nữa( tại giờ chưa có điều kiện nên cứ chuẩn bị cho thật kỹ ). Cháu(em) đã tự xây dựng trong đầu 1 kế hoạch thwws này cho tương lai mong cô chú bác cố vấn giúp để cháu(em) hoàn thiện kế hoạch :D


Dự định nuôi kết hợp nhiều con kết hợp: trồng cỏ, cây nuôi bò,heo rừng,dê(nuôi cả 3 con) -- phân bò,heo,dê nuôi trùn quế(biogas,điện sinh hoạt , gas nấu nướng) -- trùn quế nuôi ( gà, cá...) -- phân trùn+nước hầm biogas nuôi cỏ + 1 số cây(đậu tương,đỗ ,lạc, ngô, dây lang. day muống...) -- cỏ, cây dùng nuôi bò, heo rừng, dê.
Các bác, chú đừng chê cháu tham nuôi nhiều con vật 1 lúc vì đơn giản thế này, thị trường tiêu thụ nhưng mặt hàng này luôn biến động về giá cả do dân ta cứ thấy con gì cho lợi nhuận cao la đổ xô vào nuôi con đó khiến cho cung luôn vượt cầu, cháu nuôi như thế này vì có 2 ly do chính như sau:
-1 Nếu 1 trong những con vật này (bò, heo rừng, dê) có con nào bị thị trường quay mặt thì ta sẽ còn con khác để mà kiếm lời, và tại vì sao cháu lại nuôi 3 con vật này là vì 3 vật này thức ăn đều là cỏ hoặc lá cây ta hoàn toàn có thể tự lo đc( ko bán đc thì ta chỉ cho ăn cỏ hoặc lá cây và ko thức ăn tinh)
-2 Nếu ca 3 con vật trên đều ko bán đc hoặc chưa tới tuổi xuất chuồng thì ta vẫn còn con gà, cá ...(nuôi = trùn và trái của những cây ta trồng lấy lá),còn có thể cho gà đẻ trứng rao tiểu thương, ở đây cháu xin nói thêm theo suy nghĩ của cháu nếu ko đầu tư tiền mua cám cho gà cá thì ta sẽ cho chúng ăn rau cỏ băm nhỏ + trùn là thoải mái rồi vì ta đâu có chuyên sâu về mấy con vật này

Thậm chí cháu còn nghĩ là những con vật này mình để làm thức ăn hàng ngày thay vì đi chợ cũng rất ổn( ko tính bò, heo,dê ), có gà có cá, nếu đổi món ta nuôi thêm thỏ,( ăn cỏ va lá cây), ngan ngỗng vịt, thêm 1 con bò sữa lấy sữa hàng ngày cũng ok lắm, noi chung cũng ko tốn bao nhiêu diện tích đất cả


Các bác thấy kênh đầu tư theo kế hoạch của cháu có đc ko ạ, cháu nghĩ những con vật này đều rất dễ nuôi và ta hoàn toàn có thể làm đc
Cô gì chú bác nào có ý kiến đống góp hay sửa chữa thì cứ ý kiến giúp cháu vì dù sao đây cũng mới chỉ trên sách vở thôi ạ
 


cái con bò thì đầu ra cũng ổn nhưng con heo rừng thì bác đã tìm đc mối ra chưa chứ bg mình thấy mấy ông nuôi đag kêu k có đầu ra kia kìa
 


Nếu nuôi nhiều con vật nuôi thì củng có 2 mặt của nó.
- Nếu nuôi nhiều con vật thì trước hết phải có vốn lớn, nhân công, kiến thức kỉ thuật của từng loài, bệnh tật, đầu ra.....
- Nhưng bù lại là rất phù hợp với mô hình lấy ngắn nuôi dài, có nguồn thu quanh năm, và làm được mô hình khép kín....
 
CHo mình hỏi quỹ đất bạn dự định làm đó là bao nhiêu vậy.
Về cơ bản thì mình thấy ý định của bạn cũng rất khả quan, tuy nhiên nếu nuôi nhiều thứ như vậy thì chắc một mình không thể làm xuể rồi.
Bạn sinh năm 89 phải không? Nếu vậy cũng tương đối bắt đầu cơ nghiệp được rồi, nếu có vợ rồi thì 2 vợ chồng cùng làm trước nho nhỏ thôi, 1 hecta trước đã, còn nếu chưa có vợ thì khoan, tạm gác lại thời gian để đi kiếm con vợ cái đã, hữu ích lắm đấy :lol:
 
cái con bò thì đầu ra cũng ổn nhưng con heo rừng thì bác đã tìm đc mối ra chưa chứ bg mình thấy mấy ông nuôi đag kêu k có đầu ra kia kìa

