Xin góp ý thêm với bạn banmatchodat:Bạn viết loằn ngoằn quá, đầu tiên bạn viết là ông Lỡ chỉ bón lót 70kg phân hữu cơ và không bón gì thêm, bây giờ lòi ra thêm 1 số phân bón đáng kể, muốn quảng cáo thì qua chuyên mục quảng cáo bạn nhé ?!
- Bài nói về một lão-nông kinh-nghiệm cả đời 40 năm trồng lúa ở Củ-Chi với những chi-tiết mà với bất cứ suy-nghĩ bình-thường nào cũng thấy là cường-điệu một cách hết sức khiên-cưỡng.
Rồi dùng những chi-tiết không thật nầy như bằng chứng để giới-thiệu bà chủ-tịch HĐQT/NNG với nông-dân.
- Diễn-đàn nầy là diễn-đàn của nông-dân. Vậy mà sau những ý-kiến phản-hồi, người đại-diện của NNG lại cố đi thêm những bước ngụy-biện.
- Cuối cùng rồi cũng thú nhận sự thật về Lúa Hữu-Cơ của công-ty NNG.
Hy-vọng công-ty Nông-nghiệp Gap học được bài học nầy.
Nói thật lòng, nếu NNG đưa vụ làm lúa của ông Lỡ ở Củ-chi theo Quy-trình và Sản-phẩm của NNG như bài trên, thì bà con sẽ đọc và xét theo sự hiểu biết và kinh-nghiệm rồi góp ý, để nếu có bà con nông-dân nào tình-nguyện làm thí-điểm, thì thành-quả thu-hoạch sẽ là một quảng-cáo hùng-hồn, dù có bỏ tiền ra cũng không mua được.
Nông-dân thì chân-thực, thẳng-thắn. Mà công-ty NNG đến với nông-dân lại theo đường cong! Nên phản tác-dụng là điều không tránh khỏi.
Last edited: