kỹ thuật nuôi thử nghiệm tê tê

  • Thread starter nambinhtn
  • Ngày gửi
Chào tất cả cô chú anh chị trên diển đàn nhé. Tê tê ở nước ta đang có nguy cơ tiệt chủng rất cao em đang định nuôi thử nghiệm tê tê ai có kinh nghiêm gì về loài này chỉ em với em chân thành cảm ơn
 


File đính kèm

  • received_1204069903057032.jpeg
    received_1204069903057032.jpeg
    63.1 KB · Lượt xem: 98
Bạn làm việc của Trời. Bao nhiêu tiền bạn bỏ ra để nuôi hàng triệu con TT để thả về thiên nhiên cho chúng khỏi tuyệt chủng?

Tôi không giả nhân giả nghĩa thế. Nếu tôi nuôi con gì, cũng chỉ để đầy túi của tôi. Nhắm con TT này, nếu có nuôi thành công, một con đẻ ra 10 con, thì cũng đành phải bán giá rẻ, không đủ bù lỗ. Chỉ có thể bán đi Trung Quốc, chứ Sài Gòn và Hà Nội thì có ai ăn? Mà Trung Quốc nó cũng đồng bóng lắm. Hôm nay ăn Dúi, mai ăn Nhím, ngày kia ăn Rắn, rồi bỗng dưng không ăn nữa, làm bà con ta điêu đứng luôn.
 
Bạn làm việc của Trời. Bao nhiêu tiền bạn bỏ ra để nuôi hàng triệu con TT để thả về thiên nhiên cho chúng khỏi tuyệt chủng?

Tôi không giả nhân giả nghĩa thế. Nếu tôi nuôi con gì, cũng chỉ để đầy túi của tôi. Nhắm con TT này, nếu có nuôi thành công, một con đẻ ra 10 con, thì cũng đành phải bán giá rẻ, không đủ bù lỗ. Chỉ có thể bán đi Trung Quốc, chứ Sài Gòn và Hà Nội thì có ai ăn? Mà Trung Quốc nó cũng đồng bóng lắm. Hôm nay ăn Dúi, mai ăn Nhím, ngày kia ăn Rắn, rồi bỗng dưng không ăn nữa, làm bà con ta điêu đứng luôn.
Không phải như bạn nghĩ mình thấy con t t này nó sắp tiệt chủng trên toàn thế giới rồi cho nên mình định thử nghiệm nhân gióng lại nếu đc thì tiền nó củng về túi mình chứ ai ? Số là tôi đả có nguồn giống sẳn rồi định nhờ các bác ai đả từng nuôi và có kinh nghiệm thì cho mình một ít kiến thức để chuẩn bị nhân nuôi thôi . Tôi nghỉ nếu nuôi đưyc tê tê vừa có tiền mà vừa bảo vệ đc nguồn gen cho loài này thì tốt còn gì bằng chứ tôi không làm việc của ai hết
 
Những loài nguy cấp không được phép nuôi trừ cơ quan bảo tồn. Bạn nuôi lậu thì không nói làm gì, lên đây mà bàn luận thì có ngày lên dĩa. Chưa kể nuôi thành công muốn bán cũng phải bán lậu. Giống bạn có chắc cũng là giống lậu, cẩn thận...
 
Bạn không hiểu được là động vật hoang dã mang về nuôi thì phá hoại nguồn gien, chứ không hề bảo tồn gien.

Nguồn gien chỉ được bảo tồn khi động vật sống trong hoàn cảnh tổ tiên của nó. Khi hoàn cảnh tổ tiên thay đổi, thì giống đó mất, mà con cháu là giống mới. Động vật hoang dã đem nuôi, thì nó mất giống, đẻ ra con cháu là động vật nuôi, hoàn toàn khác gien.

Động vật hoang dã đem nuôi, đẻ ra con cháu thì mất hết bản tính hoang dã: kém bắt mồi, kém tìm thức ăn, không nhạy cảm với nguy hiểm, màu lông sặc sỡ hơn, thịt mỡ nhiều hơn và mềm hơn, xương nhỏ hơn và mềm hơn, chậm chạp hơn, hiền lành hơn. Những con vật này thả ra hoang dã thì sẽ chết vì không kiếm được đủ thức ăn cho no, và bị té ngã, chết đuối, bị động vật hoang dã đánh và cắn, hay bị ăn thịt.
 
việc bảo tồn và nhân giống tê tê đã có save wildlife VN làm và chắc chắn làm tốt hơn bạn và bất kỳ ai. họ có đầy đủ nguồn nhân lực, tài chính, kỹ thuật....và cả tính pháp lý. còn bạn làm là làm chui, phi pháp vì chính phủ VN k cấp phép cho bạn làm điều đó. nếu bị phát hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. nếu bạn thật sự có tâm muốn bảo tồn loài tê tê tránh nguy cơ tuyệt chủng và k vì mục đích kiếm tiền thì có thể liên hệ tổ chức swv để đăng ký làm tình nguyện viên. còn nếu bạn muốn kiếm tiền thì tui khuyên bạn nên gác lại đợi khi nào pháp luật VN cho phép rồi mới tính
 
Bạn làm việc của Trời. Bao nhiêu tiền bạn bỏ ra để nuôi hàng triệu con TT để thả về thiên nhiên cho chúng khỏi tuyệt chủng?

Tôi không giả nhân giả nghĩa thế. Nếu tôi nuôi con gì, cũng chỉ để đầy túi của tôi. Nhắm con TT này, nếu có nuôi thành công, một con đẻ ra 10 con, thì cũng đành phải bán giá rẻ, không đủ bù lỗ. Chỉ có thể bán đi Trung Quốc, chứ Sài Gòn và Hà Nội thì có ai ăn? Mà Trung Quốc nó cũng đồng bóng lắm. Hôm nay ăn Dúi, mai ăn Nhím, ngày kia ăn Rắn, rồi bỗng dưng không ăn nữa, làm bà con ta điêu đứng luôn.
Hà nội thì tôi k biết có ăn k chứ sài gòn thì có bao nhiêu tê tê cũng tiêu thụ hết được nhé, bác ở nước ngoài nên chắc k nắm sát thực tế ở VN
 

việc bảo tồn và nhân giống tê tê đã có save wildlife VN làm và chắc chắn làm tốt hơn bạn và bất kỳ ai. họ có đầy đủ nguồn nhân lực, tài chính, kỹ thuật....và cả tính pháp lý. còn bạn làm là làm chui, phi pháp vì chính phủ VN k cấp phép cho bạn làm điều đó. nếu bị phát hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. nếu bạn thật sự có tâm muốn bảo tồn loài tê tê tránh nguy cơ tuyệt chủng và k vì mục đích kiếm tiền thì có thể liên hệ tổ chức swv để đăng ký làm tình nguyện viên. còn nếu bạn muốn kiếm tiền thì tui khuyên bạn nên gác lại đợi khi nào pháp luật VN cho phép rồi mới tính
Nói dài nhưng nói ngu ..trước 1986 mọi người phải chia đất cho nông dân làm nông nghiệp chui ..sau khi thành công ..mới tiến tới sửa đổi luật pháp. Nếu cá nhân mà nuôi được tê tê sinh sản thành công trong môi trường nhân tạo ...thì tương lai người ta sẽ sửa luật ..chứ ko phải ngồi chờ sửa luật ..luật thay đổi là do thực tiễn thay đổi nhé.
»
Bạn làm việc của Trời. Bao nhiêu tiền bạn bỏ ra để nuôi hàng triệu con TT để thả về thiên nhiên cho chúng khỏi tuyệt chủng?

Tôi không giả nhân giả nghĩa thế. Nếu tôi nuôi con gì, cũng chỉ để đầy túi của tôi. Nhắm con TT này, nếu có nuôi thành công, một con đẻ ra 10 con, thì cũng đành phải bán giá rẻ, không đủ bù lỗ. Chỉ có thể bán đi Trung Quốc, chứ Sài Gòn và Hà Nội thì có ai ăn? Mà Trung Quốc nó cũng đồng bóng lắm. Hôm nay ăn Dúi, mai ăn Nhím, ngày kia ăn Rắn, rồi bỗng dưng không ăn nữa, làm bà con ta điêu đứng luôn.
Bác ngày càng già rồi ..đôi lúc nuôi vì thấy chưa ai nuôi được ..như 1 thách thức ..mà tại có sẵn con giống nên người ta mới muốn thử nghiệm ...
 
ngu hay khôn thì bạn nuôi đi sẽ biết. có nuôi thì nhớ đừng to mồm, kẻo nhà nước tặng bằng khen vì quá khôn
 
Một cái vảy 50k giá trị lớn vậy sao ko thử nuôi chứ, ở thanh hóa mười mấy năm trước nhà nước ko cho nuôi hổ nhưng họ nuôi chui được mấy chục con rồi nhà nước cũng thoáng và cấp phép cho nuôi nhưng giám sát theo dõi từng cá thể đấy thôi. Cá nhân tôi hoan nghênh những cái đầu dám nghĩ dám làm và tất nhiên nên khôn khéo một tý, còn riêng con này tôi chỉ biết nó hay ăn mối, kiến hoặc côn trùng nhỏ thôi. Miệng nó bé tý và động cái vo tròn như trái bóng. Nên tạo môi trường như tự nhiên để dễ thích nghi
 


Back
Top