em thì em nghĩ thế này bác à. Con heo rừng noi chung bây giờ cũng sắp bão hoà rồi, vì thế em vẫn cứ nuôi sau này nhiều nhiều thì em mang ra chợ đầu mối rồi bán như kiểu lợn nhà ý kiếm 1 2 mối chắc là cũng đủ cung ứng, giá cả thì em để cao hơn heo công nghiệp tầm chút xíu thôi như vậy thì cũng ổn mà bác, ai mà chẳng thích ăn heo rừng hơn heo công nghiệp nhưng tại giá cả đắt quá lên ít ai dám ăn, nếu ta bán rẻ kiểu gì người ta chả ăn. Còn về lỗ lãi thì em lại rất yên tâm tại vì mình đã giảm đc tối đa chi phí chăn nuôi như vậy thì cũng chả lỗ vào đâu cả, còn nếu ko nữa thì em dùng làm cải thiện bữa ăn cũng ok mà bác :lol:

--------

ý tưởng của bạn hay đấy, phải có nhiều đất trồng cỏ, trồng cả ở ven đê, bờ rào, những nơi ko ai sản xuất cỏ dại mọc hoang, khuôn viên khu đất trồng cây lâu năm, vừa lấy lá chăn nuôi, vừa để dành lấy gỗ, trồng đủ cỏ, lá cho gia súc rồi thì chỉ việc hàng ngày mang máy và xe đi cắt chở về thôi, thời gian còn lại cho ăn và dọn dẹp chuồng trại

Bác ơi mình làm theo dây chuyền tâp trung 1 chỗ sao bác lại kêu em trồng cỏ xa tít tắp thế thì em làm sao mà thu hoạch :wacko:

--------

CHo mình hỏi quỹ đất bạn dự định làm đó là bao nhiêu vậy.
Về cơ bản thì mình thấy ý định của bạn cũng rất khả quan, tuy nhiên nếu nuôi nhiều thứ như vậy thì chắc một mình không thể làm xuể rồi.
Bạn sinh năm 89 phải không? Nếu vậy cũng tương đối bắt đầu cơ nghiệp được rồi, nếu có vợ rồi thì 2 vợ chồng cùng làm trước nho nhỏ thôi, 1 hecta trước đã, còn nếu chưa có vợ thì khoan, tạm gác lại thời gian để đi kiếm con vợ cái đã, hữu ích lắm đấy :lol:

em chưa thể tính đc sẽ phải dùng tới bao nhiêu quỹ đất vì em ở ngoài phố lên chưa có đất nữa, em muốn tập trung vốn rồi mới mua đất
Như đã nói ở trên là em sẽ ko làm 1 mình vì như thế buồn chết:1^:
Em chính xác là sn 89, và nếu có thể thì em đã muốn bắt đầu từ mấy năm trc rồi tại điều kiện ko cho phép
Vợ thì em chưa có tại bây giờ mải làm quá ít đi đây đó, bác xem có em gái ruột em họ thì giới thiệu cho em, em xin đảm bảo với bác là em đệp zai khoai to ko đen ko hôi B)
Bác bảo có vợ thì vợ chồng cùng làm nhưng bản thân em nếu là người có vợ em ko muốn vợ làm đâu, thứ nhất vợ làm sẽ ko đúng ý mình thứ 2 cũng là ly do chính - em ko muốn vợ khổ
 
Last edited by a moderator:
Tận giờ chưa có đất, chưa có vốn trong tay
Kĩ thuật là số không, kinh nghiệm thời cũng thiếu
Nhân công cũng chưa nắm, đầu ra nằm trên mây
Chọn giống chưa ai giúp, thú y chẳng có thầy

(thơ: Nông dân vãi vãi tè B))

Ai dzà dzà, ca này khó khăn chồng chất khó khăn. Thiên thời ko có, địa lợi chưa mua, nhân hòa còn phải xem lại.
chậc chậc.
Thôi thì bạn cứ phải kiếm đám đất trước đi. (20 bò mẹ + Bò con = 1 ha, heo + Dê thì thêm 1ha nữa) Có ao rộng, nước ra vô. Đất tốt, thuận lợi giao thông, có điện, nước để làm ăn lâu dài. gọi là địa lợi :173:

Sau đó thuê người vô phát hoang, trồng cỏ, trồng rau, trồng cây ăn trái, tỉa bắp. Ban đầu trồng 2000-3000m2 cỏ là đủ rùi, còn lại quất bắp đỏ hết, 3 tháng sau có nguồn thu từ bắp rùi (1,7 ha bắp, 2 mùa bèo bèo 20 tấn bắp = 100 chai, ngon từ thịt, ngọt từ xương :175:)

Trồng cỏ và bắp xong thì mua cá giống thả xuống hồ, mua rô phi cho nó trâu bò, khó chết. nuôi tầm bậy tầm bạ thì 6 tháng cũng xuất đc 1 lứa. vừa có cá ăn, vừa có ít tiền đắp đổi trả nhân công

Trong khi chờ cỏ lớn thì bạn phải đọc 1 số sách sau:
1. Thức ăn cho gia súc nhai lại
2. Kĩ thuật nuôi lợn rừng thả vườn
3. kĩ thuật nuôi bò sinh sản / bò thịt
4. kĩ thuật chăm sóc dê - thỏ.
5. kĩ thuật nuôi cá nước ngọt
6. Các loại cỏ cao sản trong chăn nuôi
7. Kĩ thuật nuôi trùn quế
8. Nhu cầu dinh dưỡng gia súc gia cầm
9. Kĩ thuật chăn nuôi gà thả vườn
10. Quy trình phòng bệnh, kháng sinh - kháng thể
12. Cách xây dựng chuồng trại chăn nuôi
11. Học cách tiêm heo, tiêm gà, tiêm bò, tiêm dê, tiêm thỏ, tiêm chó (giữ nhà)...
...............Sau này còn cả mớ cần phải đọc, riêng với mỗi con bạn nuôi, xác định là cần đọc khoảng 1500-2000 trang tài liệu chuyên sâu :012:

Tiếp theo, cỏ, rau, cây thức ăn đủ lớn, bắp đã thu, đem thân bắp ủ chua cho dê bò ăn dần. mua dê, bò về nuôi. Bò cho ăn cỏ, dê cho ăn lá, rau. Có chút kiến thức từ các sách nêu trên, đem áp dụng thực tế :062: dù thực tế nó dã man hơn nhiều :102:
Có phân bò, mua trùn về nuôi. Lúc này cá đã lớn, hàng ngày xúc khảong chục kí phân dê cho cá ăn . trùn thì 2-3 tháng sau là có trùn cho gà và cá ăn.
Khi cây cối đã lớn, có thể thả gà ra vườn, cho gà ăn bắp là chính để giảm chi phí, còn lại cho đi lụm rác ăn ngoài rẫy. ủ dòi, đào mối cho gà con ăn cho đỡ bịnh tật (100 con gà thì ủ dòi cũng dễ thở) khi nào trùn có thu thì bỏ ủ dòi luôn cho đỡ mất công.
Sau khi thu bắp vụ 2 thì mua heo rừng, về thả cho nó chạy rông (con này mình chả biết, ko có ý kiến) lấy dây khoai lang, củ môn, khoai lang củ, bắp, trùn quế cho nó ăn. chú ý, đất nuôi heo rừng thì chả trồng cây gì đc vì nó ủi sạch bách, cây to có sẵn thì may ra nó tha)

Dự báo trước rủi ro để chuẩn bị về mặt tinh thần:
- Tìm mãi ko ra đất, đất ngon giá cao, giá rẻ đất cùi. lăng nhằng mua đc miếng đất mất hơn cả năm trời.
- Cái trại xây lâu hơn dự tính tầm 3 tháng, xây xong hết cmn mùa mưa :160:
- Bò, dê con thì còi cọc, con thì đêk chịu đẻ, bò chướng hơi 3 ngày lăn ra chết, dê ỉa chảy vài ngày lăn ra theo bò.
- Trùn nuôi thì gà vô bới ăn, kiến lửa tấn công, chuột, dế chũi vào măm măm.
- Cá nuôi bị chích điện bắt trộm sạch sẽ.
- Gà nuôi con ỉa chảy, con nghoẹo đầu, con què chân, con rù rù, cắn mổ ăn thịt nhau léo nhéo, nhảy khắp nơi ỉa tùm lum.
- Nhân công tìm mãi không ra, tìm đc thì lười biếng, trộm vặt, đòi tăng lương, dọa nghỉ ì xèo
- Đáng sợ nhất là hết vốn xoay vòng, tùm lum thứ phải chi mà tiền ...éo có.

Còn nhìu quá mà bùn ngủ rùi, bạn kiu gọi mọi người đóng góp thêm :lol: sau này lỡ mà thành Đại cmn Gia nhớ mua vé cho mình ra Hạ Long làm 1 chuyến travel nhá :84:
 
Last edited by a moderator:
Tận giờ chưa có đất, chưa có vốn trong tay
Kĩ thuật là số không, kinh nghiệm thời cũng thiếu
Nhân công cũng chưa nắm, đầu ra nằm trên mây
Chọn giống chưa ai giúp, thú y chẳng có thầy

(thơ: Nông dân vãi vãi tè B))

Ai dzà dzà, ca này khó khăn chồng chất khó khăn. Thiên thời ko có, địa lợi chưa mua, nhân hòa còn phải xem lại.
chậc chậc.
Thôi thì bạn cứ phải kiếm đám đất trước đi. (20 bò mẹ + Bò con = 1 ha, heo + Dê thì thêm 1ha nữa) Có ao rộng, nước ra vô. Đất tốt, thuận lợi giao thông, có điện, nước để làm ăn lâu dài. gọi là địa lợi :173:

Sau đó thuê người vô phát hoang, trồng cỏ, trồng rau, trồng cây ăn trái, tỉa bắp. Ban đầu trồng 2000-3000m2 cỏ là đủ rùi, còn lại quất bắp đỏ hết, 3 tháng sau có nguồn thu từ bắp rùi (1,7 ha bắp, 2 mùa bèo bèo 20 tấn bắp = 100 chai, ngon từ thịt, ngọt từ xương :175:)

Trồng cỏ và bắp xong thì mua cá giống thả xuống hồ, mua rô phi cho nó trâu bò, khó chết. nuôi tầm bậy tầm bạ thì 6 tháng cũng xuất đc 1 lứa. vừa có cá ăn, vừa có ít tiền đắp đổi trả nhân công

Trong khi chờ cỏ lớn thì bạn phải đọc 1 số sách sau:
1. Thức ăn cho gia súc nhai lại
2. Kĩ thuật nuôi lợn rừng thả vườn
3. kĩ thuật nuôi bò sinh sản / bò thịt
4. kĩ thuật chăm sóc dê - thỏ.
5. kĩ thuật nuôi cá nước ngọt
6. Các loại cỏ cao sản trong chăn nuôi
7. Kĩ thuật nuôi trùn quế
8. Nhu cầu dinh dưỡng gia súc gia cầm
9. Kĩ thuật chăn nuôi gà thả vườn
10. Quy trình phòng bệnh, kháng sinh - kháng thể
12. Cách xây dựng chuồng trại chăn nuôi
11. Học cách tiêm heo, tiêm gà, tiêm bò, tiêm dê, tiêm thỏ, tiêm chó (giữ nhà)...
...............Sau này còn cả mớ cần phải đọc, riêng với mỗi con bạn nuôi, xác định là cần đọc khoảng 1500-2000 trang tài liệu chuyên sâu :012:

Tiếp theo, cỏ, rau, cây thức ăn đủ lớn, bắp đã thu, đem thân bắp ủ chua cho dê bò ăn dần. mua dê, bò về nuôi. Bò cho ăn cỏ, dê cho ăn lá, rau. Có chút kiến thức từ các sách nêu trên, đem áp dụng thực tế :062: dù thực tế nó dã man hơn nhiều :102:
Có phân bò, mua trùn về nuôi. Lúc này cá đã lớn, hàng ngày xúc khảong chục kí phân dê cho cá ăn . trùn thì 2-3 tháng sau là có trùn cho gà và cá ăn.
Khi cây cối đã lớn, có thể thả gà ra vườn, cho gà ăn bắp là chính để giảm chi phí, còn lại cho đi lụm rác ăn ngoài rẫy. ủ dòi, đào mối cho gà con ăn cho đỡ bịnh tật (100 con gà thì ủ dòi cũng dễ thở) khi nào trùn có thu thì bỏ ủ dòi luôn cho đỡ mất công.
Sau khi thu bắp vụ 2 thì mua heo rừng, về thả cho nó chạy rông (con này mình chả biết, ko có ý kiến) lấy dây khoai lang, củ môn, khoai lang củ, bắp, trùn quế cho nó ăn. chú ý, đất nuôi heo rừng thì chả trồng cây gì đc vì nó ủi sạch bách, cây to có sẵn thì may ra nó tha)

Dự báo trước rủi ro để chuẩn bị về mặt tinh thần:
- Tìm mãi ko ra đất, đất ngon giá cao, giá rẻ đất cùi. lăng nhằng mua đc miếng đất mất hơn cả năm trời.
- Cái trại xây lâu hơn dự tính tầm 3 tháng, xây xong hết cmn mùa mưa :160:
- Bò, dê con thì còi cọc, con thì đêk chịu đẻ, bò chướng hơi 3 ngày lăn ra chết, dê ỉa chảy vài ngày lăn ra theo bò.
- Trùn nuôi thì gà vô bới ăn, kiến lửa tấn công, chuột, dế chũi vào măm măm.
- Cá nuôi bị chích điện bắt trộm sạch sẽ.
- Gà nuôi con ỉa chảy, con nghoẹo đầu, con què chân, con rù rù, cắn mổ ăn thịt nhau léo nhéo, nhảy khắp nơi ỉa tùm lum.
- Nhân công tìm mãi không ra, tìm đc thì lười biếng, trộm vặt, đòi tăng lương, dọa nghỉ ì xèo
- Đáng sợ nhất là hết vốn xoay vòng, tùm lum thứ phải chi mà tiền ...éo có.

