Mục đích tôi muốn nói ở đây là nuôi Lươn rất có ttương lai. Các bạn nên bỏ công sức ra. Tay xúc bùn, tay bắt Lươn. Chứ đừng học ở trên mạng này. Vì ở trên mạng toàn lý thuyết sáo rỗng. Mình có biết 1 ví dụ điển hình là Anh bạn mình chơi. Kỹ sư thuỷ sản nghiên cứu về Lươn. Chính Anh dạy bà con nông dân. Nhưng cuối cùng 8 bể Lươn đẻ của Anh ko hiệu quả bằng 2 bể Lươn của chính nông dân mà Anh hướng dẫn. Anh nông dân này đã từng thất bại 2-3 lần mới có thành quả như bây giờ.
Mình chỉ nói với các bạn rằng. Với những bạn chưa biết gì về Lươn mà ko có nhiều tiền để học thì các bạn nên Liên hệ với 1 trại Lươn nào đó của nông dân mà nhờ họ giúp. Chứ đừng ngồi đọc ba cái lý thuyết xáo rỗng, những kinh nghiệm mồm !
Chính xác nè !!!
Bởi vậy hôm trước tôi có nói là : Đi học nhưng chưa chắc đã được như mình mong muốn đâu nhé !
Vậy là bạn cũng ngộ ra được , may mà bạn gặp được nông dân thực thụ ( học trò của anh kỹ sư dạy nghề )
Ác một điều là ::::: Người nông dân chân đất miền tây , sống rất cởi mở . Họ rất thật thà , không lấy tiền học phí của bạn ??? Còn anh kỹ sư kia lại ( một đập ăn quan ) .... 25tr một khóa học dành cho 1 người thì với người mới khởi nghiệp là quá cao .
Tôi nói ra thì nhiều người bảo tôi chọc gậy bánh xe ???? Hãm phanh cho các bạn thì các bạn nói này nói nọ .
Các Mod sợ diễn đàn cãi vã , xóa bài ... Nhưng thế cũng hay có ngườ đi trước như bạn . Đã chỉ dẫn cho ai muốn nuôi , thì liên hệ với các trại của bà con đang nuôi mà học . Ở đó bà con rất nhiệt tình , chưa chắc đã mất tiền học phí . Mà người học phải bắt tay vào phụ việc của trại . Như xay cá , trộn cám cùng nông dân . Làm hết tất cả mọi việc mà trong gia đình làm . Sao một thời gian thì tư biết cách mà về lập trại ....Ha ha ha ....
--------
Gởi tanhuutin :
Tôi gàn mọi người thì bạn nói tôi rất nặng lời , Tôi đâu có chấp ...
Bạn nói tôi rằng ( ngu mà tỏ ra mình nguy hiểm ) .... Bạn bảo các Mod mở lại những bài thảo luận ra xem nhé !!!
Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng mình kiếm chuyên , nên không nói nữa mà thôi . Bạn là người nặng lời với tôi trước nhé !!! Ví dụ đạp cứt , hay đạp bùn , hay đi vào vết xe đổ ...... Mấy cụm từ này đều có ý nghĩa như nhau mà thôi nhé !!!! Bạn là người viêt bài không cân nhắc , nên bạn mới như vậy ....
--------
Gởi bạn minhhai123 !!
Bạn cho đường dẫn chỉ đích danh mình, xem mình như lừa đảo, vậy mình có vài lời với bạn nhé :
- Trong topic trước của mình, bạn cũng toàn gạt đi chuyện người ta đi học, vậy là ý gì, người ta sẽ hơn bạn chăng ?
- Bạn bảo mình nhử mọi người đi học hay kiếm tiền cò gì đó của trung tâm thủy sản, vậy như ku Đạt đi học vậy là thiếu hiểu biết, ngu ngơ đến mức bị mình gạt hay bây giờ cậu ấy đang học hành đàng hoàng ở trung tâm ???
- Trung tâm giống thủy sản An Giang là cơ quan nhà nước, họ làm ăn đàng hoàng chứ không phải dạng " ếch ngồi đáy giếng ", không hiểu biết nên cứ sợ người ta gạt hoặc tính kế để gạt người ta. Nếu những người hiểu biết chỉ cần nhìn sự việc là hiểu ngay, và thời đại này là thời đại gì rồi, thông tin liên lạc dễ như trở bàn tay mà
- Bạn toàn đem ý chủ quan trong ruột của mình ra nói mà không chịu thấy những gì đang diễn ra, phải tìm hiểu trước khi muốn phán xét một ai đó nhé
- Một lời khuyên cuối : Bạn nên chuyển sang lĩnh vực thể dục thể thao, Seagame mùa tới có đưa vào nội dung " Chọt gậy bánh xe đấy " , cố mà mang vinh quang về cho gia đình
Bạn Đạt đang đi học đó >>>> Nhưng học phí của bạn ấy phải đóng quá cao , bạn có biết không ???
Nếu hôm đó bạn không mốm , đau hay không thất hứa thì bạn Đạt đâu phải đi học một mình ???
Nếu có 3 người cùng nhập học một khóa , thì mỗi người hết có 15tr , hoặc 10tr mà thôi phải không ???
- Bây giờ càng là doanh nghiêp , trung tâm càng phải đề phòng . Mọi người thử hỏi namnongdan xem nhé !! Bác ấy nói như thế nào bên bài cảnh báo nghề nuôi cá Chạch .... ???
Nếu bạn xem đến đây rồi mà bạn vẫn nói tôi đi học thể thao thì xin bạn .... Hãy về học lại văn hóa trước khi làm nông dân nhé !!!!
*** Các bác chú ý kỹ bài viết của bạn Đat - Hà Nội nhé !!! Bạn ấy khuyên mọi ngưới tới các trại nuôi Lươn của nông dân mà xin họ giúp đỡ .