Còn nhìu quá mà bùn ngủ rùi, bạn kiu gọi mọi người đóng góp thêm :lol: sau này lỡ mà thành Đại cmn Gia nhớ mua vé cho mình ra Hạ Long làm 1 chuyến travel nhá :84:
Oác bác làm em nản lòng rồi đấy:wacko:...
Những cái bác nói trên trừ cái kinh nghiệm thực tiễn và đất thì em chưa có còn mấy cái còn lại em đã tìm hiểu khá kĩ càng rồi mới dám lên đây nói chứ bác^_^
Về vốn thì có thể nói là em thiếu cái chìa khoá để mở nó thôi chứ ko phải em ko co vốn, tại bây giờ các cụ chưa tin tưởng về khả năng làm ăn của mình lên các cụ ko đầu tư lên em mới phải cắm đầu đi làm tạo sự tin tưởng đó bác
Đúng là những góp ý trên của bác là rất đúng nhưng em cũng đã tìm hiểu hết rồi bác ự, đây chỉ là nói chung chung vậy thôi chứ em mà lại cũng nêu đầy đủ như bác nữa thì em ko co viết hết đc, chả nhẽ lại đi bê mấy bài viết của người khác vào bài viết của mình. Tất nhiên mới đầu khởi nghiệp những cái khó khăn là ko thể tránh khỏi đc nhưng nếu ta biết trc mà tránh thì cũng dễ hơn mà bác thà là nghe trên sách vở nhưng biết trc còn tốt hơn là ko biết gì chứ bác
Bác cho em cái danh sách trên em rất cám ơn vì biết đc khi làm nghề nông cần những gì, nhưng những cái đó có lẽ em đọc đi đọc lại mỗi cái chắc cũng vài 3 chục lần từ hồi còn đi học tới giờ rồi bác ạ, cái em thiếu thì như đã nói trên là kinh nghiệm thực tiễn cũng là cái quan trọng nhất vì thế lên bác có gì thấy sai hay ko đúng bác cứ chỉ bảo để em hoàn thiện kế hoạch của mình, em rất cần những ý kiến của bác:huh:
 
Oác bác làm em nản lòng rồi đấy:wacko:...
Những cái bác nói trên trừ cái kinh nghiệm thực tiễn và đất thì em chưa có còn mấy cái còn lại em đã tìm hiểu khá kĩ càng rồi mới dám lên đây nói chứ bác^_^
Về vốn thì có thể nói là em thiếu cái chìa khoá để mở nó thôi chứ ko phải em ko co vốn, tại bây giờ các cụ chưa tin tưởng về khả năng làm ăn của mình lên các cụ ko đầu tư lên em mới phải cắm đầu đi làm tạo sự tin tưởng đó bác
Đúng là những góp ý trên của bác là rất đúng nhưng em cũng đã tìm hiểu hết rồi bác ự, đây chỉ là nói chung chung vậy thôi chứ em mà lại cũng nêu đầy đủ như bác nữa thì em ko co viết hết đc, chả nhẽ lại đi bê mấy bài viết của người khác vào bài viết của mình. Tất nhiên mới đầu khởi nghiệp những cái khó khăn là ko thể tránh khỏi đc nhưng nếu ta biết trc mà tránh thì cũng dễ hơn mà bác thà là nghe trên sách vở nhưng biết trc còn tốt hơn là ko biết gì chứ bác
Bác cho em cái danh sách trên em rất cám ơn vì biết đc khi làm nghề nông cần những gì, nhưng những cái đó có lẽ em đọc đi đọc lại mỗi cái chắc cũng vài 3 chục lần từ hồi còn đi học tới giờ rồi bác ạ, cái em thiếu thì như đã nói trên là kinh nghiệm thực tiễn cũng là cái quan trọng nhất vì thế lên bác có gì thấy sai hay ko đúng bác cứ chỉ bảo để em hoàn thiện kế hoạch của mình, em rất cần những ý kiến của bác:huh:
trước mắt cứ phát triển vùng thức ăn đã.cũng mất vài tháng rồi
nuôi ít gà cải tạo đất
nuôi 2 con dê nái để phát triển bầy(nhốt 100%)
 

ở ngoài hạ long có chợ đầu mối nào bán hả bác chứ ở nam định e thì kiếm đầu ja khó.mà bán giá thấp thì mình công cốc.nuôi cái loại lợn này thì bác cứ chuẩn bj trồng nhiều rau cho nó ăn vào chứ k thì khó sống vs nó
 
Theo dõi topic của bạn từ đầu, thấy ý tưởng của bạn rất hay nhưng có vẻ như những suy nghĩ của bạn toàn màu hồng trên lý thuyết thì phải :mellow:
 
Theo dõi topic của bạn từ đầu, thấy ý tưởng của bạn rất hay nhưng có vẻ như những suy nghĩ của bạn toàn màu hồng trên lý thuyết thì phải :mellow:

đúng là toàn màu hồng thật vì mình cũng đã từng trải qua bao giờ đâu, nhưng có làm thì mới biết đc với lại đây chỉ là dự trù cho tương lai thôi mà, nếu cứ nghĩ nó ko tốt thì làm sao mình làm đc phải ko nào

trước mắt cứ phát triển vùng thức ăn đã.cũng mất vài tháng rồi
nuôi ít gà cải tạo đất
nuôi 2 con dê nái để phát triển bầy(nhốt 100%)

cái này là đúng ý em rồi nè :lol:

--------

ở ngoài hạ long có chợ đầu mối nào bán hả bác chứ ở nam định e thì kiếm đầu ja khó.mà bán giá thấp thì mình công cốc.nuôi cái loại lợn này thì bác cứ chuẩn bj trồng nhiều rau cho nó ăn vào chứ k thì khó sống vs nó

ở QN ko phải chỉ có HL mới là nơi tiêu thụ chính còn có Móng cái, Uông Bí, Đông Triều, Cẩm phả... toàn những nơi tiêu thụ tiềm năng mà, bạn nói bán giá thấp công cốc thì chắc bạn bỏ tiền ra mua thức ăn cho nó à, mình thì mình ko muốn tốn tiền thức ăn như vậy đâu lên cũng ko lo tới việc giá thấp thì công cốc
 
Last edited by a moderator:
Có vợ nhiều lợi ích lắm không phải chỉ là bắt vợ làm với mình thôi đâu, ví dụ nho nhỏ thôi hôm nay đi làm về mỏi tay mỏi lưng, làm "nũng" với vợ tí xíu, cơm nước xong xuôi leo lên giường đảm bảo vợ sẽ mang theo lên một chai dầu nóng tha hồ mà được xoa bóp, phê lắm đấy...nhiều khi buồn buồn nản nản 2 vợ chồng ngồi nói chuyện vợ sẽ động viên mình, người ta nói 2 cái đầu thì tốt hơn một cái đầu mà, 2 vợ chồng sẽ bàn tính kế hoạch và giúp mình có lại hăng hái nhiệt tình nữa đó, đó là trường hợp của mình đó bạn.
Mà em gái nhà mình có mối hết rồi, khi nào bễ kèo liên hệ bạn sau hen:lol:
 
Có vợ nhiều lợi ích lắm không phải chỉ là bắt vợ làm với mình thôi đâu, ví dụ nho nhỏ thôi hôm nay đi làm về mỏi tay mỏi lưng, làm "nũng" với vợ tí xíu, cơm nước xong xuôi leo lên giường đảm bảo vợ sẽ mang theo lên một chai dầu nóng tha hồ mà được xoa bóp, phê lắm đấy...nhiều khi buồn buồn nản nản 2 vợ chồng ngồi nói chuyện vợ sẽ động viên mình, người ta nói 2 cái đầu thì tốt hơn một cái đầu mà, 2 vợ chồng sẽ bàn tính kế hoạch và giúp mình có lại hăng hái nhiệt tình nữa đó, đó là trường hợp của mình đó bạn.
Mà em gái nhà mình có mối hết rồi, khi nào bễ kèo liên hệ bạn sau hen:lol:
:angry:vậy thì phải quyết tâm lấy vợ mới đc
Em hỏi vu vơ vậy thôi chứ em cũng biết là bây giờ làm gì mấy ai đơn côi lẻ bóng, thôi em chờ lứ sau mới nhớn vậy:huh:
 
Bạn tính làm ăn lớn mà dự kiến đầu ra tiêu thụ trong gia đình thì hơi mệt rồi. Hihi. Ăn làm sao hết số thực phẩm đó nhỉ.
Theo ý kiến của riêng mình thì bạn nên dự kiến tổng đàn của từng loại vật nuôi: Bò, Lợn, Dê, Gà. từ đó các định quỹ đất cho từng loại vật nuôi: chuồng trại + vùng nguyên liệu thức ăn. Sau đó lên kế hoạch phát triển từng vật nuôi một. Thành công với 1 vật nuôi rồi bạn cũng có thêm động lực để phát triển ý tưởng của mình.
Ý tưởng của bạn là chi phí đầu vào nên mình thấy kế hoạch phải thật hoàn hảo. Mình ví như với con Bò: bạn dự kiến nuôi 20 con chẳng hạn thì bạn tình diện tích cỏ cho bò ăn 1 ngày; sau đó trồng các loại có sao cho mỗi ngày ta chỉ cần lùa bò và thả bò vào cho ăn mà ko phải mất công thuê công nhân cắt cỏ. Xem khả năng quay vòng bao nhiêu thì trồng cần ấy mảnh nhé giữa các mảnh chia ra bằng cây hàng rào nhé bạn.
Mình cũng rất muốn có nhiều đất để làm như bạn nhưng mà chưa có $$$$. keke
Chúc bạn sớm có kế hoạch hoàn hảo !
 
Tận giờ chưa có đất, chưa có vốn trong tay
Kĩ thuật là số không, kinh nghiệm thời cũng thiếu
Nhân công cũng chưa nắm, đầu ra nằm trên mây
Chọn giống chưa ai giúp, thú y chẳng có thầy

(thơ: Nông dân vãi vãi tè B))

Ai dzà dzà, ca này khó khăn chồng chất khó khăn. Thiên thời ko có, địa lợi chưa mua, nhân hòa còn phải xem lại.
chậc chậc.
Thôi thì bạn cứ phải kiếm đám đất trước đi. (20 bò mẹ + Bò con = 1 ha, heo + Dê thì thêm 1ha nữa) Có ao rộng, nước ra vô. Đất tốt, thuận lợi giao thông, có điện, nước để làm ăn lâu dài. gọi là địa lợi :173:

Sau đó thuê người vô phát hoang, trồng cỏ, trồng rau, trồng cây ăn trái, tỉa bắp. Ban đầu trồng 2000-3000m2 cỏ là đủ rùi, còn lại quất bắp đỏ hết, 3 tháng sau có nguồn thu từ bắp rùi (1,7 ha bắp, 2 mùa bèo bèo 20 tấn bắp = 100 chai, ngon từ thịt, ngọt từ xương :175:)

Trồng cỏ và bắp xong thì mua cá giống thả xuống hồ, mua rô phi cho nó trâu bò, khó chết. nuôi tầm bậy tầm bạ thì 6 tháng cũng xuất đc 1 lứa. vừa có cá ăn, vừa có ít tiền đắp đổi trả nhân công

Trong khi chờ cỏ lớn thì bạn phải đọc 1 số sách sau:
1. Thức ăn cho gia súc nhai lại
2. Kĩ thuật nuôi lợn rừng thả vườn
3. kĩ thuật nuôi bò sinh sản / bò thịt
4. kĩ thuật chăm sóc dê - thỏ.
5. kĩ thuật nuôi cá nước ngọt
6. Các loại cỏ cao sản trong chăn nuôi
7. Kĩ thuật nuôi trùn quế
8. Nhu cầu dinh dưỡng gia súc gia cầm
9. Kĩ thuật chăn nuôi gà thả vườn
10. Quy trình phòng bệnh, kháng sinh - kháng thể
12. Cách xây dựng chuồng trại chăn nuôi
11. Học cách tiêm heo, tiêm gà, tiêm bò, tiêm dê, tiêm thỏ, tiêm chó (giữ nhà)...
...............Sau này còn cả mớ cần phải đọc, riêng với mỗi con bạn nuôi, xác định là cần đọc khoảng 1500-2000 trang tài liệu chuyên sâu :012:

Tiếp theo, cỏ, rau, cây thức ăn đủ lớn, bắp đã thu, đem thân bắp ủ chua cho dê bò ăn dần. mua dê, bò về nuôi. Bò cho ăn cỏ, dê cho ăn lá, rau. Có chút kiến thức từ các sách nêu trên, đem áp dụng thực tế :062: dù thực tế nó dã man hơn nhiều :102:
Có phân bò, mua trùn về nuôi. Lúc này cá đã lớn, hàng ngày xúc khảong chục kí phân dê cho cá ăn . trùn thì 2-3 tháng sau là có trùn cho gà và cá ăn.
Khi cây cối đã lớn, có thể thả gà ra vườn, cho gà ăn bắp là chính để giảm chi phí, còn lại cho đi lụm rác ăn ngoài rẫy. ủ dòi, đào mối cho gà con ăn cho đỡ bịnh tật (100 con gà thì ủ dòi cũng dễ thở) khi nào trùn có thu thì bỏ ủ dòi luôn cho đỡ mất công.
Sau khi thu bắp vụ 2 thì mua heo rừng, về thả cho nó chạy rông (con này mình chả biết, ko có ý kiến) lấy dây khoai lang, củ môn, khoai lang củ, bắp, trùn quế cho nó ăn. chú ý, đất nuôi heo rừng thì chả trồng cây gì đc vì nó ủi sạch bách, cây to có sẵn thì may ra nó tha)

Dự báo trước rủi ro để chuẩn bị về mặt tinh thần:
- Tìm mãi ko ra đất, đất ngon giá cao, giá rẻ đất cùi. lăng nhằng mua đc miếng đất mất hơn cả năm trời.
- Cái trại xây lâu hơn dự tính tầm 3 tháng, xây xong hết cmn mùa mưa :160:
- Bò, dê con thì còi cọc, con thì đêk chịu đẻ, bò chướng hơi 3 ngày lăn ra chết, dê ỉa chảy vài ngày lăn ra theo bò.
- Trùn nuôi thì gà vô bới ăn, kiến lửa tấn công, chuột, dế chũi vào măm măm.
- Cá nuôi bị chích điện bắt trộm sạch sẽ.
- Gà nuôi con ỉa chảy, con nghoẹo đầu, con què chân, con rù rù, cắn mổ ăn thịt nhau léo nhéo, nhảy khắp nơi ỉa tùm lum.
- Nhân công tìm mãi không ra, tìm đc thì lười biếng, trộm vặt, đòi tăng lương, dọa nghỉ ì xèo
- Đáng sợ nhất là hết vốn xoay vòng, tùm lum thứ phải chi mà tiền ...éo có.

Còn nhìu quá mà bùn ngủ rùi, bạn kiu gọi mọi người đóng góp thêm :lol: sau này lỡ mà thành Đại cmn Gia nhớ mua vé cho mình ra Hạ Long làm 1 chuyến travel nhá :84:
Nhiều vấn đề quá....

--------

Hãy thực hiện ý tưởng bằng việc làm cụ thể đi bạn.1 ý tưởng hay nhưng nếu không thực hiện thì chỉ có chúa mới biết phải chỉ bạn thế nào.Khởi đầu thì không nên nóng vội.Làm rồi mới biết mình đang gặp khó khăn gì mà hỏi mọi người.mình ủng hộ siêu ý tưởng của bạn.chúc thành công sớm nhất sẽ đến với bạn.
 
Last edited by a moderator:
nếu bạn đã nắm vững kỹ thuật, (mặc dù trên lý thuyết) thì bạn cứ thực hiện đi... có vấn đề gì khó khăn thì tiếp tục tìm hiểu và tư vấn.
theo mình thì bạn nên tìm cho mình 1 khu đất thích hợp, có điện nước, thuận tiện giao thông. sau đó trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, mua bò, nuôi trùn, nuôi gà..làm ổn nhiêu đó công việc :bang:cũng mất ít nhất là 1 năm rồi đoá bạn. nuôi cá, dê với heo rừng từ từ nghiên cứu sau...
 
có đất thì đã đỡ
chưa có đất luôn mới nói. :lol:
cứ gọi là nông dân ảo vê lờ -_-
Một chiếc xe máy mới vừa mua về còn phải sửa nữa là ta tự mua phụ tùng về lắp thành chiếc xe máy. trước hết bạn hãy hình dung việc làm trang trại giống như bạn bắt đầu lắp 1 cỗ máy, cỗ máy càng đa dụng thì càng phức tạp.
 
Một chiếc xe máy mới vừa mua về còn phải sửa nữa là ta tự mua phụ tùng về lắp thành chiếc xe máy. trước hết bạn hãy hình dung việc làm trang trại giống như bạn bắt đầu lắp 1 cỗ máy, cỗ máy càng đa dụng thì càng phức tạp.
Lên cái khung thôi là thấy oải rồi, chưa nói tới chi tiết.
Mô hình này xem qua thì thấy ok, nhưng hơi quá sức khi trong tay chưa có gì?
Nuôi vài con bò thôi là cũng mất 1 nhân công / ngày ( tự cung tự cấp).Chưa kể lúc mùa nắng không có cỏ...
Heo rừng nữa, đi kiếm chuối cây cho 10 con ăn trên /ngày thôi là hết xăng luôn.
Nhìn sơ qua có thể ước lượng số vốn ban đầu bỏ ra bao gồm thuê đất luôn phải ít nhất tầm > 500tr
 
Last edited by a moderator:


Back
Top